Học 5 thói quen của người hạnh phúc để ung dung trước cuộc đời đầy thị phi
2022-01-18 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Người hạnh phúc luôn sống một cách tích cực nhất. Đối với họ, mọi chuyện dù có trắc trở đến mấy rồi cũng sẽ ổn, chỉ cần bản thân không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ có lúc “khổ tận cam lai”.
***
Người hạnh phúc luôn sống một cách tích cực nhất. Đối với họ, mọi chuyện dù có trắc trở đến mấy rồi cũng sẽ ổn, chỉ cần bản thân không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ có lúc “khổ tận cam lai”.
Mỗi chúng ta đều đang phấn đấu cho một mục đích cuối cùng của đời người: Hạnh phúc.
Tiền, tình yêu, gia đình hay bạn bè đều hướng con người đến cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Những người đạt được mục tiêu cuối cùng này đều có những đặc điểm giống nhau, không chỉ tinh thần mà cách xử lý các mối quan hệ xã hội cũng có sự độc đáo riêng. Theo đó, người hạnh phúc đều sở hữu 5 đặc điểm dưới đây.
1. Có khả năng giao tiếp vượt trội
Người hạnh phúc có khả năng xử lý ổn thỏa các mối quan hệ xã hội, kinh nghiệm giao tiếp phong phú và cao siêu.
Điều này chứng tỏ tâm hồn của những người hạnh phúc lúc nào cũng ở trạng thái mở, cho phép người khác tiến vào tìm hiểu và khám phá. Đồng thời, họ cũng nhiệt tình và mong muốn để được chủ động thấu hiểu người khác.
Khi giao lưu với người không có cùng quan điểm, những người hạnh phúc thật sự luôn sẵn sàng lắng nghe suy nghĩ của đối phương, trung hòa ý kiến để đạt được tiếng nói chung.
Một khi có thể nói chuyện “trên trời dưới đất” cùng một ai đó, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được sự vui vẻ. Điều này cũng xem như là một phần của hạnh phúc.
2. Không so đo những chuyện nhỏ nhặt
Đây chính là nguyên tắc đối nhân xử thế của người hạnh phúc.
Trong một số chuyện quan trọng, người hạnh phúc đều có nguyên tắc riêng của họ. Nhưng đối với những chuyện nhỏ nhặt, họ đều có thể cho người khác cơ hội, cố gắng không phát sinh mâu thuẫn với đối phương, cũng không vì những chuyện cỏn con mà làm ảnh hưởng đến hòa khí và quan hệ bạn bè thân tình.
Đặc điểm này giúp họ luôn được nhiều người yêu thích và mến mộ.
Thật vậy! Nếu lúc nào cũng kỳ kèo tính toán với người khác, bạn có thật sự thấy thoải mái và vui vẻ không? Cuộc sống đã quá vồn vã, nếu không biết bỏ qua những thứ không cần thiết thì bạn phải chấp nhận sống trong áp lực đè nặng tinh thần, mệt mỏi tâm hồn.
3. Giữ vững tâm thái ôn hòa
“Tâm” là trái tim bên trong con người. “Thái” là thái độ được biểu hiện ra bên ngoài. Theo đó, tâm thái là tâm tính và thái độ được con người sử dụng để đối nhân xử thế, đối đãi với cuộc sống và nhân sinh.
Tâm thái của một người tổng hợp biểu hiện của nhiều tố chất khác nhau. Tuy nhiên, người có cuộc sống hạnh phúc đều có chung một tâm thái, đó chính là ôn hòa.
Trạng thái cân bằng này không chỉ thể hiện ở cách người hạnh phúc đối xử với người khác mà còn ở cách họ đối mặt với những vấn đề và phiền phức phát sinh đột ngột. Theo đó, họ không vội vàng, không để cảm xúc của bản thân mất kiểm soát, mà lại vô cùng lý trí và tỉnh táo để nghênh đón mọi thử thách.
4. Luôn hướng đến điều tích cực
Đặc điểm này đã nói lên một đạo lý: Trong mắt người hạnh phúc, bạn luôn là người tốt.
Người hạnh phúc luôn tìm ra những ưu điểm của những người xung quanh và sử dụng tư duy tích cực nhất để đánh giá vấn đề. Họ luôn hiểu rõ “nhân chi sơ tính bản thiện”, sẵn sàng cho người khác cơ hội để sửa chữa sai lầm, tìm cách để thấu hiểu đối phương và cảm hóa cái ác.
Đương nhiên, họ luôn tin rằng: Tốt với người khác cũng là tốt với chính mình. Nhân từ với đối phương cũng là đang chừa cho bản thân con đường lui.
Người sống hạnh phúc sở hữu tính cách ngoan hiền và dịu dàng. Họ luôn cho cuộc đời nụ cười tươi và tiếng nói vui vẻ. Họ sử dụng thái độ lịch sự để đối đáp với người xung quanh, xem bao dung là chân lý để tha thứ lỗi lầm.
Nếu trong đầu lúc nào cũng đinh ninh rằng người kia rất xấu xa thì bạn chỉ có thể tìm được khuyết điểm của họ mà vô tình bỏ qua ưu điểm.
Nên nhớ một điều: Bạn khắt khe với đời thì cuộc sống cũng khắt khe với chính bạn. Một khi hệ lụy ập đến, bạn cũng không có tư cách để than vãn ông trời bất công hay cuộc đời xui xẻo.
Người hạnh phúc luôn sống một cách tích cực nhất. Đối với họ, mọi chuyện dù có trắc trở đến mấy rồi cũng sẽ ổn, chỉ cần bản thân không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ có lúc “khổ tận cam lai”.
5. Biết thỏa mãn với những gì mình đang có
Con người sống trên đời đều khát khao bản thân sở hữu nhiều thứ, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng với lòng tham vô đáy, đến khi nào chúng ta mới cảm thấy đủ đầy?
Một khi con người chưa biết cách thỏa mãn với những gì mình đang có thì không bao giờ tìm được hạnh phúc. Bởi vì tâm trí của họ lúc nào cũng loay hoay giữa tranh đấu và thị phi, được mất và ganh tị.
Học cách thỏa mãn không phải cổ vũ con người ngừng phấn đấu để buông bỏ hết tất cả, mà là điều hướng cách nhìn nhận theo lối cân bằng hơn.
Bạn buồn tủi vì không thể mua được hàng hiệu, suốt ngày phải sử dụng những món đồ tầm thường để đi chơi và đi làm. Nhìn người khác mặc quần áo thời trang cao cấp, bạn cũng muốn bản thân có được những thứ đó để không thua kém bất kỳ ai.
Thế nhưng khi nhìn từ góc độ khác, bạn sẽ cảm thấy bản thân quá may mắn vì rất nhiều người ngoài kia còn không được cơm no áo ấm, thiếu thốn trăm bề.
Khát khao sở hữu nhiều thứ là điều không sai, nhưng khát khao đến mức cực đoan gây ảnh hưởng xấu cuộc sống và tinh thần thì lại sai hoàn toàn. Ham muốn đủ điều nhưng vẫn biết vui vẻ với những gì mình đang có mới là biểu hiện của người sống hạnh phúc thật sự.
Theo Pháp luật và bạn đọc
Mời xem thêm chương trình
Liệu em có thể mở lòng sau những tổn thương? | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





