Nếu tớ gặp cậu khi trưởng thành
2021-07-30 01:20
Tác giả:
NLee
blogradio.vn - Tôi biết điều đó rất buồn nhưng tôi không hiểu bản thân tại sao có thể tiếp tục ôm mối tình đó đến năm nhất Đại học mà bỏ qua bao người con trai khác. Đôi khi, tôi nghĩ nếu có thể gặp cậu - mối tình đầu của tôi khi cậu trưởng thành thì chắc chuyện tình chúng ta sẽ khác . "Mối tình đầu thực sự quá khó quên hay đơn giản vì con người ta không muốn quên nhỉ?".
***
Các bạn biết yêu từ khi nào? Đâu đâu cũng nói tình yêu năm 18 tuổi là đẹp nhất nhưng đối với tôi không phải vậy. Mối tình đầu mới luôn là đẹp nhất cho dù mối tình đó năm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Lần đầu biết cảm giác được ai đó yêu và yêu một ai đó hết lòng mới thực sự đáng nhớ, cảm xúc ngây ngô, đáng yêu nhưng chân thành. Thế nên người ta mới nói "Tình đầu khó phai".
Tôi là một cô bé tiểu học học giỏi nhất lớp nhưng cũng là đứa nghịch ngợm nhất trong chính ngôi trường có mẹ đang làm giáo viên. Dù luôn bị giám sát bởi mẹ và đồng nghiệp của mẹ nhưng điều đó nào có thể ngăn cản được tính nghịch ngợm trong tôi. Lên cấp hai, mẹ muốn tôi chuyển lên học ở trường chuyên của huyện.
Tiếp bước chị gái, tôi cũng đã đỗ vào ngôi trường đó những năm đầu cấp hai của tôi thực sự tẻ nhạt, tôi không được sống đúng cá tính của mình, tôi trở lên hiền lành và ít nói nhưng chỉ sau một lần cô gái đổi chỗ ngồi, tôi đã gặp được những "cạ cứng" của mình mà cho đến bây giờ chúng tôi vẫn luôn bên nhau.
Hết năm học lớp bảy, tôi đã bị thằng bạn thân lôi kéo dụ dỗ vào con đường tình yêu với thằng bạn thân của nó. Sau 3 tháng bị dụ dỗ, tôi đã có người yêu, mối tình đầu của tôi luôn êm đẹp và vui vẻ, chúng tôi cũng chưa từng cãi nhau một lần nào, tôi luôn được người yêu chiều chuộng, nhường nhịn và chăm sóc.
Có lần tôi trông thấy người yêu của mình gọi một người bạn hay trêu tôi ra nói chuyện riêng và muốn bạn tôi nên tránh xa tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ thật may mắn vì có người yêu bên cạnh, tôi đã nghĩ có thể tiếp tục mối tình này đến khi chúng tôi học Đại học nhưng không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Bỗng nhiên một ngày, tôi đã nhận được một tin nhắn chia tay không lý do, khi đọc được tin nhắn đó, tôi thực sự sốc vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi tự hỏi "Chuyện gì đã xảy ra, mọi chuyện vẫn ổn mà?". Tôi đã nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu nhưng lại không hề khóc. Trái tim của tôi thực sự rất đau, nó đau đến mức nước mắt là thứ thể hiện nỗi buồn cũng không thể diễn tả được.
Hôm sau khi nhận được tin nhắn, tôi vẫn đến trường cùng nhóm bạn thân, chúng nó liên tục trêu tôi và người yêu khiến tôi thực sự rất buồn. Tôi đã vội vã tách ra khỏi nhóm bạn vì tôi không muốn nghe gì về người đã nói chia tay tôi một cách lạ lùng như vậy.
Thời gian cứ thế trôi, năm lớp 9, tôi vẫn luôn yêu đơn phương người yêu cũ và muốn chấm dứt mối tình này, tôi đã quyết định thi cấp ba ở một trường học gần nhà thay vì tiếp tục học cùng trường đám bạn thân và người yêu cũ. Nhưng ai ngờ được, tôi chả thể nào quên được mối tình đầu này cho dù tôi có đi đâu.
Thi thoảng vì nỗi nhớ, tôi vẫn lặng lẽ theo dõi người yêu cũ qua facebook và nhắn tin chúc thi tốt trong các kỳ thi. Và năm lớp 10, tôi bất ngờ khi nhận được một tin nhắn, người yêu cũ của tôi đã nhắn tin “Mình quay lại được không ?" nhưng tôi không dám tin, tôi không dám tin rằng chính người đã nói chia tay tôi vẫn yêu tôi trong suốt 2 năm, tôi càng không dám tin chính vì tin nhắn đầy hy vọng đó đến vào một ngày nghi ngờ nhất Cá tháng tư - ngày mà mọi người được phép trêu đùa, nói dối nhau.
Lúc đó, hiện ra trong đầu tôi là suy nghĩ "Có phải mình đang bị trêu đùa vì biết tôi vẫn còn yêu nên nhắn tin vậy để thử tôi hay đơn giản là muốn quay lại. Nhưng nếu muốn quay lại tại sao không chọn ngày khác mà phải là Cá tháng tư?".
Mọi thứ trong đầu tôi rối tung lên, tôi vừa mừng vừa sợ, tôi mừng vì tôi cũng đang chờ đợi điều này nhưng tôi sợ, sợ đây là nói dối. Vì vậy, tôi đã nhắn lại "Vì ai mà chúng ta như thế này?" và tôi sốc trước câu trả lời được nhắn lại "Chúc cá tháng tư vui vẻ!" và cuộc trò chuyện đi vào kết thúc. Sụp đổ, mọi hy vọng trong tôi tan vỡ, tôi đã khiến bản thân mình một lần nữa đau vì một người.
Tôi biết điều đó rất buồn nhưng tôi không hiểu bản thân tại sao có thể tiếp tục ôm mối tình đó đến năm nhất Đại học mà bỏ qua bao người con trai khác. Đôi khi, tôi nghĩ nếu có thể gặp cậu - mối tình đầu của tôi khi cậu trưởng thành thì chắc chuyện tình chúng ta sẽ khác . "Mối tình đầu thực sự quá khó quên hay đơn giản vì con người ta không muốn quên nhỉ?"
Giờ đây, tôi cũng chưa thể gặp được một ai khác khiến mình rung động như chàng trai đó nhưng tôi tin một chàng trai tuyệt vời khác sẽ đến với tôi sớm thôi.
© Nlee - blogradio.vn
Xem thêm: Những ngày xanh ở lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.






