Ký ức đẹp được cất giữ trong trái tim em
2023-09-05 04:20
Tác giả:
Khánh Huyền
blogradio.vn - Trong tâm trí em, hình bóng và nụ cười của anh luôn xuất hiện rất rõ ràng và chân thực. Em ước gì có thể quay lại khoảng thời gian tươi đẹp đó một lần nữa.
***
Ở một góc trong căn phòng, em tìm thấy cuốn sổ nhật ký đã được cất giữ từ nhiều năm về trước. Em không nhịn được mà lật từng trang giấy, những mảnh vỡ thanh xuân đẹp tựa tranh vẽ ngày ấy dường như đang xuất hiện từng chút từng chút một trước mắt em.
Em cũng giống như bao người khác, vào năm tháng thanh xuân đẹp đẽ và rực rỡ nhất ấy đều có cùng chung giấc mộng là bản thân sẽ gặp được một người bạn tâm giao, một người bạn đời có thể cùng nhau nói cười vui vẻ, cùng nhau theo đuổi ước mơ và cháy hết mình với tuổi trẻ. Trong những năm tháng tươi đẹp nhất, không gì có thể thay thế được khoảnh khắc hai ta cùng nhau quậy phá, cùng nhau cười đùa, cùng nhau vượt qua những tháng năm sóng gió.
Những lúc rảnh rỗi, em thường đi dạo một mình trên con đường rợp bóng cây, ngửi hương hoa thoang thoảng vây quanh mình, lắng nghe tiếng hoa nở, thả mình trong làn gió mát, ngắm nhìn những tia nắng lấp ló trên con đường, và chậm rãi chờ đợi ánh hoàng hôn xinh đẹp phản chiếu xuống mặt hồ.
Cuộc sống ấy quá đỗi bình thường và giản đơn, thời gian giống như một bức tranh sơn dầu, nó rất yên bình và tĩnh lặng. Nhưng có lẽ chính em đã ở trong sự bình thường và lặng lẽ này quá lâu nên dần dần quên mất đi dòng thời gian.

Khi ở một mình, em sẽ vô thức nghĩ về quá khứ, mái tóc ngắn bay bay trong gió cùng với chiếc má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên nụ cười của anh. Trong khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó, sự xuất hiện của anh đã làm cho thanh xuân của em thật thuần khiết và tươi đẹp biết bao, mỗi ngày trôi qua em đều tràn ngập trong hạnh phúc. Trong tâm trí em, hình bóng và nụ cười của anh luôn xuất hiện rất rõ ràng và chân thực. Em ước gì có thể quay lại khoảng thời gian tươi đẹp đó một lần nữa.
Gặp nhau là định mệnh, vô tình gặp gỡ cũng là định mệnh của chúng ta. Tuy rằng thời gian yêu nhau tương đối ngắn nhưng chúng ta vẫn luôn quan tâm đến nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Trên con phố đông đúc và chật chội, nếu em có mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa của anh, mùi hương đã từng luẩn quẩn trong tâm trí em khi ấy chạm vào hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay em, lòng em chắc chắn sẽ lại gợn sóng. Nhưng lúc ấy, chúng ta cũng chỉ là hai con người đã từng gặp gỡ nay lại vô tình lướt qua nhau.
Trên con đường trưởng thành, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, có người cho chúng ta hơi ấm, có người sẽ để lại những ký ức sâu lắng không thể nào quên. Một mình em chìm đắm trong khoảng thời gian cô đơn, ẩn mình trong thế giới hối hả và nhộn nhịp. Một mình gặm nhấm quá khứ trong đêm, suy nghĩ của em dường như đang bay bổng, nhớ nhung vui buồn của quá khứ rồi lại nghĩ đến những thứ mà tương lai không thể có được. Trên con đường phía trước, em có thể sẽ lại một mình, lại lạc lối và cô đơn. Nhưng người mà em quan tâm đến giống như ngọn hải đăng ở phía bên kia, ngay cả khi em không thể nắm lấy, nó vẫn sẽ chiếu sáng cho em.
Quá khứ đôi khi không thể xóa bỏ, nỗi đau đi qua sẽ để lại cô đơn. Với sự đồng hành thầm lặng của năm tháng, hãy cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ ấy trong đáy lòng. Đôi khi, chúng ta đang dần quên đi nó, nhưng trong trái tim chúng ta những dấu vết ấm áp đó chắc chắn vẫn sẽ tồn tại.
Anh đã từng là ánh mặt trời rực rỡ của em, và anh cũng đã từng là nơi để em dựa vào, là người luôn lặng lẽ bảo vệ em từ xa. Khi duyên đã hết, hãy cất giữ những hồi ức thanh xuân ấy vào một góc trong lòng.
Có thể ở một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, anh có thể sẽ nghĩ đến em, lặng lẽ nghĩ đến em, không khỏi nâng niu hồi ức tốt đẹp ấy, có thể sau này chúng ta sẽ gặp được một người tốt hơn, nhưng trong lòng em sẽ luôn trân trọng khoảng ký ức đẹp đẽ này.
© Khánh Huyền - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đi Xa Hơn Để Trưởng Thành Hơn | Blog Radio 857
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”







