Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu có duyên sẽ gặp lại

2017-04-29 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Cuối cùng thì em không trốn tránh nữa, em trở về vì dù có trốn tránh thế nào nếu như vẫn có duyên với nhau dù xa thế nào em và anh vẫn gặp lại. Thành phố, đón em vào buổi đêm đầu mùa thu, khi những kỉ niệm chợt ùa về thổn thức. Em đã quay trở lại chờ một chữ duyên đưa anh về bên em. Lần này để em nắm lấy đôi tay anh.

***

Lần đầu, gặp anh vào ngày đầu mùa thu, khi những cơn gió đã bắt đầu mang hơi se lạnh chẳng còn dịu mát như đêm hè trời đầy sao. Khi đó, em đang hoang mang bối rối đứng ở giữa ngã tư của các lựa chọn.

Khi gặp anh là lúc em mới kết thúc mối tình đầu của mình, mối tình đầu đầy vụng dại và ngây ngô. Em đã yêu người đó bằng tất cả trái tim và lý trí, khiến em không còn đủ tỉnh táo nhận ra một người luôn lặng lẽ bên cạnh em mặc cho em ngang ngược, bướng bỉnh thế nào. Em lúc đó chỉ suy nghĩ mọi thứ giờ đã đổ vỡ hết rồi, không còn gì nữa, ai đến với em cũng đều giống như người đó, sẽ bỏ rơi em. Em không thể yêu anh bằng trái tim em dành cho người đó.

Nhiều đêm em thức trắng, trái tim bóp nghẹt lại, không thở được em ngồi dậy lặng lẽ khóc, nhớ về người đã rời bỏ em. Có ngày tìm đến được giấc ngủ thì trong mơ em toàn thấy một màu đen xám xịt trên hành lang dài, rộng, đầy gai và tối tăm, bàn chân đã chảy máu khi em cố gắng muốn chạy trốn thật nhanh khỏi thứ đáng sợ. Những lúc thế em vẫn không hề nhớ tới anh mặc dù anh đang ở bên cạnh em, trong mắt em chỉ có hình ảnh người con trai ấy. Em thật đáng ghét phải không? Không muốn từ bỏ cũng không muốn bắt đầu em đau khổ còn bắt người bên cạnh phải buồn cùng em nữa, em thấy mình ích kỷ và thật nhỏ nhen.

Nếu có duyên sẽ gặp lại

Anh đưa em đi qua những con đường mới, nhưng em vẫn chưa cho phép bản thân mình chấp nhận anh. Em sợ anh lại biến mất giống như ai đó thì em sẽ không còn đủ sức để vượt qua mọi thứ lần nữa. Lúc em cô đơn nhất có anh bên cạnh, anh nếu rời bỏ em thì liệu còn một ai ở bên cạnh em nữa. Trời mưa mãi thì cũng tạnh, những tia nắng chiếu rọi qua ô của nhỏ của căn phòng, cây cối như vừa được gội rửa trời đất quang đãng và sáng lạ thường. Em tỉnh dậy sau cơn mê dài hoang mang lạc lối, em thấy ánh sáng ở nơi ngã tư, em cố gắng chạy thật nhanh, em thấy anh đang đứng đó. Càng lại gần em thấy nét mặt anh không còn vui như trước, anh có lẽ cũng mệt mỏi quá rồi.

Em đã để anh đi, anh sẽ đến một nơi nào đó khác, em mỉm cười vì có lẽ quãng thời gian qua đã quá mệt mỏi rồi, em không thể giữ anh nữa. Em đã chạy trốn mọi thứ, chạy trốn khỏi anh, em gạt bỏ mọi thứ, em muốn quên tất cả, đi đến một nơi xa lạ quen những con người mới, mối quan hệ mới. Em nghĩ cách đó sẽ làm em quên hết mọi thứ, nhưng khi có một ai đó đên gần em, em đã đẩy họ ra xa hơn vì em sợ họ sẽ bị tổn thương giống anh, em nghĩ đến anh. Thật tham lam khi mà em tự cho mình cái quyền nhớ đến anh, em cảm thấy cô đơn mỗi khi đến nơi nào đó, em đã nghĩ đến anh, em thực sự nhớ anh.

Cuối cùng thì em không trốn tránh nữa, em trở về vì dù có trốn tránh thế nào nếu như vẫn có duyên với nhau dù xa thế nào em và anh vẫn gặp lại. Thành phố, đón em vào buổi đêm đầu mùa thu, khi những kỉ niệm chợt ùa về thổn thức. Em đã quay trở lại chờ một chữ duyên đưa anh về bên em. Lần này để em nắm lấy đôi tay anh.

© Naruby – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top