Phát thanh xúc cảm của bạn !

Năm qua bạn đã đi qua như thế nào?

2023-01-09 01:25

Tác giả: Tuyết Tâm


blogradio.vn - Tôi, một ngôi sao nhỏ ẩn sau đám mây đen, một ngày nào đó sẽ tỏa sáng giữa màn đêm thắp lên tia sáng cho mọi người. Một năm dịch bệnh với nhiều khó khăn, một bước ngoặt mới, một trang sách mới. Tôi đã 18, đã trưởng thành. Năm qua bạn đã đi qua như thế nào?

***

Một năm dài đằng đẵng trôi qua chỉ như một cái chớp mắt nhẹ nhàng. Giật mình tôi chợt nhận ra, lại một năm nữa trôi qua rồi! Một năm vừa qua tôi đã làm gì? Tôi đã trải qua những chuyện gì?

Tôi như kẻ say tỉnh rượu, người ngủ mê tỉnh giấc sau thời gian dài u mê, chìm đắm vào hư ảo. Tôi cuối cùng cũng đã nhận ra vị trí của mình trái tim của người ấy, à không, nói đúng hơn chính là tôi cuối cùng cũng nhận ra trong trái tim đó chưa từng tồn tại vị trí nào cho tôi. 

Sau một cơn say tình ảo, tôi đã thức tỉnh trái tim mình. Điều gì nên quên thì tập quên đi.Điều gì nên nhớ thì phải cố nhớ thật kĩ. Điều gì cần đối mặt sớm hay muộn cũng phải đối diện với nó mà thôi! Cho dù diễn giỏi đến đâu cũng không thể che dấu được sự thật, những lời nói, hứa hẹn và những nét chữ đi cùng những ngày tháng chờ đợi đều là giả dối mà thôi! Nếu đã không thể duy trì thì buông tay đây chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai!

“Trăm năm Kiều vẫn là Kiều!

Tình đầu tan vỡ là điều hiển nhiên!”

11

Tình cảm tuổi mới lớn nhiều mông lung hư ảo, đáng hay không cũng chỉ là kỉ niệm tuổi thanh xuân khờ dại. Gạt bỏ những cảm xúc buồn trong tình cảm, tôi đón chờ một cuộc thi quan trọng trong đời học sinh. Tốt nghiệp THPT. Đúng vậy! Tôi, cô gái 17 tuổi vừa trải qua sự thất vọng về tình cảm đầu đời, vừa thức tỉnh từ sự mơ hồ của tình cảm hư ảo suốt những năm qua tôi lại tiếp tục đối mặt với một vấn đề rất quan trọng mà tôi luôn cố lảng tránh suốt những năm tháng cấp 3. Liệu rằng tôi có nên thi đại học hay không? Tôi nên chọn ngành gì? 

Tôi nên làm gì đây nếu cứ như vậy mà thi đại học? Tôi nên làm gì đây khi một mặt mẹ tôi muốn tôi có thể học sư phạm có nghề nghiệp ổn định sau này, mặt khác mẹ tôi lại muốn tôi nghỉ vào làm công ty phụ giúp gia đình.

Cuối cùng thì kì thi quan trọng ấy cũng đến, trang cuối thời học sinh chuẩn bị khép lại, tôi nên chọn mở quyển sách nào tiếp theo cho cuộc đời mình đây! Tôi rất phân vân, không biết nên làm gì. Lúc này, những cô bạn thân tôi đã giúp tôi đưa ra được quyết định. Tôi với niềm tin cùng hai cô bạn mình bắt đầu cho cuộc sống sinh viên vừa học vừa làm. Chúng tôi chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi bắt đầu cho trang sách mới.

Người tính không bằng trời tính, vì để có thể học cùng trường với các bạn mình mà tôi ngay cả ôn bài cũng không ôn vì tôi biết tôi có thể đậu nguyện vọng 1 nhưng các bạn tôi thì...Đúng vậy, linh cảm của tôi thật nhạy mà, ba người cùng quyết tâm cuối cùng chỉ có mỗi tôi bước. Hôm có kết quả tôi đã khóc suốt cả ngày, thậm chí tôi còn lấy kết quả trượt Đại học của bạn tôi để nói với mẹ rằng tôi rớt Đại học rồi. 

Tôi muốn cùng hai người họ bắt đầu. Mẹ tôi không ý kiến gì, vì dù đậu hay không mẹ tôi vẫn ủng hộ tôi. Nhưng biểu hiện của mẹ cùng với những lời hỏi thăm của hàng xóm láng giềng xung quanh khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn, tại sao tôi phải bỏ kết quả mà tôi đạt được trong khi ngoài kia nhiều người ao ước kết quả của tôi mà không thể nắm bắt được, hơn nữa từ nhỏ ở xóm tôi mọi người vốn cho rằng tôi trở thành một giáo viên trong nay mai là chuyện sớm muộn của thời gian rồi. 

12

Ngoài những người thật lòng muốn tốt cho tôi thì vẫn còn nhiều người đang đợi cơ hội để đâm thọc gia đình tôi. Tôi đã chọn sư phạm thì ngay từ đầu đã từ bỏ khát khao mà tôi chôn sâu trong tâm can tôi những năm qua. Chẳng phải chỉ là một mình chống chọi thôi sao? Dù sao, tôi một mình cũng đã sớm quen rồi.

Hiện tại, tôi đã sắp hoàn thành xong học kì đầu tiên của năm nhất. Tôi vẫn sẽ tiếp tục con đường tôi đã chọn dù cho đó là quyết định không xuất phát từ đam mê, nhiệt huyết từ trái tim tôi, nhưng điều đó đã làm sao, tôi thích tự do, thích hòa mình vào thiên nhiên.Việc học không cản trở được đam mê trong tôi, nó giúp tôi nhận thấy rõ hơn nhiệt huyết, sự thúc giục trào dâng trong tôi. Tôi, một bóng ma cô độc, một ngày nào đó sẽ dung hòa được đam mê và nghề nghiệp tương lai.

Tôi, một ngôi sao nhỏ ẩn sau đám mây đen, một ngày nào đó sẽ tỏa sáng giữa màn đêm thắp lên tia sáng cho mọi người. Một năm dịch bệnh với nhiều khó khăn, một bước ngoặt mới, một trang sách mới. Tôi đã 18, đã trưởng thành. Năm qua bạn đã đi qua như thế nào?

© Tuyết Tâm - blogradio.vn                             

Xem thêm: Thay đổi góc nhìn để thấy cuộc sống hạnh phúc hơn | Radio Tâm sự

Tuyết Tâm

Một con người đầy sự mâu thuẫn...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top