Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu bạn còn trẻ xin đừng sợ tổn thương

2017-12-21 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu bạn vẫn còn trẻ, xin bạn đừng sợ tổn thương. Chẳng có cơn đau nào là vĩnh viễn, tuy vết thương lòng chẳng ai vá bằng chỉ mà khâu. Nhưng thanh xuân có ai kéo dài mãi mãi? Sống cho một tuổi trẻ, một tình yêu, với cảm xúc thật thanh bình và đáng nhớ.

***

Tình yêu đẹp khi ta biết thế nào là đủ. Có những thứ trải lòng rồi mới biết mùi biết vị, nếm ngọt đủ thì người ta mới nhăn mặt vì vị đắng. Trên đời này, vốn chẳng có gì là hoàn hảo cả, cả tình yêu là thứ người ta tôn thờ, mơ mộng, cũng có lúc sẽ vỡ tan tành như thủy tinh chạm đất.

Có những thứ dù đau khổ, nhưng con người ta vẫn cứ luôn muốn nhớ về, bởi thứ đáng sợ hơn nỗi đau ấy, chính là lãng quên. Có những kỷ niệm đã in sâu vào tâm trí, dù thời gian có nhấn chìm hay xô dạt đi thì người ta vẫn cứ bấu víu vào nó. Con người vốn yếu đuối nên lúc nào cũng tìm thứ gì đó để nương tựa. Họ chọn tình yêu, chọn chia sẻ sự quan tâm cho người khác như một cách để tìm thấy bình yên. Nhưng khi tình yêu chết, có những khoảng trống rỗng để lại, cho người ta được nếm trải những mùi vị khác của cuộc sống này.

Trái tim dù có mòn mỏi rã rời vẫn muốn tìm về một bến đỗ yên bình trên con thuyền lênh đênh. Người ta khóc, nước mắt cho cuộc tình đầu vội, cho cuộc tình thứ hai chông chênh hay cho cuộc tình ngắn ngủi khác. Có ai đó vẫn mong bản thân mình là của một ai đó khác.

Đã bao giờ, bạn khóc cho cuộc tình sớm nở chóng tàn của mình chưa?

Tình yêu như một loài hoa, ngạt ngào hương sắc nhưng rồi cũng lụi tàn. Nắng cũng có lúc nhường lại bầu trời cho màn đêm thì nước mắt cạn rồi người cũng sẽ vui thôi. Ai rồi cũng phải trưởng thành, trước sau gì rồi sẽ hiểu bản thân mình sẽ đi về đâu.

Nếu bạn còn trẻ xin đừng sợ tổn thương

Rồi ta sẽ biết yêu nhiều hơn, biết trân trọng nhau hơn, biết rằng để thấy cầu vồng thì phải có những cơn mưa.

Tình yêu là nét vẽ yên bình. Chẳng cần biết nắng mưa, chẳng cần biết xuân sang hay thu đang về đến, mở mắt ra, thấy bên mình có một người, tay mình có một bàn tay đang nắm, thì dù đông lạnh hay hạ nắng chói chang, ta cũng có thể bật cười.

Người ta yêu nhau vì lẽ đơn giản lắm, như vị cà phê đắng lâu ngày cũng làm người ta mê. Hãy cứ từ từ cho nhau những cảm xúc, chân thật và nhẹ nhàng thôi.

Hoàng hôn buông thì trăng vẫn sẽ sáng trên bầu trời, hoa tàn rồi thì mai nụ vẫn nở.

Tuy chẳng phải tình yêu nào cũng sẽ kết thành trái ngọt, nhưng hãy cho nhau một tình yêu tròn vẹn, cho nhau một kí ức đẹp để nhớ.

Chạm nhẹ tay nhau thôi và giữ lòng mình yên bình nhé. Bởi ai cũng có quyền yêu và được yêu, hạnh phúc và được hạnh phúc, nên quên đi những trăn trở, những lo toan để dạy nhau về một thứ tình cảm quý giá.

Có giọt mưa nào rơi nhẹ tênh, cho lòng người ta bẫng đi một quãng dài như đo đếm bằng cả đời người. Cho nhau say trong thứ ánh sáng không phải của ban ngày, và hạnh phúc chẳng phải thứ gì cao sang cả.

Nếu bạn vẫn còn trẻ, xin bạn đừng sợ tổn thương. Chẳng có cơn đau nào là vĩnh viễn, tuy vết thương lòng chẳng ai vá bằng chỉ mà khâu. Nhưng thanh xuân có ai kéo dài mãi mãi? Sống cho một tuổi trẻ, một tình yêu, với cảm xúc thật thanh bình và đáng nhớ.

© Linh Lê – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top