Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ ơi, con sai rồi!

2019-03-27 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Vào ngày cưới của tôi bà ấy như một người mẹ chuẩn bị cho tôi của hồi môn, dặn dò tôi những lời dặn của một người mẹ, bà ấy khóc khi tôi đi về nhà chồng. Tôi lúc đó mới nhận ra rằng người bà ấy bao dung cỡ nào, bà yêu cha tôi nên yêu cả tôi, dành cho tôi cái cảm giác mà bao năm tôi vẫn không dám thừa nhận đó là tình mẹ.

***

Đến mãi sau này, khi đã trưởng thành tôi mới nhận ra bản thân đã sai thật rồi. Bạn có hiểu cảm giác biết mình sai nhưng không thể nói ra lời xin lỗi thật là đau đớn và dằng vặc đén cỡ nào không?

Tôi mất mẹ từ nhỏ, lúc ây tôi chỉ mới sáu tuổi còn ba tôi thì vẫn đang ở độ tuổi khá trẻ. Vài năm sau, ông quyết định bước thêm một bước nữa. Lúc ấy, tôi như là một đứa trẻ điên vậy, cứ khóc và đập vỡ tát cả đồ đạc trong nhà, tự chính bản thân tôi kéo giãn khoảng cách với người ba của mình. Có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn khi bà ấy chỉ đối xử với tôi như người dưng. Nhưng không, bà ấy thật sự coi tôi là con ruột, bà ấy che chở bảo bọc nhịn ăn nhịn uống chăm sóc tôi.

Còn nhớ khi tôi được 16 tuổi bà ấy sinh ra em gái tôi. Hằng ngày, công việc chăm sóc con cái khiến bà ấy mệt mỏi và tiều tụy hơn rất nhiều. Không hiểu tại sao lúc ấy, tôi không giúp bà ấy còn gây ra những hành động ngỗ nghịch ngang tàng đến vậy. Nhiều lần bà ấy đã khóc vì tôi nhưng tôi lúc ấy lại cực kì khinh bỉ, nghĩ rằng đó chỉ là giọt nước mắt cá sấu mà thôi. Cả tuổi thơ của tôi dùng để chống lại, để căm ghét và thù hận bà ấy. Khi tôi học đại học, em gái tôi cũng học lớp một nhưng tôi chưa bao giờ coi con bé là em gái. Tôi luôn gắt gỏng la mắng nó, bà ấy biết những vẫn bỏ qua.

blog radio, Mẹ ơi, con sai rồi!

Bạn cứ nghĩ một người mẹ ghẻ sẽ mách lẻo sau lưng để bạn bị la, bị mắng. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu khoảng cách của tôi và ba tôi gần lại hơn chính là nhờ những bữa cơm, những lời khen của bà ấy. Người đàn bà ấy dành cả tuổi thanh xuân để thương tôi, bà ấy luôn tổ chức sinh nhật cho tôi vì sợ tôi cô đơn, tổn thương khi không có mẹ bên cạnh. Có lẽ tôi cũng cảm nhận được tình yêu ấy nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận mà thôi.

Khi tôi quay đầu lại thì có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Tôi không hiểu tại sao vì cái tôi của bản thân tôi khiến người ấy phải đau phải khóc. Vào ngày cưới của tôi bà ấy như một người mẹ chuẩn bị cho tôi của hồi môn, dặn dò tôi những lời dặn của một người mẹ, bà ấy khóc khi tôi đi về nhà chồng. Tôi lúc đó mới nhận ra rằng người bà ấy bao dung cỡ nào, bà yêu cha tôi nên yêu cả tôi, dành cho tôi cái cảm giác mà bao năm tôi vẫn không dám thừa nhận đó là tình mẹ.

blog radio, Mẹ ơi, con sai rồi!

Mấy ngày trước tôi nghe tin bà ấy bị bệnh ung thư có thể không sống được bao lâu nữa, lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều, tôi biết cái thứ tình cảm đối với bà ấy trong tim tôi đã lớn đến thế nào rồi. Đã bao lần tôi dứng trước mặt bà và muốn cất tiếng gọi bà là mẹ muốn nói với bà "Con sai rồi mẹ ơi, tha thứ cho con mẹ ơi" nhưng lại không thể làm được. Thật ra, mãi khi ba mươi tuổi tôi mới biết đến tờ giấy đăng kí kết hôn bà ấy cũng chưa từng làm với ba tôi, bà ấy sợ làm tôi buồn. Một người mẹ dành cả tuổi thanh xuân cho tôi, có thể bỏ đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn ở lại chịu đựng sự ngang tàn và âm thầm theo dõi, quan tâm tôi. Mẹ ơi, con xin lỗi, nếu bà ấy mất tôi phải làm sao để thôi dằn vặt đây, tôi phải sống sao đây?

Mẹ ơi, mẹ ơi tôi muốn gọi và ấy trăm lần như vậy để lấp đầy tuổi thơ ấy. Tôi muốn được tổ chức cho bà ấy một đám cưới thật đẹp, để bà ấy có thể mặt chiếc áo cưới đẹp nhất, tôi muốn ở bên cạnh bà ấy những giây phút cuối đời. Bạn biết không trong tuổi thanh xuân của mình có thể bạn đã bỏ lỡ một người nào đó, nhưng với tôi tôi bỏ lỡ đi người luôn coi mình là con, người dành cả cuộc đời để yêu mình chỉ đơn giản vì bà ấy yêu ba của tôi. Đừng như tôi vì mang trong mình tổn thương mà vô tình đánh mất đi những thứ quan trọng của đời mình.

© Nguyễn Hồng Bảo Quyên - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top