Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi yêu đừng quá ảo tưởng

2019-08-08 08:30

Tác giả: Mai Mai


blogradio.vn - Tình yêu là có thật, chân thành cũng là thật, đắm say cũng là thật… Chỉ có điều thủy chung thì chưa bao giờ là thật một cách nguyên vẹn và luôn có hạn định.

***

Khi mới bước chân vào một cuộc tình chúng ta thường đem theo nhiều kỳ vọng và mong chờ, đôi khi có phần ảo tưởng. Đối phương chỉ thương mình một mà mình lại phóng đại tới mười. Chúng ta ôm ấp, vuốt ve cái suy nghĩ rằng họ cũng thương mình nhiều giống như cái cách mình thương họ. Kèm theo đó là nhiều mong chờ về những giây phút hạnh phúc, những điều tốt đẹp chỉ nhuốm màu hồng.

Đây là cách yêu của những người mang nặng tính tình cảm mơ mộng, bị thiếu đi lý trí và thực tế. Khi thời gian trôi qua lâu rồi mà những mong chờ tốt đẹp mãi không thấy đâu. Đối phương không nhiều quan tâm và thể hiện yêu thương như mình muốn thì bức tranh màu hồng bắt đầu bị bôi đen. Chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở vô cùng khi dường chỉ có mình ta là “yêu” trong cuộc tình này. Trăn trở với những băn khoăn: “Họ có thương mình thật lòng không? Tại sao lại nhạt nhẽo thế này? Tại sao toàn là mình chủ động nhắn tin?”.

khiyeuxindungaotuong

Chúng ta bất mãn, dồn nén cảm xúc lại. Có người thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ với đối phương, nhưng thường cũng chỉ nhận lại câu trả lời trách móc: “Anh bận! Không có nhiều thời gian!”, “Sao em lắm chuyện thế, yêu thì cứ như thế này được rồi, còn muốn thế nào nữa?”. Dễ chịu hơn thì : “Anh sẽ cố gắng thay đổi”. Điên đầu hơn có khi đối phương chỉ seen chứ không thèm reply hoặc buông một câu vô tâm “Anh thấy bình thường, có gì đâu mà làm to chuyện”, vì họ cho rằng bạn chỉ đang nhõng nhẽo bày trò.

Có thể đối phương không yêu bạn nhiều hoặc đơn giản họ là tuýp người tỉnh táo và thực tế. Khi mà một bên thì đầu óc trên mây, một bên thì đang ở mặt đất, mâu thuẫn ắt phát sinh. Quá trình phát sinh mâu thuẫn chính là thời điểm để phân loại và chọn lọc xem đối phương có thật sự phù hợp với mình hay không. Nó hơi mệt nhưng đáng giá. Để hòa hợp thì cần hiểu rõ tính cách và nhu cầu trong tình cảm của đối phương. Nếu đối phương không như chúng ta kỳ vọng, không đáp ứng được thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến phương án tháo chạy. Chỉ có điều nếu lỡ nặng tình ngay từ đầu thì mệt, vì không từ bỏ dễ dàng được, chỉ đành vật vã khốn khổ mà thôi.

Khi yêu xin đừng quá ảo mộng

Chúng ta ơi! Có thể nào hãy bỏ bớt những mong chờ trong tình yêu có được hay không? Đấy là phương án an toàn nhất. Chỉ đơn giản là yêu thôi, một cách thuần khiết nhất, đừng đem quá nhiều ảo tưởng vào có được không? Bay cao thì rốt cuộc cũng chỉ là một cú ngã đau mà thôi. Hãy yêu bằng lý trí, đừng yêu bằng mộng mơ. Hãy học cách nhìn tình yêu bằng con mắt thực tế nhất, thực tế chứ không phải thực dụng và toan tính. Bạn phải hiểu rằng, những vấn đề như tiền bạc, công việc, ba mẹ,… chúng có tác động rất nhiều tới chuyện tình cảm của bạn.

Yêu là không phải chỉ là chuyện của hai người đâu. Yêu thì bạn cũng vẫn phải kiếm tiền và đối mặt với đủ thứ mệt mỏi khác. Và không thể nào bắt đối phương vừa phải đau đầu với công việc rồi, lại còn phải đau đầu vì những đòi hỏi tình cảm từ bạn nữa. Như vậy sẽ tạo thêm gánh nặng cho chính mối quan hệ của bạn, khiến chúng mệt mỏi hơn.

Chuyện gì cũng có một cái giá nhất định. Bạn hãy hiểu ra và đừng đòi hỏi quá nhiều trong tình cảm nữa nha. Chỉ đơn giản như vậy thôi, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều!

© Mai Mai – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Duyên phận nào cho ta bên nhau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top