Người cũ còn thương
2023-07-06 01:15
Tác giả:
như phan
blogradio.vn - Tưởng chừng mọi thứ tốt đẹp nhất, màu hồng nhất sẽ luôn kéo dài như vậy mãi. Cho đến khi em buông tay anh vì lý do gia đình, anh cũng chẳng còn níu kéo em như trước và cứ thế chúng ta chia xa...
***
Người cũ còn thương là một cái gì đó khó nói!
Chúng ta dành cả thời niên thiếu để yêu thương nhau nhưng phải dành cả đời để có thể quên được nhau. Anh có còn nhớ em không? Em có còn thương anh không? Sao em lại nắm tay anh? Sao anh lại nhìn em như thế?... Hàng vạn câu hỏi được đặt ra nếu họ gặp lại nhau. Cả hai đều chỉ ước được một lần có thể hỏi hết những câu hỏi trong lòng mình, được hỏi những điều mà bản thân luôn chờ đợi dẫu đã suy nghĩ đến những lời lẽ tổn thương nhất.
Anh, người yêu em nhiều hơn cả bản thân mình, dành những điều tốt nhất cho em, chưa từng để em phải chịu thiệt thòi hay ghen tị với người con gái khác. Nhưng anh cũng là người khiến cô gái mình yêu nhất chịu những tổn thương. Em, người không nghĩ sẽ yêu anh thương anh đến như vậy, người luôn “được nước làm tới” với anh, người luôn khiến anh phải nhún nhường. Nhưng em lại khiến anh phải khó xử và day dứt nhất.

Chúng ta cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất, nắm tay nhau cùng đi qua những ngày tháng nhiều muộn phiền của tuổi trẻ, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. 3 năm là thời gian chưa phải dài cũng không hẳn ngắn, chúng ta êm đềm bên nhau, kể cho nhau nghe nhiều thứ trên đời, trải lòng về những điều gặp phải... Tưởng chừng mọi thứ tốt đẹp nhất, màu hồng nhất sẽ luôn kéo dài như vậy mãi. Cho đến khi em buông tay anh vì lý do gia đình, anh cũng chẳng còn níu kéo em như trước và cứ thế chúng ta chia xa...
Thời gian trôi đi, anh cũng có người yêu mới, còn em thì mãi loay hoay với những kỉ niệm của đôi mình. Chúng ta vẫn thường có duyên gặp nhau, chỉ là có duyên không nợ. Anh luôn ngắm nhìn em những lúc em không chú ý, anh muốn xem người anh từng yêu mỗi ngày thay đổi thế nào, còn em thì cứ nghĩ bản thân mình không xứng đáng để được yêu anh một lần nữa. Em còn tưởng chừng mình không bao giờ có thể quên được anh, em hận anh, ghét anh hơn bao giờ hết.
Thời gian ấy anh thì yêu người mới nhưng tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến em, từng ngày trôi qua anh đấu tranh với ý nghĩ trong đầu mình có nên hẹn gặp em không bởi vì anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không một lý do gì để chúng ta gặp nhau. Anh biết đó là sai trái, đó là không đúng với luân thường đạo lý khi mình đã có người yêu mới những vẫn một lòng với em, nhưng anh không thể làm trái với lương tâm mình thật sự anh rất nhớ em... Anh nghĩ chỉ mình anh nhớ em nhưng anh đâu nào biết mỗi ngày trôi qua em đều đợi anh, đợi anh nhắn tin, đợi anh hẹn gặp dẫu biết anh đã có người bên cạnh... Em tập chấp nhận hơn với mọi việc, làm quen với cuộc sống mới, dần dần em cũng bắt đầu quen với sự hiện diện một mình em.
Hiện tại, anh đã chia tay người ấy rất lâu và chưa yêu thêm một ai, em cũng đã có người yêu em như anh trước đó. Chúng ta đều lớn lên, suy nghĩ cũng khác, chúng ta vẫn đâu đó còn thương nhau từ sâu trong trái tim vì giấu nó đi chứ nó chưa hề biến mất. Anh vẫn như vậy, vẫn ít nói, vẫn quan tâm em, vẫn suy nghĩ cho em và vẫn còn nhớ thương em. Em thì khác, em vui vẻ hơn có nhiều thứ để lo hơn, em chấp nhận mọi thứ đến với mình nhiều hơn chỉ có điều đôi khi em vẫn nghĩ đến anh. Nghe có vẻ hoang đường khi mà em đã có người thương nhưng vẫn nhớ đến anh. Chúng ta đã dành ra hơn hai, ba cuộc hẹn chỉ để bày tỏ hết những chuyện hiểu lầm với nhau, cuối cùng những chất chứa trong lòng mình cũng được giãi bày. Những lần như vậy, chúng ta đều thấm câu “thật sự đánh mất nhau rồi”.
Anh vì biết em có người thương thì cũng đã ít hẹn gặp em, anh luôn suy nghĩ cho em đến sau cùng, em cũng rất muốn gặp anh với tư cách là bạn nhưng cũng hiểu không thể cứ mãi như vậy. Từ đó tình cảm chúng ta lại bị chôn chặt chôn sâu vào tận đáy lòng!
© như phan - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tình Bỏ Lỡ Là Tình Đắng Cay | Blog Radio 807
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.






