Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu cuộc đời mà chán quá thì hãy tự đọc những điều này

2016-11-28 01:30

Tác giả:


So sánh với người khác là việc ngốc ngếch nhất trên đời. Bạn không những khiến bản thân mệt mỏi mà còn hạ thấp chính mình đi nữa. Ai cũng có cá tính riêng và sẽ nổi trội ở một lĩnh vực nào đó. Có thể bạn không xinh xắn bằng ai đó, nhưng hẳn có thể bạn khéo léo hơn hoặc hát hay hơn họ.

***

1. Sao cứ phải ghét mà không thử yêu đi

Có không biết là bao nhiêu thứ đẹp đẽ đáng để được yêu quý trên đời này, chưa kịp yêu thương mọi thứ đẹp đẽ đó thì tại sao chúng ta lại phải phí bỏ thời gian của mình cho những người, những việc chỉ đem đến cho ta cảm xúc tiêu cực chứ?

2. Quá khứ là để học hỏi kinh nghiệm chứ không phải để nó chiếm ngự hiện tại và tương lai

Quá khứ luôn là thứ có khả năng kéo chúng ta lại đằng sau và lấy đi cơ hội để ta nhìn thấy được một tương lai rực rỡ, tươi sáng.

Quá khứ là điều không ai có thể thay đổi được, thế nên đừng ôm khư khư lấy nó mà chỉ giữ làm những bải học kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai thôi.

3. Đừng bắt bản thân phải hoàn hảo ngay tức khắc

Tất nhiên rồi! Bởi chẳng có ai trên đời này là người hoàn hảo hết. Trong cuộc đời của chính mình, ta chỉ cần trở thành "phiên bản" tuyệt vời nhất của bản thân, thế là được rồi. Cứ mải mê chạy đuổi theo chủ nghĩa "hoàn hảo" vô nghĩa, rồi bạn sớm sẽ nhận ra thứ mà bấy lâu nay mình cất công theo đuổi đó chỉ là hư không mà thôi.

Nếu cuộc đời mà chán quá thì hãy tự đọc những điều này

4. Chẳng việc gì phải cố gồng mình để sống đẹp lòng tất cả mọi người

Càng làm hài lòng nhiều kiểu người khác nhau, nghĩa là bạn đã tự đeo cho mình rất nhiều mặt nạ. Cứ thử nghĩ xem mỗi lần mà bạn đi ra ngoài lại phải mang theo một đống mặt nạ, vừa nặng nề lại vừa khiến bản thân không thoải mái, thì có ích gì cho bản thân đâu chứ?

Sống thật với chính mình, nghĩ gì nói nấy, không việc gì phải nịnh bợ bất kỳ ai trong cuộc sống này bởi đối với những người yêu thương bạn, họ sẽ không cần những lời nịnh bợ của bạn để tiếp tục ở bên bạn. Mà cuộc đời mình, thì chỉ cần có những người thật tâm thật lòng ở cạnh thôi là được, phải không?

5. Sao phải hối hận vì những việc đã xảy ra?

Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó cả! Thay vì cứ nghĩ để rồi ôm hối hận vì những gì đã xảy ra để rồi chẳng được gì, sao ta không buông bỏ những gì nặng nề trong lòng mình để sống thanh thản và vui vẻ hơn?

6. Học cách bơ những người khiến cuộc đời bạn khổ đau

Những người đó không xứng đáng để chiếm giữ vị trí trong tim bạn. Trái tim chúng ta có giới hạn, trí nhớ của chúng ta có giới hạn, vì vậy hãy lựa chọn nên nhớ điều gì, nên nhớ ai nhé.

Nếu cuộc đời mà chán quá thì hãy tự đọc những điều này

7. Ngừng việc liên tục so sánh bản thân mình với một người nào đó đi!

So sánh với người khác là việc ngốc ngếch nhất trên đời. Bạn không những khiến bản thân mệt mỏi mà còn hạ thấp chính mình đi nữa. Ai cũng có cá tính riêng và sẽ nổi trội ở một lĩnh vực nào đó. Có thể bạn không xinh xắn bằng ai đó, nhưng hẳn có thể bạn khéo léo hơn hoặc hát hay hơn họ.

Nếu thấy ai đó giỏi hơn mình về một lĩnh vực hay điều gì đó, hãy nỗ lực và cố gắng để một ngày nào đó có thể bằng, hoặc vượt xa người ta. Ngồi một chỗ và so sánh bản thân với người ta hết điều này đến điều nọ chẳng bao giờ khiến bạn trở nên tốt đẹp hay tài giỏi hơn!

8. Khi cơn giận bùng phát, hãy dùng sự bình tĩnh để kìm hãm nó lại

Bạn đã biết câu chuyện về bờ tường và những chiếc đinh chưa? Khi giận dữ bạn sẽ khiến người khác tổn thương còn chính mình thì căng thẳng mệt mỏi. Vì vậy khi cảm nhận được những cơn giận đang sắp bùng phát, hãy suy nghĩ về lý do cơn giận? Về người hứng chịu cơn giận của bạn? Và cả về những lời nói khi bạn giận dữ nữa? Chúng thực sự có đáng nói ra hay không?

Sau đó, hít thở đều đặn rồi lấy lại sự bình tĩnh vốn có để điều khiển, lấn áp ngược lại những cơn giận đó nhé!

Blog Radio sưu tầm và tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top