Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc đời con gái, biết bao giờ mới có người thương mình?

2016-11-17 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Em đợi chờ nơi anh một câu hỏi cho khoảng không vô hình em để lại, dẫu chỉ là một chút thắc mắc, hoài nghi hay đơn thuần là sự quan tâm khách sáo. Điện thoại của em im lìm suốt những ngày sau và mưa phố cổ vẫn buồn bã rơi không ngớt. Em chợt hiểu, chúng ta chưa bao giờ là duyên phận của nhau.

***

Con gái, đôi khi bất hạnh nhất chính là thương một người chẳng hề thương mình. Năm tháng qua đi, những dày vò nhớ nhung cũng sẽ qua đi, chỉ đơn giản là khi ngoái đầu nhìn lại vẫn biết mình đã từng thương ai đó, nhiều hơn cả hơi thở. Người ta vẫn nói mỗi người trong cuộc đời đều là một mảnh ghép còn thiếu. Dẫu vậy, đâu phải ai cũng tìm được mảnh ghép hoàn hảo của mình và đâu phải ai tìm thấy cũng có thể ghép lại một cách nguyên vẹn.

Gặp được anh trong quãng đời thanh xuân là ký ức tươi đẹp nhất cuộc đời em. Anh như ánh nắng mùa xuân chan hòa rọi qua những mảng tối âm u tận trong đáy lòng em. Thứ tình cảm trong veo mong manh ấy vừa nhen nhóm trong tim, em đã vội vàng từ bỏ. Không phải vì em chưa thương anh đủ nhiều mà đơn giản, linh cảm của người con gái cho em biết đó là điều không thể.

Linh cảm là thứ cảm giác hoang đường vô cùng. Vậy mà, với những cô gái sống nội tâm và dè dặt như em, linh cảm lại đúng một cách kì lạ. Anh là tất cả những gì em còn thiếu: tuổi trẻ phóng khoáng, sự liều lĩnh, đam mê và dám sống hết mình. Em kín đáo, ngại chốn đông người và bao giờ cũng thờ ơ xa cách. Anh thích du lịch, mê chụp hình, thích trải lòng với những câu chữ. Anh miệt mài khám phá những miền đất lạ bằng khao khát của tuổi trẻ. Tất cả những điều anh có đều là những vụn vỡ trong em từng tồn tại. Em đi qua những năm tháng thanh xuân bằng sự bỡ ngỡ của mối tình đầu không thành. Em ngại giao tiếp và chỉ thích thu mình trong thế giới nhỏ của riêng em, và anh chưa bao giờ hiểu.

Cuộc đời con gái, biết bao giờ mới có người thương mình?

Ấn tượng đầu tiên của em trong anh thật sự không tốt: khó gần, ít nói và chảnh chọe. Em biết, và em tin dù có thương anh nhiều thế nào thì kết thúc đẹp vẫn là điều không thể. Hội An mùa đông se lạnh với những cơn mưa làm cồn cào thêm nỗi nhớ. Em biến mất trong thế giới của anh, đơn giản vì em hiểu bản thân người con gái khi yêu thật lòng sẽ đau đớn nhiều như thế nào, và nỗi đau ấy sẽ nghẹn ngào bao nhiêu khi tình yêu mãi đến từ một phía. Em đợi chờ nơi anh một câu hỏi cho khoảng không vô hình em để lại, dẫu chỉ là một chút thắc mắc, hoài nghi hay đơn thuần là sự quan tâm khách sáo. Điện thoại của em im lìm suốt những ngày sau và mưa phố cổ vẫn buồn bã rơi không ngớt. Em chợt hiểu, chúng ta chưa bao giờ là duyên phận của nhau.

Có thể em là mảnh ghép anh còn thiếu, nhưng trên đời này đâu phải chỉ có duy nhất một mảnh ghép phù hợp với mình đúng không anh? Tự hỏi, nếu có thương em dù chỉ là một chút, chúng ta đã không kết thúc như vậy. Có những đêm mộng mị, em ước mình có thể dùng 20 năm dài đằng đẵng của đời người đổi lấy những giây phút bình yên và kì diệu bên anh. Nhưng rốt cuộc dù em có đánh đổi thế nào, giấc mơ cùng anh cũng chỉ là điều lạ lẫm và xa xôi.

Đời người con gái, loay hoay mãi, biết đến bao giờ mới có người thương mình?

© Lê Tâm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top