Muốn hạnh phúc hãy nhớ 4 chữ 'đừng' này nhé con gái
2020-01-29 01:25
Tác giả:
Hãy biết suy nghĩ cho bản thân nhé cô gái, biết đâu là đúng, đâu là sai, biết thứ gì nên làm thứ gì không, và biết khi nào nên tiếp tục, thời điểm nào nên dừng lại. Cuộc sống mà, đâu phải cứ cho đi tất cả là sẽ nhận lại được điều mình mong muốn, đôi khi vỡ lẽ ra nhiều điều khiến bản thân mình đau đớn, tổn thương vô cùng.
***
Đừng ngu ngốc hy sinh quá nhiều
Phụ nữ khi yêu thường chịu thiệt thòi bởi cứ ngu ngốc hy sinh quá nhiều cho người mình yêu. Chị em à, khi yêu thì đừng hy sinh quá nhiều! Chúng ta còn nhiều thứ khác đáng để hy sinh hơn là một mối quan hệ chưa biết hồi kết.
Nhiều chị em nghĩ yêu là phải thật lòng, nên cứ cố dốc hết sức hy sinh hết thanh xuân của mình để rồi bị bỏ rơi một cách quá đáng. Thử hỏi, hết lòng vì tình yêu thì sẽ được gì? Được người ấy đền đáp lại yêu thương hay tự biến mình thành kẻ ngốc trong mắt họ.
Hãy biết suy nghĩ cho bản thân, biết đâu là đúng, đâu là sai, biết thứ gì nên làm thứ gì không, và biết khi nào nên tiếp tục, thời điểm nào nên dừng lại. Cuộc sống mà, đâu phải cứ cho đi tất cả là sẽ nhận lại được điều mình mong muốn, đôi khi vỡ lẽ ra nhiều điều khiến bản thân mình đau đớn, tổn thương vô cùng.
Đừng bao giờ ăn quá no
Là phái đẹp, dù trước mặt có bày đủ các món bạn thích ăn thì cũng đừng vì thế mà cố ăn cho bằng hết, ăn cho đã cơn thèm. Và nếu đã ăn quá no thì nhất định không được ngồi yên một chỗ mà hãy đứng dậy, vận động tiêu hao những nguồn năng lượng đã nạp vào người.
Bạn nghĩ rằng cứ ăn đi đã rồi mọi chuyện để sau tính, lo gì. Đến lúc cân nặng tăng lên vùn vụt rồi thì mới chợt nhận ra mình đã quá nuông chiều bản thân. Chị em phải biết một điều là: quá dung túng cho bản thân sẽ không làm mình tốt lên mà chỉ ngược lại thôi.
Đừng dại nghe theo lời đường mật của đàn ông, “em ăn nhiều vào, em béo vẫn đẹp mà, không sao đâu”. Thế đấy chứ nhiều trường hợp khi béo lên, nhan sắc tụt hạng, anh ấy không bỏ rơi bạn thì cũng liếc mắt cô này, đưa tình cô kia, trong mắt chàng không còn duy nhất 1 mình bạn như trước. Vậy nên, đừng bao giờ ăn quá no, hãy biết kiểm soát khẩu phần ăn sao cho hợp lý một chút để giữ vóc dáng cũng như sức khỏe cho mình trước chị em ạ.

Đừng yêu quá sâu đậm
Người ta thường hay nói “yêu là cho đi tất cả” thế nhưng đừng dại khờ mà cho đi hết. Hãy yêu một cách bình thường nhất có thể, nhất định phải tự làm chủ được hành động cũng như trái tim của mình. Để làm được điều đó thì đừng quá phụ thuộc vào người ấy, điều này chỉ khiến bạn thêm bi lụy, ủy mị chứ không hề mạnh mẽ, đầy sức hút như trước kia.
Phụ nữ thời nào cũng vậy, yêu được là phải buông được, chẳng có gì phải sợ hãi hay day dứt cả. Nếu may mắn gặp được người đàn ông tốt thì hãy trân trọng, yêu thương còn không được thì cứ dứt khoát bỏ đi, trên đời này thiếu gì đàn ông tốt. Vả lại, chẳng ai thiếu tình yêu mà không sống được cả.
Thanh xuân của bạn chỉ có giới hạn đừng vì những người đàn ông không xứng đáng, cuộc tình không tốt đẹp mà bỏ lỡ mất năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Những gì tươi đẹp cần phải được trân trọng, những thứ tươi đẹp mà ngắn ngủi càng cần phải được trân trọng nhiều hơn nữa.
Đừng nhiều lời, lắm chuyện
Là phụ nữ đừng nên nhiều lời lắm chuyện, hơn nữa, khi nói bất cứ chuyện gì cũng nên tập trung vào trọng tâm, đừng nói quá nhiều, quá lan man và xa trọng điểm vấn đề. Ngoài ra, khi đã nói chuyện và giải quyết êm đẹp xong xuôi rồi thì sau này dù cho có xảy ra bất cứ xung đột gì cũng đừng dại dột mang ra nói lại nữa. Lời nói của mình có trọng lượng thì mới dễ nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ mọi người. Nhất định, đừng khiến những thứ mình nói ra trở thành trò cười cho người khác đùa giỡn, bỡn cợt.
Ngoài ra, chuyện gì của mình thì mình nói, không phải chuyện của mình thì chớ nên xen vào, nhất là những chuyện thị phi. Đối với đàn ông, khi nói chuyện phụ nữ không nên lặp đi lặp lại một việc quá nhiều lần sẽ rất nhàm chán, ít tạo sức hút và lôi cuốn đối phương.
Theo Thể thao văn hóa
Link gốc: http://yan.thethaovanhoa.vn/ban-than-phai-dep/phu-nu-a-neu-muon-hanh-phuc-nhat-dinh-phai-nho-ky-4-chu-dung-56029.html?utm_campaign=copyright&utm_medium=referral&utm_source=bestie
Mời xem thêm chương trình: Đợi đông về gõ cửa em sẽ nói yêu anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.





