Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mỗi lần em không là em

2022-05-19 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu Nhi muốn mọi việc theo đúng ý Nhi thì xin Nhi hãy lên núi cao mà sống một mình, như người ta vẫn nói là sống như mọi.

***

Nhi là người rất ghét những lời hứa.

Với tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống, từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất, Nhi đều không sử dụng lời hứa.

Vấn đề không nằm ở niềm tin, mà là nguyên tắc của Nhi nếu như Nhi chưa nắm chắc kết quả trong tay thì Nhi sẽ không nói, không thông báo cho mọi người.

Nhưng chỉ mỗi Nhi biết, bản thân Nhi đã muôn ngàn lần tự nói, tự hứa, để tự sữa chữa tự khắc phục những cái xấu, những khiếm khuyết cứ tồn tại mãi trong Nhi, nhưng rồi đến tận giờ phút này Nhi vẫn chưa làm được, vẫn chưa làm nổi.

Cứ mỗi lần cau có nhăn nhó khi áp lực công việc quá lớn, Nhi lại tự nhủ liền sau đó.

Nhi ơi, lần sau không được vậy nữa, vì đó là chuyện tất yếu phải có, hãy tưởng tượng nếu Nhi cũng nhìn một ai đó hay nhăn hay quạu mỗi lúc công việc dồn dập thì Nhi có thoải mái không. Nếu không cười tươi được thì hãy cố giữ bình tĩnh, rồi mọi việc sẽ xong.

Nhi không tính được số lần đã tự nói như vậy, nhưng rồi mỗi lần gặp trường hợp tương tự là Nhi lại quay lại như cũ, nghĩa là lại hay xụ mặt bực bội, rồi sau đó lại giật mình lo lắng, vì mọi người chắc chắn không thích nhìn Nhi như vậy, chỉ là họ e dè không nói ra mà thôi.

Cứ mỗi lần nổi nóng khi công việc không đạt được đúng theo kế hoạch đề ra, Nhi lại tự nhủ liền sau đó.

Nhi ơi, bình tĩnh, vì nổi nóng cũng không giải quyết được gì mà chỉ làm mọi người thêm rối bời và phân tán, càng làm công việc trở nên tệ hại hơn mà thôi. Hãy biết ngồi xuống phân tích và tìm ra con đường mới tốt hơn.

Nói thì dễ lắm, nhưng Nhi chưa bao giờ thực hiện được, vì bình thường Nhi vốn là người nóng tính và trực tính, cứ đụng chuyện không vừa ý là Nhi nổi nóng, lắm khi là nổi điên nữa.

Cứ mỗi lần có ai đó trễ hẹn, vì Nhi vốn là người nghiêm túc trong giờ giấc, nhất là trong công việc, cho dù là bất cứ lý do gì là Nhi tỏ ra khó chịu, vì sự trễ giờ của một người đôi khi đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ công việc chung.

Nhi ơi, hãy lắng nghe và góp ý khéo léo, đừng giữ trong lòng rồi lại mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Chỉ một điều đơn giản đó mà mãi Nhi chẳng làm được, vậy thì nói chi đến những chuyện lớn hơn

Cứ mỗi lần phải chờ đợi, mà Nhi không thể nhớ hết được bao nhiêu lần, vì lắm khi chỉ là chờ ai đó, chờ một việc gì đó trong năm mười phút, nhưng Nhi cứ thấy sốt ruột, bồn chồn, cứ lo lắng người ta không đúng hẹn thì công việc sẽ chậm lại, vậy là mọi người sẽ nhìn thấy ở Nhi một gương mặt căng thẳng khó đăm đăm, vậy thì ai dám đến gần.

Nhi ơi, cuộc sống luôn có vạn điều không thể nói trước được, nhiều khi có những việc bắt buộc phải chờ đợi, có nhiều việc cần phải có thời gian, không thể muốn là có ngay được không thể theo ý mình ngay tắp lự.

Vậy mà biết rồi khổ lắm hiểu rồi, hiểu lắm luôn nhưng chưa làm được.

Cứ mỗi lần bị ai đó chọc tức hay mỉa mai này nọ, Nhi lại im lặng, vì Nhi cho rằng đó là cách tốt nhất để trả lời họ, vì họ ganh tức ghen ghét Nhi nên mới như thế, cứ tập trung vào công việc của mình là được, rồi kết quả những gì mình làm sẽ giúp họ hiểu.

Nhi ơi, cuộc đời này đói no có lúc, lòng người nông sâu khó lường, người ta không phải là Nhi thì sao hiểu được lòng Nhi và ngược lại. Chính vì Nhi im lặng quá lâu nên những uất hận cứ tích tụ mãi có thể giết Nhi bất cứ lúc nào.

Hãy lên tiếng, không phải cho công việc, mà cho Nhi được cười thật nhất, cho Nhi được sống vui vẻ.

Cứ mỗi lần đến bữa ăn là Nhi hay chăm chú vào mỗi việc ăn, trong khi nhiều người vừa ăn vừa nói chuyện. Đó là nét văn hóa trong cách ứng xử của cuộc sống, mà Nhi thì cứ muốn ăn cho xong để còn nghỉ ngơi hay còn công việc đang chờ.

Nhi ơi, hãy biết tận dụng những lúc được bên nhau với bạn bè với mọi người để thấy cuộc sống rất cần những người bạn, để được sống chan hòa yêu thương nhau hơn, vì còn gì quý giá hơn những trái tim chân thật dành cho nhau hả Nhi?

Cứ mỗi lần bị ba mẹ hay bất cứ ai trách mắng nhắc nhở, thay vì phải biết ơn phải cảm ơn họ vì họ làm vậy là muốn tốt cho Nhi thì Nhi lại thấy tức giận vô cớ, rồi lại lầm bầm rồi lại liếc lại lườm.

Nhi ơi, đó là việc không nên, nếu có gương soi trước mặt thì Nhi sẽ thấy Nhi xấu cỡ nào lúc đó. Người ta muốn tốt cho mình còn mình lại tự làm mình xấu đi.

Cứ mỗi lần có việc không vừa ý, thôi thì muôn nghìn việc khác nhau, ví như có ai đó lỡ đụng vào xe mình, có ai đó làm váy mình bị bẩn, có ai đó dẫm lên chân mình, có ai đó làm mình bị chậm trễ… là Nhi lớn tiếng quát chưa cần biết đúng sai ra sao.

Nhi ơi, cái tính nóng như lửa của Nhi mãi vẫn không sửa được. Họ chỉ lỡ tay lỡ việc chứ không cố ý, mà đó là những việc rất bình thường của cuộc sống. Nếu Nhi muốn mọi việc theo đúng ý Nhi thì xin Nhi hãy lên núi cao mà sống một mình, như người ta vẫn nói là sống như mọi.

Cứ mỗi lần bị ngủ quên là Nhi quay lại cáu gắt chồng, sao anh không đánh thức em, dù chồng Nhi ngơ ngác vì anh chẳng có lỗi gì cả, rồi sau đó Nhi lại vừa cuống cuồng vừa hậm hực với chồng.

Nhi ơi, Nhi vô lý quá rồi, lỗi của mình mà mình không nhận thấy để rút kinh nghiệm lần sau đừng ngủ quên nữa, lại cứ nhằm vào chồng mà nhăn thì Nhi sẽ dạy con Nhi như nào?

Cứ mỗi lần con không làm theo đúng những gì Nhi dặn là Nhi căn vặn hỏi cho ra lý do, nhiều khi làm con nổi đóa lên rồi hai mẹ con cãi nhau.

Nhi ơi, cho dù là con còn nhỏ nhưng con vẫn có suy nghĩ riêng vẫn có cảm xúc riêng cần sự tôn trọng của người lớn của ba mẹ. Nhi thấu hiểu điều đó vậy tại sao cứ lớn tiếng mắng con mỗi khi Nhi không hài lòng để con rất dễ bị tổn thương mà không thể nói ra cùng ai, vì ngay mẹ mình đã cư xử như thế thì mình sẽ nói cùng ai đây?

Cứ mỗi lần vợ chồng giận nhau cãi nhau là Nhi luôn dành quyền thắng cuộc, không phải là Nhi muốn tỏ ra hơn chồng, Nhi chỉ muốn lần sau vợ chồng đừng vậy nữa, và tất cả mọi lần chồng Nhi luôn là người lên tiếng trước thì Nhi mới thôi.

Nhi ơi, người ta vẫn nói chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa biết đời nào khê, Nhi đừng dành hơn thua với chồng nữa, là vợ thì nên mềm mỏng nhẹ nhàng, đừng lúc nào cũng không vừa ý với chồng là nổi đùng đùng lên rồi lại to tiếng, mà chồng Nhi vốn rất hiền và hay nhường nhịn vợ.

Cứ mỗi lần có tiệc tùng hay gặp gỡ mọi người là Nhi thoái thác với đủ lý do, Nhi cũng không hiểu vì sao nữa, vì tính Nhi không thích ồn ào hay không thích gặp gỡ mọi người.

Nhi ơi, đó là điểm yếu điểm dở nhất mà Nhi cần khắc phục, vì cuộc sống cần lắm sự gặp gỡ giao tiếp, không chỉ cho công việc không thôi, mà còn cho mình có thêm nhiều người bạn, cho bản thân mình được học hỏi ở mọi người được học hỏi lẫn nhau, và những mối quan hệ xã giao là vô cùng quan trọng.

Biết bao giờ Nhi mới làm được, cứ suốt ngày lặng lẽ một mình một nơi.

Cứ mỗi lần gia đình có những chuyện không vui hay có những khó khăn sóng gió thì Nhi là người bình tĩnh nhất nhưng cũng là người lo lắng nhất, chỉ là Nhi cứ dấu trong lòng, nhưng mỗi đêm về lại thao thức triền miên rồi suy nghĩ rồi trăn trở rồi ảnh hưởng đến sức khỏe cả tinh thần cả thể xác.

Nhi ơi, sức khỏe là vốn quý nhất, không có sức khỏe thì sẽ không có gì hết, nên chia sẻ trao đổi cùng chồng nhiều hơn để vợ chồng hiểu nhau hơn, đừng giữ hoài trong lòng rồi xuống sắc nhìn như bà già rồi ai cũng nói dạo này sao nhìn già quá.

Trong tất cả những cái cứ mỗi lần như thế, Nhi đã rất may mắn vượt qua được hết, một phần lớn là nhờ mọi người rộng lượng và dung thứ cho Nhi, vì đó là những chuyện không quá nặng nề trầm trọng. Phần còn lại ở bản thân Nhi, vì Nhi có một nguyên tắc là luôn đặt ra tình huống xấu nhất trong mọi việc để khi nó đến thì Nhi không bị sốc, sẵn sàng đón nhận và đương đầu.

Nhi là như vậy, cứ tự nói tự khuyên bao lần rồi cũng đâu vào đó, chẳng có gì mới mẻ chẳng có gì thay đổi, rồi lại cứ boăn khoăn hoài điều này.

Mình mà không sửa được thì có nghĩa mình đang dậm chân tại chổ, thậm chí là thụt lùi, mà sự thụt lùi đó chỉ mỗi Nhi biết mà thôi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, vẫn là một Ý Nhi ngang ngạnh, cứng đầu cứng cổ và khó ưa khó có cảm tình.

Nhi chỉ biết thở dài thôi, vì đó chính là Nhi bao năm rồi, có lúc thấy chán lắm luôn nhưng không biết làm sao, cũng như cái môn công nghệ thông tin Nhi học hoài mà dốt vẫn hoàn dốt, kể cả những thao tác đơn giản nhất cũng quên cũng không làm được, mà như em ruột Nhi đã nhận xét là còn thua một đứa con nít.

Nhi đang ở nhà nên cứ viết cho người bạn này đọc, có hay có dở bạn ấy cũng im lặng. Nhi gởi đến mọi người để mọi người hiểu về Nhi nhiều hơn, để mọi người biết Nhi có nhiều tật xấu đã ăn sâu vào máu Nhi rồi, mà Nhi vẫn đau khổ không sửa được.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài của Nhi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Có những mảnh tim âm thầm vỡ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top