Làm thế nào để dẹp 'người ta nói' sang một bên?
2022-04-18 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Suy cho cùng, ai cũng muốn trở thành một người độc lập, trưởng thành với những suy nghĩ và ý tưởng của riêng mình bởi một người như vậy sẽ dễ được tôn trọng hơn. Vì vậy, những người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác đặc biệt mong muốn thay đổi bản thân và trở thành một người độc lập, dám là chính mình.
***
Có rất nhiều người dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói, hành động của người khác. Ban đầu tâm trạng rất đẹp, nhưng vì những tác động bên ngoài của đối phương, trời xanh bỗng có mây đen. Đã đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kỹ lại ngay lập tức lung lay vì những ý kiến, nhận xét của những người khác. Những người như vậy thường không quyết đoán, có tâm lý ỷ lại tương đối nặng.
Nhưng trên thực tế, họ cũng không muốn bản thân mình trở nên nhu nhược như vậy, và họ thường phải vật lộn và bị tổn thương về mặt tâm lý vì tính cách này.
Suy cho cùng, ai cũng muốn trở thành một người độc lập, trưởng thành với những suy nghĩ và ý tưởng của riêng mình bởi một người như vậy sẽ dễ được tôn trọng hơn. Và nếu bạn không làm được điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã đi ngược lại và trở thành người dễ bị người khác khinh thường. Vì vậy, những người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác đặc biệt mong muốn thay đổi bản thân và trở thành một người độc lập, dám là chính mình.
Vậy để trở thành một người quyết đoán hơn, bạn cần điều chỉnh bản thân như thế nào?
Trước hết, bạn phải có thái độ lý trí trước việc dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Dễ bị ảnh hưởng bởi người khác là điều không tốt, nhưng không có nghĩa là bị ảnh hưởng bởi người khác là không tốt. Trên thực tế, khi đối mặt với một vấn đề lần đầu gặp phải hoặc không quá quan trọng, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ, ý kiến của những người xung quanh.
Chắc chắn tất cả chúng ta đều đã từng có trải nghiệm này trong đời. Nếu lần đầu tiên đến một nhà hàng xa lạ, khi gọi món ăn, chúng ta sẽ vô thức nhìn xung quanh để xem những người khác đang ăn gì. Hành động vô thức này giúp bản thân đưa ra những lựa chọn phù hợp bằng cách quan sát xung quanh. Nhưng nếu bạn đang đi ăn với bạn bè và bạn không quan tâm món mình gọi có ngon hay không, chỉ cần dễ ăn thì rất có thể bạn sẽ gọi bất cứ thứ gì bạn mình thích.
Vì vậy, thực tế là tất cả mọi người đều lớn lên dưới ảnh hưởng của môi trường xung quanh và những người khác. Chỉ cần bạn còn tiếp xúc với mọi người, bạn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người khác hoặc bị ảnh hưởng bởi người khác. Nên bạn không thể bị ảnh hưởng bởi người khác chỉ khi bản thân không tồn tại mà thôi.
Trong tình huống như vậy, mặc dù chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi những người khác, nhưng những ảnh hưởng này là vô hại, và ngay cả việc làm theo đó cũng không làm tổn hại đến lòng tự trọng của chúng ta. Vì vậy, bạn không cần phải suy nghĩ tiêu cực với mọi sự ảnh hưởng của người khác lên bản thân mình. Sức người là có hạn, nên chỉ cần bạn có những suy nghĩ và phán đoán của riêng mình đối với những điều bạn quan tâm hoặc quan trọng đối với bạn, còn đối với những việc không quan trọng khác, bạn có thể cân nhắc và học hỏi từ ý kiến của người khác, không sao cả. Hơn nữa, đó cũng là một cách để bạn học hỏi và hoàn thiện bản thân mình hơn.
Thứ hai, bạn phải hiểu rõ về đặc điểm tính cách của chính mình. Nhà tâm lý học người Mỹ Herman Witkin đã đề xuất hai khái niệm sau: Trường độc lập và trường phụ thuộc. Những người thuộc trường độc lập sẽ có lòng tự tôn mạnh mẽ, thích suy nghĩ và học hỏi độc lập và không dễ bị ảnh hưởng. Mặt khác, những người thuộc trường phụ thuộc sẽ khó thoát khỏi ảnh hưởng của các yếu tố môi trường, dễ bị ảnh hưởng bởi thái độ và ý kiến của người khác.
Điều này có nghĩa là, một số người rất nhạy cảm với ý chí của họ và họ rất hay chống đối những người và những thứ làm suy yếu ý chí của họ; trong khi đó, một số người lại quan tâm, tôn trọng ý kiến của người khác thay vì ý kiến của chính họ. Nếu bạn là kiểu người thứ hai thì đừng đặt mục tiêu quá cao cho bản thân và cũng đừng mong mình trở thành một người độc lập phi thường như kiểu người thuộc trường độc lập, bởi vì điều này là không thực tế. Nhưng nếu thực sự muốn thay đổi, bạn nên đặt ra một mốc ranh giới nhất định và cố gắng đạt được nó.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất là tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao nhận thức của bản thân. Bạn càng biết nhiều, bạn càng ít bị ảnh hưởng bởi những người khác. Tất nhiên, đừng vội vàng bởi học hỏi và cải thiện bản thân là một việc cả đời. Miễn là ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, đó là một loại trưởng thành và tiến bộ.
Theo Pháp luật và bạn đọc
Mời xem thêm chương trình
Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.





