Muốn an yên, hãy học cách từ bỏ
2019-10-03 01:32
Tác giả:
blogradio.vn - Đời người cần học cách làm người, hạnh phúc nhất không phải là giàu có, thành đạt mà là sự thanh thản nên tâm khảm của chính mình. Chỉ khi tâm yên, chúng ta mới có thể thanh thản mà ngủ một giấc ngủ sâu. Đời người suy cho cùng chính là một giấc mộng dài, mà giấc mơ đẹp thì có tiền cũng không thể mua được.
***
Trái ngược với từ bỏ, đó là kiên trì, nhưng giữa cuộc sống 7 tỷ người với hàng nghìn biến động xảy ra, nếu muốn tìm được sự bình yên trong tâm hồn, chúng ta có nên kiên trì theo đuổi tới cùng những gía trị của cuộc sống? Đó là câu hỏi mà chỉ chính bản thân mỗi người mới có thể trả lời chính xác nhất. Nhưng theo Phật giáo, thì đời người nên từ bỏ ba điều sau để có để có một cuộc sống an lạc bình yên:
Điều thứ 1: Từ bỏ những thứ làm ta khổ đau
Cuộc sống là vô thường, chưa bao giờ bình lặng với bất cứ ai, vậy nên mọi người đều không tránh khỏi những đau khổ, phiền muộn, thất vọng… Nhiều người trong số chúng ta, khi gặp phải những điều không vui thường tự cho rằng bản thân kém may mắn, nhưng thật ra hoàn cảnh của chúng ta còn may mắn hơn biết bao nhiêu người. Mỗi sáng chúng ta thức dậy khỏe mạnh là một sự may mắn. Chúng ta đầy đủ hình hài là một sự may mắn. Chúng ta có bố mẹ gia đình là một sự may mắn…. Chỉ bằng một vài sự so sánh đơn giản, ta sẽ thấy những may mắn của mình nhân lên gấp bội, còn những nỗi khổ đau đã thu hẹp lại rất nhiều. Những đau khổ, buồn phiền chỉ là một phần trong cuộc sống, chứ không phải là tất cả cuộc sống, chúng chỉ là những thử thách trên con đường vươn tới hạnh phúc. Chính vì vậy, ai bây giờ đang để mình ngập chìm trong sự khổ đau muộn phiền, thì hãy mạnh mẽ vứt bỏ sang một bên, để có thể an nhiên mà bước tiếp trên đường đời.

Điều thứ 2: Để cho cái “Tôi” trong mỗi chúng ta biến mất
Khi bạn còn đòi hỏi này nọ, thì bạn vẫn ở đó.
Khi bạn còn sân si giận dỗi, là bạn còn ở đó.
Khi bạn còn tham lam, là bạn còn ở đó.
Khi bạn chán nản là bạn còn ở đó.
Tất cả những điều đó sẽ khiến bạn tự đày đọa chính mình. Bạn chính là chướng ngại vật của bạn. Vì vậy, hãy cố cởi bỏ, từ bỏ cái áo “Tôi đây” để không còn sân giận hay tham muốn gì nữa và lúc đó chỉ còn lại sự hài lòng, bình an và vô sự.
Điều thứ 3: Từ bỏ những vọng tưởng mà ta không với tới được
Ai trong chúng ta, ắt hẳn sẽ luôn có những ước mơ xa tầm với, có thể đôi lúc hơi hão huyền. Ví dụ như: lương của bạn chỉ vỏn vẹn có 6tr mà bạn lại mơ ước tới chiếc Iphone 30 triệu. Gia cảnh bạn không khá giả, nhưng lại mộng ước cuộc sống vương giả cao sang… Tất cả những mộng tưởng ấy, có thể nhiều người nghĩ rằng vô hại, rằng đời ai chẳng có ước mơ, có ai đánh thuế ước mơ, sao ta không mơ cho thật nhiều thật cao. Nhưng cẩn thận, có thể bạn đang sai lầm vì đánh giá quá thấp những thứ ấy.
Có bao giờ đêm bạn không ngủ được, trằn trọc thở dài vì mãi ko “nâng tầm” dế yêu. Có bao giờ bạn chán nản, bực dọc vì cuộc sống của bạn không như những gì bạn mơ ước. Tất cả những điều ấy, sẽ tạo nên cảm giác bất mãn, khó chịu, không tự hài lòng với những gì mình đang có, và sẽ dần giết đi sự bình yên trong bạn,
Đời người cần học cách làm người, hạnh phúc nhất không phải là giàu có, thành đạt mà là sự thanh thản nên tâm khảm của chính mình. Chỉ khi tâm yên, chúng ta mới có thể thanh thản mà ngủ một giấc ngủ sâu. Đời người suy cho cùng chính là một giấc mộng dài, mà giấc mơ đẹp thì có tiền cũng không thể mua được. Cho nên, hy vọng với 3 điều cần từ bỏ phía trên, sẽ giúp quý vị độc giả tìm kiếm lại được sự yên lặng, tĩnh tại trong chính tâm hồn và cuộc sống của mình.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: 5 việc khó nhất đời người: Bạn đã làm được điều gì?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.





