Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa đông về khi yêu thương chưa đủ lớn

2016-12-02 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Những nghĩ rằng mùa đông là mùa của yêu thương bởi mùa đông đã từng có anh, đã từng có người mang cho cho cô hơi ấm và chỗ dựa. Anh không phải là người hoàn hảo nhưng cô luôn trân trọng và luôn tin tưởng đó là bến đỗ tình yêu của cô.

***

Đây là mùa đông đầu tiên cô không có anh bên cạnh khiến không khí lạnh lẽo hơn bình thường. Tự nhủ lòng bớt nghĩ về anh nhưng có lẽ trái tim chẳng bao giờ nghe lời lý trí. Đưa ánh mắt xa xăm nửa nhớ nhung lưu luyến nửa mong mỏi chờ mong.

Những nghĩ rằng mùa đông là mùa của yêu thương bởi mùa đông đã từng có anh, đã từng có người mang cho cho cô hơi ấm và chỗ dựa. Anh không phải là người hoàn hảo nhưng cô luôn trân trọng và luôn tin tưởng đó là bến đỗ tình yêu của cô.

Anh yêu cô nhiều, chiều cô nhiều, sẵn sàng làm mọi thứ cho cô dù những hành động đó như một đứa trẻ hay một trò cười. Thế nhưng ngày ấy cô lại chẳng có nhiều thời gian ở bên anh. Công việc bận rộn chiếm hết thời gian của cô. Tối đến, cô cũng muốn như mọi người cũng muốn được cùng anh đi chơi cũng muốn giống như bao đôi tình nhân khác nhưng rồi mỗi khi đi làm về đôi mắt cô líu ríu tìm nhau và cô lại chìm vào giấc ngủ. Có những khi anh giận cô vì anh nghĩ rằng cô ích kỷ ngay cả những cuộc nói chuyện hay đơn giản những tin nhắn cho anh cũng không có, cô là vậy bướng bỉnh ngang ngạnh mặc dù rất nhớ nhưng lại làm như không nhớ để rồi những lúc giận nhau... Nhưng anh bao dung là thế, anh im lặng và cứ bên cô, yêu cô, anh nói tình yêu của anh đang lớn dần bên cô.

  Mùa đông về khi yêu thương chưa đủ lớn

Rồi những khi rét đậm, cái thời tiết khiến người ta chỉ muốn ủ ấm trong tấm chăn bông, ai cũng muốn hôm nay được ngủ nướng thêm chút nữa, ai cũng ngại khi phải bước chân xuống nền gạch lạnh buốt để chuẩn bị ngày mới. Thế nhưng mỗi lần cô với tay tắt báo thức cũng là lúc nhận được tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc của anh: “Ngủ thêm chút đi lát anh chạy qua đưa em đi làm em đừng đi xe bus nhé.”

Cuối tuần, một ngày duy nhất được trọn vẹn bên anh, dù chỉ lang thang qua các con phố, cô muốn mình mãi được tựa vào tấm lưng ấm ấy, muốn được cho tay vào túi áo anh rồi xuýt xoa kêu lạnh để được anh vòng tay ra sau lưng vỗ nhẹ cái rồi cười yêu. Tối đến thích nhất là được ngồi ăn ngô luộc nóng hổi, đó là món ăn mùa đông cô thích vì nó còn có tác dụng giảm béo cô hay bảo anh vậy. Ăn xong, khi mọi câu chuyện không còn rôm rả cô tựa vào bờ vai anh giữa hai người là khoảng không im lặng, anh bảo anh sợ im lặng như vậy lắm còn cô chỉ mỉm cười, bởi vì tình yêu của cô luôn đong đầy.

Ai khi yêu mà không muốn gần người mình yêu thương cơ chứ. Thế nên anh chấp nhận ở lại Hà Nội, chấp nhận một công việc cực nhọc hơn vì như thế có thể ở gần chăm sóc cô.

  Mùa đông về khi yêu thương chưa đủ lớn

Nhưng làm sao có thể trái ý bố mẹ đây, và cô cũng không muốn cản trở sự nghiệp của anh và cũng không muốn bố mẹ anh nghĩ không tốt về cô, cô khuyên anh nên đi theo con đường đã được định sẵn, cô cũng hứa sẽ chờ anh đến khi anh thành đạt, sẽ chờ ngày anh đến cầu hôn cô. Và rồi cô và anh tạm xa nhau cùng những lời hứa hẹn ước thề cùng những giọt nước mắt, ngày anh đi cô chẳng dám nhìn vào mắt anh cũng chẳng dám ôm anh một cái ôm thật chặt chỉ mỉm cười và nói: "Sau này lấy nhau mỗi khi rét đậm anh phải đưa em đi làm đấy!" và rồi nước mắt lại rơi, một cái ôm chặt tưởng chừng nghẹt thở nhưng sao cô vẫn muốn được một lần như thế...

Ngày chia tay – ngày cuối đông – ngày lao vào công việc nhưng anh và cô vẫn dành cho nhau những phút yêu thương dù không trọn vẹn cũng đủ làm ấm trái tim.

Thời gian trôi đi, người ta nói "xa mặt thì cách lòng" anh và cô cũng vậy thời gian anh dành cho cô ít đi cô cảm nhận được điều đó, cô không cần nguyên nhân và cô hiểu rằng "chỉ yêu thương thôi chưa đủ".

Giờ đây khi bắt đầu một mùa đông, khi lang thang trên phố, khi nhớ lại những kỉ niệm cũ, cô không còn thấy buồn mà cô thấy nhớ đơn giản là nhớ mà thôi!

© Trăng Tà – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên nợ



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top