Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi yêu thêm lần nữa hãy chắc chắn lòng mình đã bình yên

2020-08-26 01:30

Tác giả: Thư Phạm


blogradio.vn - Chia tay không hẳn là đau khổ, nó chỉ mở ra cho ta thêm cánh cửa mới, cho mối tình mới với một người mới mà thôi. Nhưng khi yêu thêm lần nữa thì hãy chắc lòng mình đã bình yên, không vướng bận người cũ nữa.

***

Người ta đi qua bao cuộc tình chỉ để tìm điểm đến cho mình một bến đỗ bình yên nhưng cuối cùng cái mình muốn chọn lại không như ý mình. Sau bao nhiêu mối tình đổ vỡ, điều làm ta buồn nhất không phải là không níu giữ được con tim người ấy mà là sợ cảm giác cô đơn, phải một mình. 

Cô đơn là lúc không còn người bên cạnh, không còn ai nhắn tin mỗi ngày, không còn sự ấm áp từ vòng tay người ta yêu thương. Cô đơn là lúc đến những nơi quen thuộc, mọi vật đều như cũ, mình thì vẫn ngồi đấy, cũng thức uống ấy nhưng trống rỗng không ai ngồi kề bên. Người ra đi thì cũng ra đi rồi cớ sao lòng ta vẫn cứ cô đơn như thế.

Nhiều người bảo cái giá của sự trưởng thành chính là cô đơn, thật sự rất cô đơn. Làm gì cũng chỉ một mình, ngay cả khi ốm đau cũng tự mình vướng víu lấy sự mạnh mẽ mà đứng lên. Con người ta luôn cố chấp, cố tìm lấy thứ mình mong mỏi nhất nhưng khi đến thì để vụt mất, càng không níu giữ vô tình tạo ra nỗi sợ cô đơn.

Người ấy bước vào cuộc đời ta rồi lặng lẽ rời đi để lại nỗi đau mà có lẽ nếu là tình đầu thì chắc khó phai, mà nếu như là đã quen thuộc lắm thì chắc ta vẫn không cam tâm để đoạn đường ấy rẽ ngang. Con người ta sinh ra, lớn lên, được gặp gỡ và yêu nhưng vị ngọt ban đầu đâu phải trải sẵn cho cuối cuộc hành trình.

Ngăn đựng cảm xúc mỗi người luôn là vậy, là vì không chịu đựng được sự cô đơn, không chấp nhận được sự hụt hẫng, day dứt cho mối tình đã cũ nên người ta vội đi tìm cảm giác mới, cũng vội vàng nắm lấy bàn tay khác.

dung-niu-keo-7

Từng ngày đối diện với sự buồn tủi như thế, dần dần sự cô đơn khiến người ta khao khát được yêu, được chăm sóc, quan tâm che chở thêm lần nữa. Nhưng chính lúc này cảm giác cô đơn lấn át con tim, dễ dàng khiến ta chọn ai đó để yêu chỉ vì muốn lấp đi cảm giác ấy.

Tình yêu không phải tạm bợ, không phải cứ muốn là sẽ theo ý ta, không phải cứ muốn nhận là sẽ được nhận, huống chi điều ta muốn là quên đi hình bóng người cũ trong khi thứ ta cho đi lại là sự nguy tạo giả vờ cho đối phương.

Ngộ thay, trái tim từng bị tổn thương lại âm thầm làm tổn thương người khác chỉ vì gắng gượng tình cảm cho ai đó. Điều ấy thật không công bằng cho người mới, bởi họ cũng có trái tim, họ đến với bạn vì yêu thương bạn, vậy cớ sao vì cô đơn mà giả vờ đến với người ấy.

Chọn họ làm người thay thế, ta có thấy yên lòng hơn không? Có lấp đi nỗi cô đơn không? Người ấy và bạn, cả hai đều muốn yêu nhưng không phải là tạm thời như thế, họ cần là tình yêu, tình yêu xuất phát từ chính con tim. Ai đã từng yêu, chắc hẳn biết, hạnh phúc là khi chúng ta yêu thương ai đó và người đó cũng yêu thương mình, vậy hà cớ gì cứ trốn tránh trong nỗi cô đơn của chuyện đã qua rồi lặng lẽ tìm chốn bình yên mới.

Nhớ về quá khứ qua hình bóng người mới, chênh vênh cho chuỗi cảm xúc mới thì vui đấy nhưng biết không, điều đó đang dần tạo nên sự cô đơn vô hình cho mình thêm lần nữa. Ngày hôm nay sẽ khác ngày hôm qua, hiện tại thì mãi như thế, nỗi đau cho mối tình cũ tự khắc sẽ nhòa đi, chẳng qua là bạn chưa muốn vượt qua. 

Chia tay không hẳn là đau khổ, nó chỉ mở ra cho ta thêm cánh cửa mới, cho mối tình mới với một người mới mà thôi. Nhưng khi yêu thêm lần nữa thì hãy chắc lòng mình đã bình yên, không vướng bận người cũ nữa.

thanhxuan1

Cô đơn không đáng sợ nếu bạn dám đối diện với nó. Có người coi cô đơn như là thử thách, họ khiến mình bận rộn với công việc, với hàng dự định của bản thân. Vậy nên đi qua nhiều tan vỡ thì hãy để con tim mình bình ổn, một mình thì đã sao, bạn vẫn sống và có thể chăm lo cho cuộc đời của mình mà. Nếu chưa biết yêu bản thân mình thì đừng lựa chọn vội vàng người nào để yêu, đừng vì chút ích kỷ mà chọn bắt đầu với người mà ngay cả mình cũng không xác định được mối tình ấy sẽ đi bao lâu. 

Một mình cũng tốt mà, tại sao bạn không thử, làm những điều ta thích, đói thì ăn, mệt thì nằm ngủ, thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè hay đôi khi muốn bình yên thì đi đâu đó thư giãn hoặc nằm ở nhà mở nhạc nghe, cũng tốt mà.

Người ta gặp ở thời điểm này không khiến con tim bạn rung động nhưng chắc chắn sau này đâu đó sẽ có người chờ đợi bạn. Bạn cô đơn không có nghĩa mãi mãi sẽ cô đơn, nó chỉ dừng ở thời khắc bạn thật sự muốn mà thôi.

Cánh cửa hạnh phúc rồi sẽ mở cho ta thôi, đường còn dài, cứ đi ta sẽ tới, cứ yêu thương bản thân và sống hết mình cho hiện tại. Người ta bảo rằng sau cơn mưa trời lại sáng, sau cô đơn rồi cũng sẽ có người đến cạnh ta thôi. Cô đơn hay không đều nằm ở sự lựa chọn của bạn.

© Thư Phạm - blogradio.vn

Xem thêm: Đôi khi lỡ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top