Lỡ thương một người đã có người thương bên cạnh
2021-05-04 01:35
Tác giả:
Thu Nguyệt
blogradio.vn - Nhưng yêu và thương là hai điều hoàn toàn khác nhau, khi bạn yêu một người, bạn chỉ muốn người đó thuộc về riêng mình, bạn tham lam, ích kỉ muốn chiếm giữ họ. Nhưng thương thì lại khác, thương là khi bạn đặt cảm xúc của người bạn thương lên tất cả, thương là bạn chỉ muốn được nhìn thấy người đó vui vẻ, hạnh phúc.
***
Mình từng đọc ở đâu đó một câu hỏi như thế này: lỡ thương một người đã có người thương bên cạnh, điều này có quá khó không?!
Bản thân mình cung đang thương một người đã có người thương bên cạnh. Nên khi đọc câu hỏi này, mình liền muốn viết một bài viết chia sẻ suy nghĩ của mình về câu hỏi này.
Lỡ thương một người đã có người thương bên cạnh, điều này không phải là có quá khó hay không mà là phải cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Bởi vì khi đã thương một người đã có người thương bên cạnh, việc mà chúng ta ở bên cạnh họ cũng giống như một người bạn. Phải, là một người bạn, không hơn không kém. Vì ở bên cạnh họ đã có người thương, luôn quan tâm, chăm sóc cho họ thì việc mình ở bên cạnh họ với tư cách là một người bạn ắt hẳn chúng ta sẽ không cam tâm. Vì bạn yêu, thương người đó nên bạn muốn người đó là của riêng mình, muốn tự mình quan tâm, lo lắng cho người đó là một điều rất đỗi bình thường. Nhưng yêu và thương là hai điều hoàn toàn khác nhau, khi bạn yêu một người, bạn chỉ muốn người đó thuộc về riêng mình, bạn tham lam, ích kỉ muốn chiếm giữ họ. Nhưng thương thì lại khác, thương là khi bạn đặt cảm xúc của người bạn thương lên tất cả, thương là bạn chỉ muốn được nhìn thấy người đó vui vẻ, hạnh phúc. Việc người đó có thuộc về bạn hay không cũng không quan trọng, chung quy cũng là vì bạn không muốn làm người mình thương phải cảm thấy khó xử.
Và điều quan trọng khi mình viết bài viết này, đó là: mục đích của bạn khi thương người đó là gì? Mục đích của bạn là mong muốn người đó sẽ thuộc về mình nên luôn luôn tìm cách để đạt được điều đó, hay chỉ đơn thuần là bạn chỉ muốn ở bên cạnh người đó với tư cách là một người bạn?
Ban đầu, khi mình nhận ra bản thân mình đã lỡ thương người đó, mình thật sự cảm thấy rất bối rối và buồn nữa. Bối rối là vì họ đã có người thương bên cạnh, họ đã có người bạn đời lúc nào cũng sát cánh bên họ vậy nên khi lỡ thương họ mình cũng chẳng biết nên từ bỏ thứ tình cảm này như thế nào nữa vì tình cảm đã khá là đậm sâu. Còn buồn là vì từ lúc thương họ, ngay cả sự lo lắng, quan tâm mình cũng chẳng thể thoải mái thể hiện, mọi thứ mình làm đều phải kiềm chế rất nhiều và hành động phải luôn thật chừng mực. Buồn lắm chứ! Mình cũng không nhớ đã bao nhiêu lần mình tự nói với bản thân phải buông bỏ mối quan hệ này nữa…
Rồi thì trải qua nhiều chuyện, mình cũng nhận ra rằng thương một người đâu phải là bằng mọi cách giành giật người đó cho riêng mình mà mặc kệ cảm xúc của họ, khiến họ phải nhiều lần cảm thấy khó xử và ngột ngạt mỗi khi đối diện với mình. Bây giờ ngoài việc chỉ muốn được nhìn thấy người đó có thể vui vẻ, hạnh phúc và bình an mỗi ngày, đối với mình, như vậy đã là quá đủ!

Mình viết những dòng này đây không phải muốn nói rằng bản thân mình quá cao thượng khi có thể ở bên cạnh một người đã có người thương, nguyện ý luôn yêu thương, quan tâm họ chỉ với tư cách như một người bạn không hơn không kém, không mong cầu họ đáp lại tình cảm của mình. Khi dành trọn tình cảm cho một người, ai mà chẳng mong tình cảm của mình được người đó đáp lại? Mà chỉ là khi đã trải qua một số chuyện, mình nhận ra rằng cảm xúc của người mình thương mới là quan trọng nhất. Nếu đã yêu thương người ta, vậy thì bạn sẽ không nỡ nhìn thấy người mình thương phải khó xử, đúng không?! Và quan trọng là, mình không muốn mất đi mối quan hệ đẹp này chỉ vì những cảm xúc ích kỷ của bản thân.
Nên là, để thương một người đã có người thương bên cạnh, điều này không khó chỉ là phải cần rất nhiều sự kiên nhẫn!
Mình từng đọc được một câu rất hay và mình nghĩ là nó đúng trong trường hợp này, các bạn có thể suy ngẫm thử nhé: "Khi bạn có một chút, bạn muốn nhiều hơn. Khi bạn có nhiều hơn, bạn ao ước nhiều hơn nữa. Nhưng khi bạn mất đi tất cả, bạn chợt nhận ra rằng: một chút thôi đã là đủ".
© Thu Nguyệt - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu cậu vẫn thích tớ nhất định tớ sẽ chờ l Radio Tinh Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.






