Ngồi làm việc cả ngày khiến bạn mệt mỏi? Đây là cách khắc phục
2022-09-07 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Sau khi kết thúc 8 tiếng làm việc, bạn ngồi thẫn thờ và cảm thấy như vừa bị “tư bản vắt kiệt sức”. Tại sao cơ thể lại trở nên mệt mỏi như vậy trong khi tất cả những gì bạn làm chỉ là ngồi yên tại chỗ? Dưới đây là cách lý giải của các chuyên gia tâm lý và một số giải pháp khắc phục.
***
Sau khi kết thúc 8 tiếng làm việc, bạn ngồi thẫn thờ và cảm thấy như vừa bị “tư bản vắt kiệt sức”. Tại sao cơ thể lại trở nên mệt mỏi như vậy trong khi tất cả những gì bạn làm chỉ là ngồi yên tại chỗ? Dưới đây là cách lý giải của các chuyên gia tâm lý và một số giải pháp khắc phục.
Căng thẳng tinh thần gây mệt mỏi hơn công việc tay chân
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Pitie-Salpetriere ở Pháp đã phát hiện ra rằng, sự tập trung tinh thần dẫn đến những thay đổi trong não thực sự có thể khiến chúng ta kiệt sức. Theo đó, sự căng thẳng trong nhiều giờ liền sẽ làm tích tụ các “thành phần phụ” độc hại trên vỏ não. Kết quả chính là trạng thái hết pin đột ngột khi đến giờ tan làm.
Không chỉ thế, căng thẳng tinh thần thậm chí còn gây ra ảnh hưởng đến cuộc sống sau giờ làm. Bạn từng cảm thấy cáu kỉnh, bực bội với người thân trong mỗi buổi tối, dù họ chẳng làm chuyện gì sai chưa? Chính 8 tiếng làm việc căng thẳng ở văn phòng chính là nguyên nhân. Dẫn theo nghiên cứu của The Independent, các “thành phần phụ” trên vỏ não kia vẫn còn tồn tại kể cả khi bạn về nhà, chúng ảnh hưởng đến cảm xúc và cả khả năng kiểm soát hành vi của bạn.
Ngozi Cadmus, Chuyên gia về sức khỏe tâm thần cho biết: “Việc sử dụng quá nhiều trí lực sẽ gây ra mệt mỏi, kiệt sức về tinh thần, làm gián đoạn hoặc giảm khả năng lên kế hoạch, đưa ra quyết định của não bộ”. Ông cũng nhấn mạnh rằng, tình trạng kiệt sức kéo dài có thể dẫn đến những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của một người, ảnh hưởng đến các mối quan hệ, thậm chí ức chế cả những cảm xúc tích cực.
Vậy làm thế nào để đối phó với nó khi hầu hết chúng ta đều phải lao động 8 tiếng một ngày? Dưới đây là 5 lời khuyên của các chuyên gia.
Làm đủ nghỉ đủ
Trong thế giới mà cụm từ “làm việc hiệu quả” đã trở thành cơn ám ảnh, việc ưu tiên cho thời gian nghỉ ngơi là điều không tưởng với một số người. Thế nhưng, nếu bạn không tạo không gian và thời gian nghỉ ngơi hợp lý, cơ thể sẽ chống lại bạn bằng cách… “đình công”. “Nếu việc nghỉ ngơi không được đưa vào kế hoạch hằng ngày của một người, họ sẽ xem nhẹ nó và cho rằng nó tốn thời gian. Điều đó có thể làm gián đoạn chức năng của não”, Cadmus nói.
Đa dạng hóa công việc hằng ngày
Việc nhận các “lệnh” giống nhau trong một ngày khiến não bộ cảm thấy chán nản. Paula Allen, Phó chủ tịch cấp cao tại LifeWorks nói rằng: “Sự thiếu đa dạng trong công việc hàng ngày khiến não bộ kiệt sức, tạo ra một sự ức chế thần kinh mà không phải ai cũng nhận ra cho đến khi họ sụp nguồn hoàn toàn”. Allen giải thích, giống như chế độ dinh dưỡng cho cơ thể, não bộ cũng cần một chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng. “Nó có thể làm việc, nhưng nó cũng muốn nhận các lệnh như nghỉ ngơi, ra ngoài chơi, giao tiếp với bạn bè…”, Allen nói.
Ngủ sâu và chất lượng
Theo Cadmus, ngủ tối thiểu 8 tiếng mỗi đêm là rất quan trọng để cân bằng sự kiệt quệ về mặt tinh thần. Allen cũng đồng ý rằng giấc ngủ chính là giải pháp nhanh nhất, dễ làm và cho hiệu quả rõ rệt nhất đối với sức khỏe thể chất và tinh thần.
Nghỉ ngơi thực sự
Trong giờ nghỉ trưa, nhiều người có thói quen lướt mạng xã hội, hoặc làm nốt thêm một vài công việc để có thể hoàn thành tiến độ trước giờ tan làm. Tuy nhiên, điều này về lâu về dài sẽ gây hại tới não bộ. Theo Independent, những khoảng nghỉ ngơi ngắn, thật sự tách rời khỏi công việc không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp bạn làm việc hiệu quả và năng suất hơn.
Uống đủ nước và giảm caffein
Mất nước khiến tất cả chúng ta cảm thấy mệt mỏi và mệt mỏi hơn, vì vậy hãy đảm bảo bạn uống đủ nước trong ngày. Cadmus nói: Nếu sự mệt mỏi về tinh thần đang làm phiền bạn, hãy cân nhắc giảm lượng caffein và rượu. Điều này sẽ giúp giảm thiểu căng thẳng mà bộ não của bạn đang phải chịu.
Theo Đẹp
Mời xem thêm chương trình
Mong anh hãy cất lại quá khứ khi bên em | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





