Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lạc giữa yêu và nhớ một người không thuộc về mình

2016-05-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đời vẫn cứ tiến thẳng tiến, trái đất vẫn cứ quay tròn đều nhưng tim đã lỗi nhịp làm sao theo kịp. Nếu lạc giữa bước đi của đời, lạc giữa vòng quay của trái đất có khi còn tìm lại được… Nhưng lạc giữa yêu và nhớ một người không thuộc về mình chỉ có thể là từ bỏ…

***

Đời cứ lặng lẽ trôi, hạnh phúc đã từng tồn tại, đã từng thuộc về mình nay trôi đi xa quá. Cánh tay này không đủ sức níu giữ, vậy thì cứ ở đây chúc phúc cho người…

Có lẽ, giờ tôi đã hiểu và đã thấm thía câu nói “có không giữ, mất đừng tìm”, nhưng biết làm sao khi trót nặng lòng với chữ hiếu. Bên hiếu, bên tình khó lòng mà vẹn. Nếu lại được lựa chọn, thì cũng vậy thôi. Một khoảng trời buồn dường như cứ đeo bám tôi mãi. Người đã không thuộc về mình, hà cớ gì sao lòng còn cố giữ, hà cớ gì không chịu quên đi.

Bước qua cái tuổi 20, tôi thấy mình đang càng ngày càng khép kín. Tôi muốn tạo cho mình một vỏ bọc để tránh hết mọi sự đời, muốn tìm đến một nơi chỉ tôi với tôi mà khóc, mà đau, mà buồn, mà nghĩ… Con người ta ai cũng chỉ có một lần để sống, một cuộc đời để mơ về hạnh phúc. Nhưng có những hạnh phúc đối với một người như tôi lại quá xa.

Thành công lớn nhất trong cuộc đời tôi đó là đã sống trọn vẹn và hết mình với gia đình, đã tạo được ở cha mẹ một niềm tin vững bền. Nhưng để đổi lại điều đó, tôi đã đánh mất một người, một người mà tôi mang nợ cả đời.

Giá như ngày hôm ấy, tôi không gặp lại anh… Giá như ngày hôm ấy tôi không nghe bài hát đó… Giá như trái tim tôi cứ mãi u mê, mãi trốn tránh thì hay biết mấy. Nhưng tất cả đều không tồn tại hai từ “giá như”, có chăng là sự hiện hữu của nỗi đau, của nỗi nhớ cứ âm ỉ nơi này, nơi trái tim từng hứa với lòng là chỉ có cha mẹ, không cho phép ai bước vào.

Lạc giữa yêu và nhớ là từ bỏ

Ai có hiểu được lòng tôi lúc này là chuỗi dài những nhớ thương. “Yêu” với người là hạnh phúc nhưng với tôi là xa xỉ. Tôi biết đời người là hữu hạn, tôi biết yêu thương rồi cũng có lúc nhạt nhòa nhưng nếu ngày trước tôi nói với anh tất cả, liệu rằng anh có chờ tôi không. Để hỏi một câu hỏi mà câu trả lời mình không dám nghe thì hỏi để làm gì?

Gặp lại người sau ngần ấy những nhớ thương, ngần ấy những mặc cảm tội lỗi vì mình đã phụ người hóa ra lại đau đến vậy. Nhưng biết làm sao khi “thương mấy cũng là người dưng”, biết làm sao khi “gặp đúng người, nhưng sai thời điểm”.

Mạnh miệng nói “Mình làm bạn anh nhé”, “Chúc anh hạnh phúc” nhưng lòng này lại ích kỷ, ích kỷ muốn níu giữ chút vị trí của mình trong lòng người, muốn nếu giữ những nhớ thương, muốn người chẳng thể quên mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân lại yêu một người như thế, yêu một người mà mình từng phụ, yêu một người mà biết trước là vô vọng. Đau, đau lắm, một nỗi đau tái tê và xé lòng.

Và giờ tôi cũng đã hiểu, có lúc nụ cười lại ẩn đằng sau những đắng chát đến vậy… Và giờ tôi cũng đã hiểu hóa ra khi con người ta càng đau thì nụ cười sẽ càng rạng rỡ nhưng ánh mắt lại càng ưu thương hơn… Và giờ tôi cũng hiểu hóa ra mối tình đầu lại làm con người ta nhớ khắc khoải đến như thế… Và giờ tôi mới hiểu khi miệng nói “Hạnh phúc anh nhé” mà lòng lại đau đến thế…

Đời vẫn cứ tiến thẳng tiến, trái đất vẫn cứ quay tròn đều nhưng tim đã lỗi nhịp làm sao theo kịp. Nếu lạc giữa bước đi của đời, lạc giữa vòng quay của trái đất có khi còn tìm lại được… Nhưng lạc giữa yêu và nhớ một người không thuộc về mình chỉ có thể là từ bỏ…

© Nguyễn Thùy Trang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top