Phát thanh xúc cảm của bạn !

Làm người thứ ba thật chẳng dễ dàng gì, em nhỉ?

2017-03-16 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Em ơi! Hãy thương anh giúp chị, thay chị chăm sóc anh, thay chị lo lắng cho anh. Làm người thứ 3 không hề dễ dàng, em sẽ buồn, sẽ tủi, sẽ rồi tự xót cho mình nên chị thương em, người con gái xinh đẹp, ở lứa tuổi rực rỡ nhất phải thương giùm chồng của người khác.

***

Gửi em - người thứ ba!


Em có lẽ đang đinh ninh mình là người chiến thắng trong cuộc đua giành chồng chị. Em chắc đang hưởng thụ cảm giác được chiếm đoạt, cảm giác giành giật thành công. Nhưng em à! Em còn quá trẻ và xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình. Nhưng sao em lại chọn một cuộc tình ngang trái với người đàn ông đã có vợ. Cuộc đời mình còn dài em ạ, em còn đủ tuổi trẻ đế rong chơi, để trải nghiệm, để tìm kiếm một người đàn ông trọn vẹn mà gửi gắm, cớ sao lại buộc mình vào một người như anh.

Người thứ ba, người chen ngang vào hạnh phúc của người khác sẽ có tâm trạng như thế nào vậy em?

Em à, có bao giờ em nghĩ là mình đang cướp mất tình thương trọn vẹn của người bố từ tay đứa trẻ thơ hay không? Trẻ con đâu có tội đúng không em? Chúng cần cả bố lẫn mẹ, em biết mà. Trong mắt con chị, bố nó luôn là một siêu anh hùng, nó sùng bái, nó thần tượng,vậy em nhẫn tâm đập nát bức tượng đài đó trong lòng nó.

Giành anh ấy từ tay chị, em có thực sự hạnh phúc không? Hay đó chỉ là cảm xúc hư vinh nhất thời mà anh mang lại? Có bao giờ em thấy mình hoài phí một đoạn thanh xuân?



Anh và chị đã bên nhau từ ngày chị còn là một cô bé 15 tuổi, anh vẫn đèo chị hằng ngày trên chiếc xe đạp cọc cạch tới trường. Có những ngày dắt tay nhau đi bộ vài km về nhà, có hôm ngồi công viên chia nhau ổ bánh mì. Chứng kiến nhau lớn lên, nhìn thấy nhau trưởng thành. Chị cùng anh nếm đủ những ngọt bùi trong cuộc sống. Từ tình cảm học trò vô tư, đến tình yêu mãnh liệt của những người trưởng thành. Anh và chị với bao hứa hẹn, dự định đã cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình. Anh đã hứa sẽ cho chị một gia đình trọn vẹn, sẽ là một người chồng hết lòng thương vợ, là một người bố mẫu mực, anh hứa sẽ bên chị, yêu chị mãi. Liệu bây giờ anh có hứa với em những lời bay bổng đó? Anh là cả thời thanh xuân tươi đẹp của chị. Bọn chị đã viết trong đời nhau một cuốn nhật kí dài đằng đẵng 11 năm trời. Chị đã bên anh từ khi anh chỉ là một cậu nhóc mới lớn, với hai bàn tay trắng theo đuổi đam mê, nhìn thấy anh vấp ngã, chứng kiến anh tuyệt vọng, cho đến khi anh thành công đứng trên đỉnh vinh quang. Chị tự hỏi, nếu như quay lại quãng thời gian anh chỉ là một chàng trai chẳng có gì trong tay liệu em sẽ hết lòng yêu anh như chị đã từng? Em có can đảm giao cả tuổi xuân của mình cho một người chỉ có ước mơ làm hành trang như chị đã từng không em?

Chị sẽ không gào thét đến dại người để xin anh quay lại, vì chị biết khi người muốn đi ta nào thể cưỡng cầu. Chị sẽ không bao giờ tiếc nuối, dày vò bản thân mình vì một người như thế, chị hiểu nhân quả trên đời sớm muộn em ơi. Chị sẽ không khóc lóc mà van xin anh trở về vì chị biết thứ gì đáng trân trọng, thứ gì đáng vứt đi. Chị sẽ chẳng giành giật vì cái gì là của mình sẽ mãi là của mình. Chị sẽ không hờn trách hay cáu giận vì người đàn ông phụ tình rồi sẽ tìm được người phụ nữ hợp với anh ta. Anh với chị gặp nhau âu cũng là cái duyên. Vậy chia tay nhau cũng chỉ có thể lý giải là hết duyên. 11 năm nhìn lại có thể là rất dài, nhưng với cả cuộc đời của con người thì nó chẳng là gì cả, anh và chị đồng hành cùng nhau trên một đoạn đường đã đến lúc rẽ ngang vì duyên cạn, nghĩa tàn.



Anh thường hay thức khuya bên bàn làm việc, với cả tá tài liệu, em nhớ pha cho anh một cốc cafe nóng, nhẹ đặt cạnh bàn, anh chỉ cần như thế. Có những ngày tan làm về nhà, em nhìn thấy anh bước vội lên phòng mà chẳng kịp chào hỏi, hãy hiểu rằng anh đã trải qua những áp lực, căng thẳng cả một ngày dài. Sẽ có lúc, anh vô tâm quên đi ngày sinh nhật, hay ngày kỉ niệm của hai người, em chỉ cần nhắc, anh sẽ cười xòa và ríu rít xin lỗi. Anh không ăn được hành, ăn ít dầu mỡ, và không ăn được da cá, khi nấu ăn em hãy chú ý nhé. Đó là anh - người mà chị đã từng yêu hơn cả cuộc sống của mình. Đó là anh - người nắm giữ cả tuổi trẻ của chị.

Em à! Đừng chờ mong chị sẽ ghen, sẽ khóc rồi hả hê khoác tay anh cười đắc ý vì anh với chị bây giờ chỉ còn là quá khứ. Anh trong chị lúc này như tờ giấy đã viết lên, có những nét nắn nót, có những nét nghệch ngoặc và rồi nhàu nát. Chị chẳng muốn phiền lòng thêm nữa.

Cho chị nhắn gửi vài dòng đến anh “Anh à! Em sẽ không hỏi anh còn nhớ những kỉ niệm mà chúng ta đã cùng vẽ nên 11 năm qua không? Sẽ không hỏi anh còn nhớ những lời hứa anh đã hứa sẽ thực hiện hay không? Sẽ không hỏi anh, anh không thấy mình có lỗi với con sao anh? Sẽ không hỏi anh, 11 năm tuổi trẻ của chúng ta, anh lấy gì để bù đắp cho em đây ? Sẽ không hỏi anh, cả gia đình của mình, em và con, những ngày tháng hạnh phúc ấy không sáng bằng một người ngoài hay sao? Em sẽ không dằn vặt anh bằng bất cứ câu hỏi nào, vì em biết người đã muốn quên, mình nhắc lại cũng ích gì. Anh rồi sẽ bên người con gái khác, sẽ có những đứa con khác. Em chỉ mong anh dược hạnh phúc và đừng khiến cô ấy rồi sẽ giống như em bây giờ…”

Em ơi! Hãy thương anh giúp chị, thay chị chăm sóc anh, thay chị lo lắng cho anh. Làm người thứ 3 không hề dễ dàng, em sẽ buồn, sẽ tủi, sẽ rồi tự xót cho mình nên chị thương em, người con gái xinh đẹp, ở lứa tuổi rực rỡ nhất phải thương giùm chồng của người khác.

Cảm ơn em, người thứ ba! Cảm ơn em đã cho chị biết rằng trên đời này không có gì là mãi mãi, cuối cùng chỉ có mình tự thương mình thôi vì cuộc đời vốn vô thường như thế.

© Tố Uyên – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top