Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi lời xin lỗi với anh đã trở thành thói quen

2021-07-09 01:30

Tác giả:


blogradio.vn -Anh ơi, đừng lo nhé anh, vì em vẫn yêu anh mà, em vẫn luôn ở đó, bất cứ khi nào mà anh cần, quay lại vẫn sẽ thấy em, nhưng thấy em mỉm cười dang tay đón anh hay thấy em quay lưng về phía anh thì em không biết nữa.

***

Em tin là rồi một ngày nào đó khi mà em gom đủ những hụt hẫng và thất vọng, em sẽ có can đảm rời xa vòng tay của anh mà không bao giờ quay đầu lại nữa.

Dường như là, đối với anh, sự bao dung của em dành cho anh như là một điều hiển nhiên mà anh nhất định phải được nhận. Em không hiểu là anh vô tình hay cố ý, nhưng những sự vô tình của anh khiến em từng chút từng chút lại thêm một mảng tổn thương.

Anh biết không, khi em viết những dòng chữ này, những câu từ này là lúc nước mắt em vẫn đang không ngừng ướt đẫm đôi mắt. Tựa như là những tủi thân và uất ức cứ như vậy ở sẵn bên khóe mắt em từ lúc nào, nó cứ như đã trực trào ở đó từ lâu rồi vậy, đến hôm nay nó như đã vỡ ra mà ngay cả em cũng không thể kìm nó được.

Anh vẫn luôn hỏi em có buồn anh điều gì hay không, lúc đó thật chất bản thân em đầu óc trống rỗng, không có bất kì một tội lỗi nào để đáp lại câu hỏi của anh. Có lẽ người ta nói đúng, khi vui những thứ tiêu cực sẽ không đến, nhưng khi tâm trạng không tốt, những thứ xấu xí và tiêu cực nhất sẽ luôn đợi sẵn ở đó để đánh ngã bạn bất cứ lúc nào.

Em ghét những ngày anh bận rộn đến mức bỏ quên em, em biết là anh rất bận và em cảm thấy khi mà em nói ra thì em lại ích kỷ quá. Nhưng mà có một sự thật rằng em cũng chỉ là con gái thôi, em không thích như thế và không thể chịu đựng như thế. Em lại không dám nhắn cho anh, sợ phiền anh, sợ ảnh hưởng đến anh, nên thay vì làm như vậy, em đã tập quen với điều đó. 

doantinh_(9)

Em có thể đi làm rồi yên lặng về nhà, không tin nhắn hỏi han nhắc nhở hãy cẩn thận, không cần lời nhắn ăn uống đầy đủ giữ sức khỏe, thời gian sau đó em cũng có thể tự chơi một mình. À nhưng mà hình như em quen rồi, em giỏi đúng không? Em đã dần thích nghi với điều đó rồi nên anh đừng bận tâm anh nhé.

Em cũng ghét những đêm đang nhắn tin thì anh ngủ quên mất rồi bỏ em lại một mình. Anh ơi, đêm lạnh lắm và cũng cô đơn nữa. Cứ mỗi lần em nói một cái gì đó nhưng anh chỉ xem rồi mãi không rep, em hụt hẫng lắm, em cảm giác như chính mình đang tự nói chuyện với cái gối ôm vậy, chỉ khác ở chỗ gối ôm thì không có trả lời, còn anh thì trả lời không đến nơi đến chốn. 

Em biết là bận rộn cả ngày, anh rất mệt, nhưng anh có thể nói với em “Anh ngủ nhé” mà, thay vì để em chờ anh rep rồi từ từ nhìn chấm xanh tắt ngúm mới dần nhận ra là anh ngủ rồi. Những lúc như vậy em thật sự rất tủi thân, buồn đến mức không ngủ nổi. 

Anh nghĩ em thích thức đến thâu đêm suốt sáng có khi thức trắng lắm ư? Em thật sự rất là buồn, những lúc như vậy em chỉ biết khóc nấc lên rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thôi.

Em cũng đâu phải tản đá vô tri vô giác mà không biết buồn đau. Em thật sự không muốn phiền anh, cũng không muốn cãi nhau với anh. Anh ơi, anh có cảm thấy thời gian mình dành cho nhau càng lúc càng ít đi không. Em biết là ai cũng có cuộc sống riêng và tự do của bản thân, cũng biết tình trạng hiện tại rất khó để chúng ta như trước. Nhưng mà anh có thể để ý đến em một chút được không?

Em thật sự cũng cần anh lắm. Em không thích nghe anh xin lỗi đâu, thật sự, em nghe đến phát chán rồi nhưng anh có làm được đâu, anh cứ bị cuốn vào nó, rồi để quên mất em.

Anh nói em không giống những cô gái khác, luôn ràng buộc anh. Em thật sự không ràng buộc anh, em có thể thoải mái bao dung anh, nhưng mà anh yêu ơi, sự bao dung nào cũng có giới hạn và em cũng thế.

doantinh_(7)

Em không biết là một ngày nào đó khi anh mệt mỏi quay lại nhưng không tìm thấy em nữa, anh có hoảng hốt và lo lắng đi tìm hay sẽ vẫn chỉ dửng dưng như những ngày anh bận rộn bỏ quên em rồi nói với em một câu “Anh xin lỗi hôm nay anh bận quá” hay “Anh xin lỗi hôm qua anh mệt quá ngủ quên mất”. Những lúc như vậy em cảm giác em giống như một khu vui chơi vậy á, anh buồn hay rảnh rỗi thì mua vé đến chơi, chơi chán rồi thì về cũng không chào tạm biệt người bán vé. Em cũng tựa như cái chợ vậy, anh cần gì thì tới mua, mua đủ rồi thì không tới nữa.

Anh ơi, ngay lúc này em đã quá mệt mỏi rồi, em không ngăn nổi cảm xúc của mình nữa. Em chỉ có thể cuộn mình lại mà khóc, khóc mệt rồi thì ngủ. Ngay lúc này, có lẽ anh là lý do duy nhất khiến em cảm thấy cuộc sống này vô cùng chán nản.

Anh ơi, đừng lo nhé anh, vì em vẫn yêu anh mà, em vẫn luôn ở đó, bất cứ khi nào mà anh cần, quay lại vẫn sẽ thấy em, nhưng thấy em mỉm cười dang tay đón anh hay thấy em quay lưng về phía anh thì em không biết nữa.

Em khóc đủ rồi.

Em ngủ đây.

Anh ngủ ngon.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Người viết tình ca

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

back to top