Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người độc thân "sốt xình xịch" nỗi lo ngày Tết

2019-01-18 01:26

Tác giả:


Năm nay đặc biệt... nghiệt ngã hơn mọi năm, khi hết Tết là ngày lễ tình nhân cũng... đập ngay vào mặt. Mà Valentine thì có bao giờ dành cho những đứa không có người yêu đâu cơ chứ, bi kịch nhân đôi, số đã khổ rồi nay còn lắm éo le...

***

1. Mệt mỏi với hàng tá câu hỏi

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi rồi, nhưng độc thân ngày Tết khổ nhất vẫn cứ là đi đến đâu cũng bị hỏi han về người yêu, bao giờ lấy chồng, các thứ các thứ. Ngay cả bố mẹ cũng chẳng tha cho vì sốt ruột không kém khách khứa: Người yêu đâu? Bao giờ thì có? Bao giờ thì cưới? Cứ định thế này mãi sao?

2. Bị bạn bè... bỏ rơi

Ừ thì trách sao được, khi chúng nó vừa có bạn bè lại có vừa có người yêu. Chỉ từng ấy thời gian, chia làm sao cho đủ khi nơi nào cũng phải đi, mà mình bị xếp sau người yêu nó... cũng không có gì là khó hiểu. Được hôm mình rỗi thì nó còn mải chở người yêu đi chúc Tết, được khi mình... cô đơn cần người nói chuyện thì... kệ mày, Tết nhất còn bày đặt cô với chả đơn!

3. Rảnh nên lại ăn, ăn rồi lại béo...

Thì có làm gì đâu, trước Tết lủi thủi dọn dẹp nhà cửa cho bố mẹ rồi, trong Tết đi đến những nơi cần đi xong rồi thì cũng bế quan toả cảng ở nhà trông nhà cho ba má. Mà rảnh rỗi thì lại ăn, rồi ngủ... Đồ ăn của Tết thì... nhiều lắm, béo lắm, độc thân khổ lắm ra ơi!


4. Facebook lại ngập tràn ảnh... cặp đôi

Cũng vì rảnh mà, lại phải lướt Facebook thôi. Nhưng đến thế giới ảo cũng chẳng tha, Tết mà, người ta đi chơi với nhau, người ta đăng ảnh. Tết mà, người ta đến ra mắt nhà nhau, người ta sắp làm chồng làm vợ. Tết mà, ừ, Tết Tết Tết, chán lắm rồi!!!

5. Đã Tết rồi lại còn Valentine

Năm nay đặc biệt... nghiệt ngã hơn mọi năm, khi hết Tết là ngày lễ tình nhân cũng... đập ngay vào mặt. Mà Valentine thì có bao giờ dành cho những đứa không có người yêu đâu cơ chứ, bi kịch nhân đôi, số đã khổ rồi nay còn lắm éo le...

6. "Đừng kén cá chọn canh mãi thế!"

“Nói câu này cũng có nghĩa bạn cho rằng cô ấy hay phán xét người khác và không biết bản thân cần và muốn gì", Tiến sĩ Friedman nói.

Nếu cô ấy đang thất vọng với một tá những anh chàng mà cô ấy đang hẹn hò, bạn có thể nói như sau: "Tìm được người phù hợp với bạn thật khó”. Bạn chỉ nên hỏi rằng cô ấy đang muốn tìm người như thế nào và cũng không nên khuyên cô ấy nên tìm người như thế nào.

7. "Khi nào mới cưới?"

Có những người thích sống độc thân suốt đời. Câu hỏi này chẳng hay ho gì, ngay cả khi bạn hỏi một cặp đôi đang yêu nhau. Chuyện khi nào họ kết hôn có liên quan gì đến bạn?

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top