Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng đợi ai đó, hãy tự tặng quà 20/10 cho chính mình đi cô gái

2019-10-19 01:30

Tác giả:


Đừng nghĩ rằng cứ 20/10 là phải chờ đợi ai đó tặng quà, sao không thử yêu thương chính mình vào những ngày đặc biệt này đi cô gái.

***

Lại thêm một năm trôi qua, bao nhiêu ngày lễ đến rồi đi như một cơn gió. Có những ngày lễ dành riêng cho gia đình, người thân, có những ngày lễ để ở bên bạn bè và có ngày lễ dành để trải qua với một người đặc biệt nào đó. Ngày 20-10 cũng sắp đến rồi. Nhưng năm nay cũng như bao năm qua, bạn lại chẳng có người đặc biệt nào tặng quà cho bạn cả.

Nhìn các chị em bạn gái có người yêu, chia sẻ hình ảnh được người yêu tặng quà nào son, nào giày dép, nào nước hoa. Ganh chứ, một món quà không những mang giá trị về hình thức mà còn cả tấm lòng yêu thương vô bờ bến dành tặng cách nàng ấy.

Nhưng cô gái à, chúng ta lớn lên, trưởng thành theo thời gian, có biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống khác nhau. Vậy có đáng không khi nét buồn hiện diên trên gương mặt xinh đẹp kia chỉ vì không có ai ở bên cạnh ngày lễ? Có người yêu thì thích đấy, vui đấy, ấm áp đấy. Nhưng không có thì cũng chẳng sao cả. Chúng ta vẫn có thể vui theo cách của mình, hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Chưa có ai mặc định 20/10, phụ nữ chỉ được chờ quà từ cánh mày râu cả. Bạn có thể gửi món quà của mình cho những người phụ nữ quan trọng của bạn, ví dụ như mẹ, bà hay cô giáo. Và chính bản thân bạn cũng có thể tự tặng cho mình một món quà, chiếc áo khoác bạn đã ao ước bấy lâu hay hay đôi giày bạn mới chấm được ngày hôm qua chẳng hạn. Bạn vẫn có thể có một ngày 20/10 cực kì ý nghĩa mà không cần phải có chàng trai nào ở bên cạnh.

Còn gì hạnh phúc hơn khi không chỉ riêng một mình mình FA mà có cả một hội bạn FA? Các bạn có thể rủ rê, lập kèo, dắt nhau đi dạo chơi khắp phố phường trong ngày 20/10, ăn hết các ngõ hẻm, càn quét hết các trung tâm mua sắm. Không có người yêu, không sao cả, bạn vẫn sống tốt đấy thôi.

Nên nếu hiện tại chưa có ai tặng son cho, hãy tự mua thỏi son đó, nếu chẳng có ai tặng quà cho, hãy tự tặng chính mình. Hãy tập cách yêu thương bản thân, lạc quan, yêu đời thay vì tự ti, than vãn, chán nản. Khi bạn vui vẻ, vận may sẽ mau đến với bạn hơn và biết đâu, tình yêu cũng mau đến hơn rất nhiều. Tự tặng cho mình những món quà khác nhau vào các dịp lễ khác nhau, vừa có được thứ mình mong muốn vừa cảm thấy hạnh phúc.

Nếu không thể có một chàng bạch mã hoàng tử đem đến cho bạn ngàn bông hoa hồng, hãy tự làm nữ hoàng và dành tặng bản thân những điều quý giá nhất, tận hưởng một ngày lễ vui vẻ hạnh phúc không thua gì có người yêu. Bởi vì cuộc sống này vui buồn là do bản thân chúng ta tự quyết định. Và vốn là con gái, chúng ta lại càng không được phép buồn vì những chuyện không đâu. Luôn vui vẻ và yêu đời mới chính là điều một cô gái nên làm. Hãy tự thưởng cho sự kiên cường, độc lập của bản thân, tự nắm lấy bàn tay mình và vui vẻ trong ngày lễ 20/10 này, cô gái nhé.

Theo Nhã Hạ/thethaovanhoa.vn

Mời xem thêm chương trình: 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

back to top