Nếu có 30 giây gọi điện cho chính mình cách đây 10 năm, bạn sẽ nói gì?
2019-11-22 01:26
Tác giả:
Cũng giống như sinh lão bệnh tử, trưởng thành là điều hết sức tự nhiên với mỗi người. Trưởng thành đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đi qua những năm tháng đau thương của cuộc đời, là những lần vấp ngã, hối hận vì đã làm những điều sai lầm nhưng nhận ra, vực bản thân dậy rồi bước tiếp chặng đường còn gian nan phía trước.
Đi qua bao gian truân khó khăn, mỗi người sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn về cuộc đời. Và nếu có cơ hội nói với chính bản thân mình cách đây 10 hay 20 năm, chắc chắn chúng ta sẽ đưa ra được những lời khuyên đúng đắn để không mắc sai lầm. Trên trang Quora, một người dùng đã hỏi mọi người rằng: “Nếu có 30s gọi điện cho chính mình cách đây 10 năm, bạn sẽ nói gì?”. Từ khắp nơi trên thế giới, họ đã đưa ra những câu trả lời thú vị và khiến người đọc vô cùng ngạc nhiên.
1. Bạn sẽ không cô đơn mãi mãi – Shruthi Tuplur
Bạn lúc nào cũng thấy xấu xí và nghĩ rằng không ai yêu mình. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn còn rất trẻ; tuổi trẻ không có người yêu cũng nào đâu có sao. Nhưng 10 năm sau, bạn sẽ gặp được chàng trai đáng yêu, tuyệt vời, nóng bỏng và hai người sẽ yêu nhau. Từ lần đầu gặp gỡ, bạn và anh ấy sẽ đi hẹn hò, trò chuyện; hai người sẽ nói cho nhau về những dự định tương lai. Bạn sẽ gối lên đùi anh ý, trong một buổi chiều đầy nắng và hai người sẽ ngắm hoàng hôn bên nhau. Anh ấy yêu bạn, và chắc chắn, bạn sẽ không bao giờ phải cô đơn mãi mãi.

2. Cuộc sống phía trước rất tươi đẹp, đừng sợ hãi gì – Madhuri Sen
Tôi không nghĩ rằng tôi cần tới 30s để nói ra, chắc 10s là đủ rồi. Tôi sẽ thì thầm và nói rằng: “Bạn đã đi qua những điều tồi tệ nhất của cuộc đời. Và nó khiến bạn trở nên mạnh mẽ. Cuộc sống phía trước rất tươi đẹp, đừng sợ hãi gì. Bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ trên môi và khúc ca trong trái tim”.
3. Đừng chần chừ gì, hãy bắt đầu ngay bây giờ – Anirudh Dahiya
“Nghe này, bởi vì tôi chỉ có 30 giây để nói chuyện với bạn nên tôi sẽ tập trung vào điều quan trọng nhất mà bạn cần làm trong cuộc đời, dù ở bất cứ thời điểm nào.
Hãy bắt đầu ngay bây giờ, đừng chần chừ gì cả”
4. Trường trung học chỉ là vở kịch nhỏ, cuộc đời phía trước mới là tấn bi kịch lớn – Samantha Castaneda
Vì bạn đang còn ở trung học nên hãy cố gắng ăn uống đảm bảo, ngủ đủ, thường xuyên tập thể dục và nhớ rằng: trường trung học chỉ là vở kịch nhỏ, cuộc đời phía trước mới là tấn bi kịch lớn nên chẳng phải lo về những trò lố mà những đứa bạn trung học chơi xấu với bạn. Hãy tập trung vào bản thân, cố gắng thật giỏi trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi và đừng để ý mọi thứ xung quanh.
5. Theo đuổi ước mơ không giúp trả được hóa đơn tiền điện đâu – Mari Del Rio
Ước mơ chỉ là thứ cho bọn con nít thôi. Theo đuổi ước mơ không giúp bạn trả được hóa đơn tiền điện đâu. Hãy theo học cái gì đó mà giúp bạn kiếm được nhiều tiền trước. Rồi khi đó, theo đuổi đam mê cũng chưa muộn. Nếu không, bạn sẽ vẫn kẹt mãi trong căn phòng vẽ trên gác mái và chật vật với từng bữa ăn mỗi ngày như tớ đây này.
6. Bạn sẽ gặp thất bại trong cuộc sống, nhưng không sao cả – Tash Sen
Chẳng có gì đáng sợ nếu bạn không được điểm A với môn học mà bạn đã cố gắng rất nhiều. Đừng lo quá, vì dù sao thì bạn cũng sẽ vào được trường đại học tốt nhất thôi. Bạn sẽ có nhiều bạn bè, nhiều niềm vui và cuối cùng gặp được người bạn trai mà bạn sẽ dành cả cuộc đời để chung sống cùng.
Đừng lo nếu bạn không thể thành công trong lần đầu tiên; cuối cùng chúng ta đều đến được đích thôi mà.
Thất bại không đáng sợ vì bạn sẽ luôn học được cách vực bản thân dậy sau mỗi lần vấp ngã.
7. Đừng từ bỏ thói quen đọc sách – Vishnu Rajeev
Sẽ có lúc kể từ khoảnh khắc này, bạn dần đánh mất thói quen đọc sách. Đừng! Bạn sẽ hối hận và phải cảm ơn tôi sau này. Hãy để đọc sách là một phần cuộc sống của bạn. Đừng có vứt bỏ nó. Đó là những người bạn đem lại tri thức cho bạn, giúp bạn phát triển bản thân luôn luôn chân thành và khiến cuộc sống của bạn trở nên bình yên hơn mỗi ngày. Có thể ít đi chơi, ít ra ngoài, hạn chế giao du với những người bạn không muốn nhưng đừng từ bỏ thói quen đọc sách.

8. Chăm sóc ba mẹ nếu không muốn hối tiếc vì một ngày phải rời xa họ mãi mãi – Shreyas Wade
“Nghe này, mã pin ATM tài khoản của cha bạn là XXX tại ngân hàng YYY. Đây là điều quan trọng mà bạn phải nhớ đấy.
Hãy luôn nhắc cha phải để ý đến tim và các cơn đau. Và kể cả ông có nói rằng ông biết cái gì là tốt cho bản thân thì cũng đừng tin! Đừng bao giờ để ông tiến hành phẫu thuật mạch vành. Hãy chăm sóc ba mẹ nếu không muốn hối tiếc vì một ngày phải rời xa họ mãi mãi”.
Cha tôi qua đời cách đây 8 năm vì bệnh tim. Ông bị nghẽn động mạch và phải tiến hành phẫu thuật mạch vành. Tuy nhiên, vì tính phức tạp của ca phẫu thuật, cha tôi đã không qua khỏi và từ trần.
9. Đừng khóc vì những kẻ khó chịu trong cuộc đời, không đáng đâu – Michelle Collin
Tớ nhớ lại khoảnh khắc khi bạn có công việc đầu tiên, bạn đã khóc trong toilet rất nhiều vì ông sếp khó chịu, phải không? Đừng khóc vì ông ta hay bất cứ kẻ khó chịu nào xuất hiện trong cuộc đời bạn. Rồi sẽ có một công việc tốt hơn, những đồng nghiệp tử tế hơn và nhiều cơ hội đến trong cuộc đời. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.
10. Tôi sẽ không gọi cuộc điện thoại này – Bolu Aiyepola
Cuộc đời tôi chưa bao giờ là hoàn hảo. Thực ra, ngay lúc này, tôi đang ở vùng trũng nhất của cuộc đời. Tuy nhiên, nói điều gì với quá khứ được cơ chứ? Nếu tôi nói cho tôi cách đây 10 năm phải làm gì, cuộc đời sẽ rất khác và tôi sẽ không được gặp những người tốt đẹp trong cuộc đời mình. Tôi sẽ không có được những vấp ngã dạy cho tôi nhiều bài học giá trị trong cuộc sống; kể cả những vấp ngã đau đớn nhất.
Cuộc đời này, hãy cứ để nó trôi đi theo cái cách mà nó phải diễn ra. Đừng can thiệp hay nói gì cả; biết đâu phép màu sẽ xảy ra khi bạn không ngờ tới.
Theo Trang Bi - Nhật Ánh/Thời Đại
Nguồn: https://thoidai.com.vn/neu-co-30-giay-goi-dien-cho-chinh-minh-cach-day-10-nam-ban-se-noi-gi-11536.html
Mời xem thêm chương trình: Đời người, tuyệt đối đừng cúi đầu trước 4 điều sau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.





