Phát thanh xúc cảm của bạn !

Năm mới, khởi đầu mới

2024-01-08 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cả đám cháu nội ngoại xúm lại nghe nội quy ông đề ra, lời chúc sau không được trùng với lời người trước, ưu tiên từ đứa nhỏ đến đứa lớn, chúng tôi ai cũng háo hức.

***

Tháng cuối cùng trong năm đã đến, thời tiết se se lạnh. Trên mọi nẻo đường, mọi người nô nức chuẩn bị cho một mùa xuân mới. Không khí ấy len lỏi khắp mọi ngõ ngách làm cho lòng người cảm thấy chộn rộn, xốn xang. Nhất là lứa tuổi học trò của chúng tôi rất thích mỗi dịp xuân về. Tết là không phải đến trường, không phải học bài, lại còn nhận được tiền lì xì. Được ăn ngon, mặc đẹp, được vui chơi thỏa thích… Cô chị đang yêu của tôi thì quan tâm đến vẻ ngoài với mái tóc và trang phục hoàn hảo nhất khi mùa xuân về.

Điều tôi mong ước nhất là đến kỳ nghỉ tết, cả gia đình tôi về quê nội dài ngày. Ở quê, tôi khám phá ra rất nhiều điều kỳ lạ. Năm nay vẫn cứ thế, đến hẹn lại lên nhưng khác với mọi năm là mồng một tết, ông nội bắt đám cháu nội ngoại phải có câu chúc tết, đứa nào chúc tết hay sẽ được ông lì xì bì đỏ, còn không chỉ được nhận bì xanh mà thôi. Tất nhiên chúng tôi cũng thừa hiểu là tiền trong phong bì đỏ nhiều hơn bì xanh nhưng không biết là bao nhiêu.

Điều đó không quá khó đối với đám cháu láo cá chúng tôi. Bởi mới tháng chạp, nhiều câu chúc tết đã xuất hiện trên mạng xã hội, bởi thời đại ngày nay nhà nhà người người trang bị cho cuộc sống không thiếu một thứ gì, từ mạng internet, laptop, điện thoại, máy ảnh k thuật số, ipad… Nhiều người rất thích săn lời chúc tết độc lạ trên mạng xã hội, và dần dần trở thành nô lệ thực sự của mạng xã hội từ lúc nào không hay.

Cả đám cháu nội ngoại xúm lại nghe nội quy ông đề ra, lời chúc sau không được trùng với lời người trước, ưu tiên từ đứa nhỏ đến đứa lớn, chúng tôi ai cũng háo hức. Cũng đúng thôi, bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi được thi thố tài năng trong đại gia đình. Tôi là niềm tự hào của cả dòng họ khi nói tiếng anh ào ào, bởi trong đại gia đình thì hiếm có đứa cháu nào học giỏi bằng tôi. Mấy đứa em nhỏ chỉ chúc những câu đơn giản:

- Chúc ông bà năm mới vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc…

Nhưng ông nội vẫn trao phong bì lì xì màu đỏ. Tới lượt mình vì muốn chơi trội nên tôi chúc bằng tiếng anh, nhiều người không hiểu tôi chúc gì những đều ok, cho đến lời chúc tôi dành cho ông cố nội. Vì nghĩ ông cố nội đã lớn tuổi nên tôi chúc câu đơn giản dễ hiểu nhất:

- HAPPY NEW YEAR!

Ông cố nội tuổi đã trên chín mươi nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, cái miệng móm vì bị rụng hết răng, cười cười chậm rãi chơi thằng chắt một vố:

- Cảm ơn cháu, cháu nói tiếng Lào ông không hiểu gì cả.

Cả đại gia đình được một trận cười như muốn vỡ bụng. 

Đám cháu chúng tôi rất thích bánh chưng bà nội nấu. Bánh rất ngon, nếp dẻo, thơm, nhân bánh đượm. Cắt miếng bánh ra ăn xong vẫn thấy thèm. Bánh bà nấu ngon đến nổi mà người ta đặt hàng nhân dịp tết đến xuân về. Khách đến nhận bánh bao giờ cũng hỏi: "Bánh chưng ngon không chị, em đem biếu cho sui gia? Bà nội dõng dạc và rất tự tin khẳng định với khách: “Bánh không ngon thì em cứ việc đem quăng trước cửa nhà chị.

Đó là những ngày vui nhất trong đời tôi, những ngày được sống ở quê, biệt lập, cách xa tất cả mọi thứ. Không có nhiều xe cộ, không có con đường ồn áo tấp nập, không có người đông đúc, không có tiếng ồn, không có trường học, không có bài tập, nói chung không có vấn đề gì trừ việc có thể bị lạc. Bị lạc trong vùng quê tôi không phải là một vấn đề nghiêm trọng vì ở quê ai cũng biết nhà nhau. Một kỳ nghỉ tết ở quê hương tuy có hơi bị xấu hổ nhưng rất thú vị…

© THU HIỀN  - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Đến Và Đi Cùng Cơn Mưa | Blog Radio 890

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top