Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mở lòng và yêu đi nhé con gái

2017-09-24 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Vì con gái nhiều lúc luôn có ý nghĩ phải chờ cho đến khi tình yêu đích thực của mình xuất hiện nên bỏ qua nhiều người yêu bạn thật lòng mà không hay. Rồi đến khi nhìn lại, cùng nhau mỉm cười xem như lời chào người lạ từng quen.

***

blog radio, Mở lòng và yêu đi nhé con gái


Con gái thật lạ, cứ cố gắng tỏ ra cứng rắn, lúc lại ra vẻ lạnh lùng muốn được yêu nhưng lại không nói thẳng. Có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng chẳng hiểu sao những lời nói ấy chẳng có cách nào ra ngoài được mà cứ ở mãi ở trong tâm trí, vì thế con gái dù có thích ai cũng chọn cách im lặng. Vẫn giữ nguyên suy nghĩ "con gái không thổ lộ tình cảm trước".

Vì đang loay hoay với nhịp sống hằng ngày, mỗi ngày đều để cho bản thân bận rộn, luôn tất bật và cố gắng không ngừng nghỉ với bao nhiêu việc từ sáng đến tối, đi học, đi làm thêm, tham gia câu lạc bộ và tối về thì chỉ muốn ngủ một giấc thật no, chẳng còn nghĩ đến việc đi chơi hay kết bạn với ai nữa. Đến mãi sau này, khi thấy mình đã qua đi thì mới biết rằng thanh xuân đã nợ bạn một chàng trai những lần đi chơi, hẹn hò, du lịch cùng anh ấy.

Vì việc con gái luôn rất nghiêm túc trong việc yêu đương đã làm cho các cô gái trở nên khắt khe hơn trong việc đồng ý hẹn hò với một ai đó. Khi có cả hai chàng trai cùng nói lời tỏ tình với bạn, bạn sẽ bắt đầu ép bản thân vào tình huống phải lựa chọn. Sẽ xuất hiện trong suy nghĩ của bạn những phép so sánh về cả hai anh chàng này và hơn thế nữa là cảm giác lo sợ khi phải mất đi người kia. Chính phải chọn một trong hai khiến cho bạn cứ ở mãi trong vòng luẩn quẩn đấy mà mãi không tìm được câu trả lời cho chính mình.

blog radio, Mở lòng và yêu đi nhé con gái

Vì con gái sinh ra là để yêu, thế nên cần nhất là đối phương phải hiểu, tôn trọng, lắng nghe mọi tính cách, thói quen và công việc của bạn, mang lại cho bạn hạnh phúc và cảm giác an toàn khi ở bên.

Vì con gái nhiều lúc luôn có ý nghĩ phải chờ cho đến khi tình yêu đích thực của mình xuất hiện nên bỏ qua nhiều người yêu bạn thật lòng mà không hay. Rồi đến khi nhìn lại, cùng nhau mỉm cười xem như lời chào người lạ từng quen.

Con gái à, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu. Hãy nhìn ra thế giới và biết mình thiếu thứ gì, thoát ra khỏi bức tường bảo thủ vô hình về nhưng suy nghĩ và định hướng. Và nhớ là phải thế hiện tình cảm của mình để không bỏ lỡ cơ hội nào nữa, hãy nắm lấy hạnh phúc của mình nào cô gái!

© Phương – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top