Lý do khiến 12 cung hoàng đạo "không thèm yêu đương"
2019-01-25 01:25
Tác giả:
Bạch Dương: Có nhiều thời gian rảnh
Với Dương Dương, có lẽ niềm vui lớn nhất của việc sống độc thân chính là tự dưng có thêm rất nhiều thời gian rảnh rỗi, không lo phải đi làm vừa lòng người này người kia mà thay vào đó là tự chăm sóc cho bản thân mình. Với người năng động như Bạch Dương thì đó là điều quá đỗi tuyệt vời.
Kim Ngưu: Đỡ tốn sức lực
Trong 12 cung hoàng đạo, Kim Ngưu coi trọng tiền bạc thế nào mọi người đều biết, nhưng mà thường thì có người yêu chỉ tiêu tiền là nhiều chứ đâu có đủ thời gian và sức lực mà kiếm tiền. Thế nên, sống độc thân cũng chẳng có gì đáng sợ, bởi Ngưu Ngưu hoàn toàn hài lòng với việc dồn hết sức mình vào việc kiếm tiền, làm giàu cho bản thân.
Song Tử: Tự do hơn
Chẳng phải Song Tử không có ai yêu nên mới lựa chọn sống độc thân đâu nhé, chẳng qua chòm sao này thích cảm giác tự do khi không phải phụ thuộc vào ai mà thôi. Lúc độc thân là lúc mà Song Tử thấy mình tự do nhất, thích làm gì thì làm, không phải báo cáo với ai, chơi hết mình, vui mặc sức.

Cự Giải: Nhiều đam mê hơn
Khi sống độc thân, Cự Giải sẽ suy nghĩ nhiều hơn về việc phát triển bản thân, cũng tìm tòi, học hỏi và có thêm nhiều đam mê để theo đuổi. Thậm chí, đa số Giải Giải còn cho rằng khi sống 1 mình họ dễ dàng đạt được cuộc sống mình mong ước hơn nữa kìa.
Sư Tử: Thoải mái hơn với không gian riêng tư
Tuy rằng có người yêu thương và quan tâm đến mình cũng tốt, nhưng Sư Tử cảm thấy tận hưởng cuộc sống độc thân phần nhiều là do cung hoàng đạo này thích có không gian riêng cho mình. Mỗi khi 1 cuộc tình kết thúc, Sư Tử sẽ tự thưởng cho mình khoảng lặng khi chỉ có riêng mình.
Xử Nữ: Khí chất lên cao
Có lẽ vì tính sở hữu mà khi yêu Xử Nữ thường dễ ghen tuông, điều đó chính bản thân chòm sao này cũng chẳng thích đâu. Trở về cuộc sống cô đơn, Xử Nữ ngược lại không còn so đo với ai nữa, khí chất tự dưng trở nên tốt hơn rất nhiều, đó là điều ai nấy đều phải công nhận.
Thiên Bình: Được ngủ nhiều hơn
Lúc đang yêu, vì muốn ở bên người ấy nên Bình Nhi lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu ngủ, thậm chí nửa đêm còn nói chuyện điện thoại không dứt. Ấy thế nên ngoài nỗi đau thất tình thì có lẽ điều làm Thiên Bình tận hưởng cảm giác 1 mình chính là có thể ngủ nướng ở nhà.
Hổ Cáp: Tiền rủng rỉnh hơn
Hổ Cáp là người rộng rãi khi yêu, chẳng tiếc tiền mua đồ cho người mình yêu. Hai người tiêu tất nhiên phải nhiều hơn hẳn so với một người rồi, vì thế mà khi quay lại cuộc sống độc thân, điều Cáp Nhi thấy vui nhất chính là ví tiền mình hóa ra cũng có ngày căng phồng đến thế.

Nhân Mã: Vui cười nhiều hơn
Khi yêu, Nhân Mã vì lo được lo mất mà luôn cảnh giác cực độ để giữ người yêu, cũng vì thế mà hai người không ít lần tranh cãi, chính bản thân bạn cũng không biết làm thế nào cho mình vui. Ngược lại, khôi phục cuộc sống độc thân Nhân Mã lại thấy nhẹ nhõm hẳn, cũng vui cười nhiều hơn.
Ma Kết: Nhiều bạn bè hơn
Trong mắt bạn bè, Ma Kết đích thị là kẻ “trọng sắc khinh bạn”, cứ hễ cóngười yêu là chẳng buồn quan tâm đến bạn bè nữa. Khôi phục cuộc sống cô đơn, Kết Nhi lại quay về đàn đúm cùng lũ bạn cũ, cũng có thêm không ít người bạn mới.
Bảo Bình: Sống vui vẻ hơn
So với khi “2 mình”, Bình Nhi thấy sống 1 mình đỡ mệt mỏi phiền não hơn hẳn, không cần phải đau đầu vì chuyện tính cách, thời gian hay tiền bạc của hai người nữa, đương nhiên là cuộc sống cũng tự do tự tại hơn, niềm vui từ đó mà tới thôi. Bạn sẽ phải Phát ghen với 3 chòm sao cả đời độc thân quyến rũ này đó.
Song Ngư: Thoải mái hơn
Với Ngư Nhi, sống độc thân là bắt đầu một cuộc sống mới. Dù chòm sao này cũng có chút buồn vì chia tay nhưng họ nhanh chóng thích nghi và cảm thấy thoải mái khi không có ai kiểm soát mình nữa.
Blog Radio sưu tầm.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






