Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi người ta không còn yêu nhau

2015-08-12 01:00

Tác giả: Mỹ Nhiên


blogradio.vn - Khi người ta không còn yêu nhau, câu chuyện của người này không gắn kèm theo tên người kia nữa. Chia tay rồi người ta chọn cách bước đi một mình, dù có lúc cảm thấy chênh vênh, nhưng cũng phải bước!

***

Khi người ta không còn yêu nhau.

Sáng thức dậy thay vì với tay lấy điện thoại xem có tin nhắn nào được gửi đến, xem có ai chúc một ngày mới tốt lành, thì cái điện thoại bây giờ chỉ đóng vai trò là một cái đồng hồ báo thức. Người ta không buồn bận tâm xem người kia đã thức chưa, đã ăn uống gì chưa, tối qua ngủ có ngon giấc không. Vì đã chia tay, cuộc sống của người này không còn quan trọng với người kia nữa!

Khi người ta không còn yêu nhau.


Thỉnh thoảng đi đâu đó qua những con đường quen, người ta hay nhớ về những kỉ niệm cũ, góc bàn ngày xưa từng ngồi, mái hiên từng đứng chung đợi chờ cơn mưa tạnh. Thỉnh thoảng lại vô tình đưa mắt nhìn xung quanh xem người ta có đứng đâu đó không. Nếu là trước kia, khi bàn tay lạnh cóng vì những cơn mưa thấm ướt, có người xoa xoa, tay siết chặt vào nhau, dù lạnh cỡ nào cũng thấy ấm. Chia tay rồi, tay phải nắm tay trái, hai tay tự xoa vào nhau, cũng ấm ở tay, nhưng lạnh cả trái tim!



Khi người ta không còn yêu nhau.

Những ngày cuối tuần không còn cùng nhau rong ruổi khắp mọi nẻo đường, người ta chọn cho mình những việc làm khác, chỉ một mình, nghe một bản nhạc quen thuộc, làm những gì có thể để không còn thời gian nghĩ về những chuyện đã qua. Cũng có lúc vô tình lướt qua một bài nhạc cũ mà một thời gắn liền với bao kỉ niệm, người ta lại chần chừ muốn bấm cho qua, nhưng lại nán lại vài giây, rồi lại vài giây, đến lúc nhận ra mắt mình ngấn nước, thì cũng là lúc bài hát cũng kết thúc.

Khi người ta không còn yêu nhau.

Thỉnh thoảng lướt lại dòng thời gian, nhận ra còn những kỉ niệm của hai người còn đọng lại, những chuyến đi chơi cùng nhóm bạn, những dòng comment cùng nhau, những lần đọc đâu đó những câu nói hay lại đánh dấu cho người kia vào đọc. Chia tay rồi, người ta phân vân không biết có nên xoá bạn bè không, để không thấy nhau mà giả vờ như không thấy, để không phải nhìn thấy người kia đăng những dòng trạng thái vui buồn mà bản thân không thể nào làm gì được, dù chỉ một câu an ủi. Có người chọn cách huỷ một một mối quan hệ, có người thậm chí một cái click chuột xoá người kia ra khỏi thế giới của mình, nhưng xoá rồi có chắc sẽ vui hơn không khi tim vẫn còn đau, khi mắt vẫn còn muốn tìm kiếm.

Khi người ta không còn yêu nhau.


Mỗi lần những cơn mưa bất chợt ùa về, người ta thường mặc kệ cho nước mưa táp vào mặt, vì không sợ ai phải mắng khi ương bướng chẳng chịu mang nổi cái áo mưa, không sợ bị ai càm ràm khi bị cảm sau đó. Người ta mặc nhiên thích mưa hơn, thay vì trốn ở đâu đó khóc, người ta chọn mưa, để những giọt nước mắt không dễ dàng bị phát hiện ra, nước mưa lẫn vào nước mắt, vị càng mặn hơn.

Khi người ta không còn yêu nhau.

Người ta thường có thói quen thức khuya nhiều hơn, trằn trọc với những suy nghĩ. Những dòng tin nhắn soạn đi, vỏn vẹn: "Ngủ ngon...!" cũng không dám nhắn. Mà nhắn đi rồi lại bận tâm suy nghĩ liệu mình có phiền quá không? Chia tay rồi người ta trở nên khó hiểu hơn, ngốc nghếch hơn.

Khi người ta không còn yêu nhau.

Thỉnh thoảng vào quán cà phê, người ta lại chọn một vị trí ngồi quen thuộc, gọi đúng thức uống mà người kia thích, "Hoá ra ngày ấy ngời ta uống như thế này!". Chia tay rồi, để lại bao nhiêu hối tiếc, chỉ có điều dù cố gắng hơn nữa cũng không thể nào làm được gì khác hơn cả!

Khi người ta không còn yêu nhau, câu chuyện của người này không gắn kèm theo tên người kia nữa. Người ta chọn cách sống cho mình nhiều hơn, quan tâm đến mình nhiều hơn, thay vì lúc trước cứ bận nghĩ đến cảm xúc của người kia. Chia tay rồi người ta chọn cách bước đi một mình, dù có lúc cảm thấy chênh vênh, nhưng cũng phải bước!

© Mỹ Nhiên – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Mỹ Nhiên

Tôi thích viết, viết về những nỗi buồn, những câu chuyện tình yêu không màu mè nhưng nhiều cảm xúc...!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top