Phát thanh xúc cảm của bạn !

Muốn biết người phúc lộc sâu dày cứ nhìn một điểm, bạn có không?

2022-09-30 01:25

Tác giả:


Trong nhân tướng học, người càng già càng giàu thường sở hữu những nét tướng này, ai có đủ thật đáng chúc mừng.

***

Người có tướng trán rộng

Trong nhân tướng học, người có tướng tráng rộng là khoảng cách giữa 2 đầu lông mày, vùng trên sống mũi là một người thông minh có tầm nhìn xa trông rộng. Theo các thầy tử vi, khu vực này ảnh hưởng tới tài lộc của cả người nam và người nữ bởi ấn đường có thể thể hiện tình trạng sức khỏe, vận khí của chủ nhân.

Phần lớn những người có tướng trán rộng sẽ mang đến cảm giác gương mặt tươi sáng, có sức sống hơn, có ý nghĩa tốt hơn về vận mệnh. Những người có ấn đường rộng tương lai thường rộng mở tươi sáng.

Trong cuộc sống, những người trán rộng thường có số mệnh tốt đẹp, thành công, giàu có và gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ.

Bên cạnh đó, người có tướng trán cao và rộng thường mang lại cảm giác chân thành, cởi mở với người xung quanh, vì vậy được nhiều người tin tưởng và yêu quý.

Người có khu vực nhân trung sắc nét

Trong nhân tướng học, nhân trung vốn là vị trí đặc biệt thể hiện tương lai vận mệnh, sức khỏe của một người. Người có nhân trung dài và góc cạnh thường là những người năng động, đầu óc sáng suốt, trung thành, tốt bụng.

Trong cuộc sống, những người như vậy thường có quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn, sự nghiệp phát triển, sức khỏe dồi dào, trường thọ, đa phần có quý nhân phù trợ. Đặc biệt bước vào tuổi trung niên, những người này sẽ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Dái tai trân châu, vừa to vừa dày

Trong nhân tướng, những người sở hữu dái tai thùy châu tức vừa to vừa dày là người có phúc khí lớn hơn người.

Phần lớn những người này thường có cuộc sống có nhiều may mắn, đặc biệt tiền bạc và sức khỏe thịnh vượng hơn nhiều người. Bên cạnh đó, dù là làm việc gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, tiền bạc dễ kiếm, càng lớn tuổi càng nhiều phúc đức.

Những người này sinh ra với phúc tướng này luôn được đánh giá cao về sức khỏe tốt, sống lâu. Bước vào hậu vận, cuộc sống của họ tuy không giàu có mỹ mãn về vật chất nhưng đời sống tinh thần thì hạnh phúc không ai sánh bằng.

Phần lớn những người sở hữu tướng tai này vô cùng thông minh, biết nhìn xa trông rộng nên tương lai không làm lãnh đạo thì cũng là người được nhiều người tôn trọng, kính nể. Đây đúng là kiểu người luôn biết chia sẻ và giúp đỡ những người khác, nhờ vậy mà càng lớn tuổi phúc đức càng mỹ mãn.

Người có tướng hai cằm, cằm đầy

Trong nhân tướng học, những người có tướng hai cằm hoặc cằm tròn đầy là người được nhận nhiều phúc khí. Người có tướng này thường chân thành tốt bụng, có khả năng giao tiếp với xã hội tốt, có thể kiếm tiền từ nhiều nguồn, cuộc sống tương lai rộng mở.

Ngoài ra, nếu người này còn sở hữu tướng miệng chúm chím anh đào, ho sẽ càng thành công nhanh. Những người này càng có tuổi càng sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Bên cạnh đó, những người này không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên hôn nhân cũng được như ý.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Theo Xe và Thể thao

Mời xem thêm chương trình:

Đừng vội vàng phán xét người khác khi bản thân không hiểu gì về họ | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top