Một người bạn thân
2021-09-30 01:20
Tác giả:
Hương Quỳnh
blogradio.vn - Ok được thôi, nếu đã lựa chọn gói gém những nỗi buồn, lựa chọn cô đơn, vậy thì hãy cô đơn theo một cách thật hay ho bạn nhé.
***
Chắc có lẽ “chông chênh” là từ hay nhất để mô tả về tuổi trẻ của hầu hết chúng ta. Khi bạn “chông chênh”, bạn ngưỡng mộ bạn bè mình, bạn thấy buồn tủi và thất vọng về bản thân, nhưng bạn không biết rằng họ cũng đang chông chênh không khác gì bạn.
Phải chăng người trẻ chúng mình người thường có xu hướng đề cao người khác và tự hạ thấp bản thân để rồi thường thấy mình rơi vào trạng thái lạc lõng, vô định, thất bại và trượt dài trên những nỗi đau. Tại sao lại thể nhỉ? Mình nghĩ khi lớn lên một chút, chúng ta vội vã chạy, chạy thật nhanh cho kịp những kỳ vọng của gia đình, chạy thật nhanh cho kịp với hình ảnh mà bố mẹ hay thậm chí là bản thân chúng ta mơ ước. Nhưng lạ thay, càng chạy, ta càng lạc lối, đôi khi vấp ngã ta ngoảnh mặt lại thấy mình đã rời xa gia đình đến mức khó có thể hồn nhiên khóc cười, chia sẻ mọi thứ cảm xúc như ngày bé.

Thỉnh thoảng ta thấy mình vẫn là một đứa trẻ đầy bỡ ngỡ giữa cuộc đời, như một chú cún bị lạc giữa dòng xe cộ tấp nập mãi loay hoay không biết đi phương hướng nào. Thế nhưng, ta tuyệt nhiên không thể than thở, khóc òa vào lòng bố mẹ. Ta khó có thể ngửa tay xin tiền bố mẹ khi cạn túi hay khi thất bại, lạc long và cô đơn. Phải chăng ta sợ, sợ ta không còn là hình mẫu thành đạt trong nụ cười tỏa sáng của mẹ khi tự hào kể về ta với hang xóm. Vậy là, ta dần thu mình, gói gém những nỗi buồn vào bên trong để bảo vệ hình ảnh bản thân cho phù hợp với kỳ vọng của gia đình, xã hội. Nhiều lúc sao thấy thương chúng mình quá!
Ok được thôi, nếu đã lựa chọn gói gém những nỗi buồn, lựa chọn cô đơn, vậy thì hãy cô đơn theo một cách thật hay ho bạn nhé. Dù rằng, đôi lúc chẳng có ai để chia sẻ thì ta luôn có chính mình. Hãy học cách làm bạn với chính mình, để khi cả thế giới có quay lưng ta vẫn luôn có người bạn thân thiết bên cạnh, nơi an toàn nhất để cho ta có thể khóc òa như một đứa trẻ, rồi vỗ về an ủi và vực dậy, đó là Chính-bản-thân-ta.
Mình biết rằng, trong thời khắc này, tất cả chúng ta đều rất khó khăn. Dịch bệnh đổ ập xuống, có thể nhiều người bị mất việc, nhiều người may mắn vẫn giữ được công việc nhưng chắc hẳn cũng rất cô đơn giữa bốn bức tường khi Work-From-Home. Nhiều người kịp trở về bên cạnh gia đình, một số khác thì không. Chúng ta bị mắc kẹt lại giữa Sài Gòn, những hàng dây phong tỏa khắp nơi, tiền bạc dần cạn kiệt. Mình biết thời khắc này, ai cũng sẽ yếu lòng hơn, nhiều mối lo hơn. Nhưng mong rằng mỗi chúng mình hãy cố gắng tìm được sự bình an trong tâm hồn, tìm được tiếng nói và sự kết nối với “người bạn” của mình, đó là chính bản thân chúng ta. Chẳng phải lúc này là lúc ta được phép ngắm nhìn tâm hồn mình nhiều nhất sao. Ta không còn vội vã, không còn lao mình vào dòng xe tấp nập để đuổi kịp những thành công những ước vọng.
Mình mong rằng, chúng ta sẽ tìm được một góc bé xíu xíu sáng chói và ấm áp trong lòng, để tự động viên bản thân rằng, mọi điều rồi sẽ ổn và tốt đẹp lên. Bạn ơi, chúng mình rồi sẽ ổn thôi. Thương bạn!
© Hương Quỳnh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 541: Những ngày xanh ở lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.







