Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khai thật đi vì sao bạn vẫn một mình?

2018-04-30 01:35

Tác giả:


Người ta có câu "Tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin". Thế mà có nhiều người muốn xin chẳng được, có người thì lại chối đây đẩy, chảnh mà chẳng thèm yêu ai. Đúng là có nhiều lý do bất ngờ...

blog radio, Khai thật đi vì sao bạn vẫn một mình?

1. Với nhan sắc đã trở thành nỗi sợ của bao thế hệ trẻ thơ, với hoàn cảnh gia đình hiện tại còn đang khó khăn. Với số tiền đang còn lại trong ví và với IQ 2 con số, mình xin mạnh dạn chọn cô đơn. - Hoàng Bá Minh Ngọc

2. Đây là thời gian nhạt cảm, một đống thứ cần phải lo: thi trường gì, học như thế nào cho hiệu quả, học ngàng gì để sau này không thất nghiệp, rồi máy tính, điện thoại, xe máy đâu ra, tiền học phí lỡ cao thì sao chịu thấu... Ôi, tùm lum thứ phải lo, yêu đương gì hỡi người. - Yến Hải

3. Người ta dành cả thanh xuân để yêu ai đó, mình thì dành cả thanh xuân để nghĩ mai ăn món nào, xem phim nào hay, diễn viên nào đẹp trai, bộ truyện nào gay cấn và rủ con bạn đi ăn mỗi khi nó thất tình. - Hạnh Mun

4. Nhiều khi cũng ngưỡng mộ mấy bạn có người yêu lắm, được quan tâm chăm sóc ai mà không thích, nhưng bản thân không có dũng khí để yêu đương nữa, không có nhiều sự tin tưởng để yêu đương nữa. Chung quy lại là thiếu cảm giác an toàn. - Hà Cẩm Vân.

5. Nhìn quanh xóm còn sót lại 2 đứa 9X kỳ cựu nhất xóm chưa có gia đình. Chẳng sao cả, 25 cứ bình tĩnh ế. Quan tâm cao nhất vẫn là thẻ và những chuyến đi, làm đẹp, còn người yêu nếu có mà không vui thì không có cũng chẳng sao. - Cuc Koo

6. Khi một mình tôi thấy bình yên hơn. Không lo ngại vẻ bề ngoài, hành động hay suy nghĩ. Lúc rảnh nghịch điện thoại cho mệt rồi lăn ra ngủ. Chẳng ai làm phiền, hay ghen tuông này nọ. - Trịnh Thị Mỹ Huyền.

7. Vì một mình đến quen rồi, có tiền tự ăn, thích gì tự mua, đến cái ổ cắm điện bị hỏng cũng tự sửa được nên cảm thấy sự che chở hơi thừa. - Bùi Thanh Hiền

blog radio, Khai thật đi vì sao bạn vẫn một mình?

8. Thất nghiệp đáng sợ hơn thất tình rất nhiều. Giờ lo học thôi, còn 87 ngày nữa quyết đinh tương lai rồi. Mặt khác vì mình xấu qua nên không ai thích và mình cũng không thích ai. Thế thôi. - Đoàn Thu Cúc

9. Cô đơn vậy vẫn tốt, còn hơn yêu lầm người, yêu mà vẫn cảm thấy cô đơn. - Yenngoc Vo

10. Sau tất cả tôi nhận ra rằng, điều làm một cô gái mỉm cười và hạnh phúc thật sự đó là khi đứng trước gương mà thấy mình xinh đẹp, tươi rói và đầy sức sống chứ không phải do tình yêu của bất cứ chàng trai nào. - Bờm's Còi's

11. Chỉ là vì mình xinh quá nên ai cũng nghĩ có người yêu rồi. Thành ra lại chẳng ai dám tán thôi. HK

12. Đến chính bản thân mình còn không lo được thì làm sao dám yêu đương, kết hôn. Cưới nhau về rồi nhìn nhau cười mà no được à. - ĐH

Blog Radio Tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

back to top