Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoài niệm Tết xưa

2023-01-21 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đến tận bây giờ nhiều lúc tôi vẫn hoài niệm về Tết xưa, cái Tết mà làm lòng tôi ấm áp, rạo rực, trông mong. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chẳng thể quay về lúc ấy nữa rồi.

***

Câu nói “trong cuộc sống hiện đại ngày nay” dường như đã quá quen thuộc đối với mỗi chúng ta, trở thành một văn mẫu để áp dụng. Thế nhưng quả thật cuộc sống hiện đại ngày nay ngoài những tiên tiến về công nghệ thì tôi chợt chùng mình lại khi nhận ra có những thứ đã lướt qua, đã thay đổi thậm chí biến mất trong cuộc sống của tôi. Những ấm áp kỉ niệm thời thơ ấu mà cuộc sống ngày nay không có được.

Có lẽ có người sẽ nghĩ một cô nhóc mới chập chững vào đời thì có gì đáng để suy nghĩ nhiều như vậy. Quả thật đôi lúc tôi cũng nghĩ rằng bản thân quá đa cảm khi cuộc sống và mọi người xung quanh vẫn tiếp diễn trôi, vẫn vận hành thì chỉ mình mình lại tiếc nuối những điều đã qua.

Lúc bé, dịp mà tôi thích nhất trong năm là Tết. Cứ đến cận Tết là ríu rít bên ba bên mẹ hỏi khi nào mới được về quê. Bạn nghĩ thứ tôi thích nhất là mừng tuổi sao? Cũng đúng một phần đấy. Nhưng hơn cả là không khí náo nức, phấn khởi khi được sum vầy với gia đình.

Nhà nội tôi rất đông, đông đến mức mà nếu ghép 11 người thành một đội bóng cả già lẫn trẻ thì phải được 7,8 đội. Và cứ mỗi dịp về quê chào đón tôi là sự đông đúc, sum vầy vui vẻ của mọi người. Cái cảm giác ấm áp lan tỏa quanh quanh khiến tối như muốn Tết kéo dài hết cả năm.

tét_1

Việc tôi thích nhất có lẽ là thổi bóng bay giả làm pháo hoa chúc mừng năm mới. Vì quê tôi là một vùng sông nước miên man trải dài tít tắp không như nơi thành thị nhộn nhịp ánh đèn, không pháo hoa, không có những buổi tối thức đến rạng sáng đón năm mới. Tôi cùng chị họ chỉ có thể thổi bóng rồi cùng chờ đến 12 giờ đêm lại châm hương nổ bóng tí tách, nghe tiếng hô chúc mừng năm mới từ tivi vang ra mà rạo rực cả người.

Sáng dậy gia đình tôi lại kéo nhau đi tảo mộ. Dù cả nhà tôi rất đông thế nhưng tôi lại rất thích khi vừa đi vừa nói chuyện với các anh các chị, ríu ra ríu rít với nhau đến khi đi về mệt nằm nhoài ra cả lũ. Tối đến lại tụ nhau lại thành đám để đánh bài không kể già hay trẻ. Vui ơi là vui. Những lúc như vậy chỉ mong Tết có thể kéo dài mãi mãi không dứt.

Thế nhưng những năm gần đây Tết với tôi không còn vui như trước nữa. Cảm giác như cuộc sống bộn bề làm họ xa cách nhau hơn. Không còn cùng nhau tụm vầy mỗi tỗi, không còn tụ tập chơi trò, không còn cùng nhau tảo mộ. Một nhà đã từng rất đông vui nay không còn như xưa nữa. Cảm giác buồn lắm, thất vọng lắm.

tet_a

Có những năm vì không muốn bỏ lỡ thời khắc đón giao thừa trọng đại, trước khi đi ngủ tôi đã đặt báo thức vào khoảng 12 giờ kém để thức dậy chờ năm mới. Một mình tôi tỉnh dậy trong khi cả nhà đang ngủ, lặng lẽ nhỏ nhẹ bước ra phòng khách ngồi vào ghế nhìn lên đồng hồ chờ đến nửa đêm. Không gian tĩnh lặng như muốn kéo thời gian dài ra mãi mãi. Thời khắc đã điểm, không một tiếng động tôi lặng lẽ nói “Chúc mừng năm mới” và những ước nguyện của bản thân rồi lại trầm ngâm ngồi một lát mới đứng dậy bước vào phòng ngủ.

Đến tận bây giờ nhiều lúc tôi vẫn hoài niệm về Tết xưa, cái Tết mà làm lòng tôi ấm áp, rạo rực, trông mong. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chẳng thể quay về lúc ấy nữa rồi.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn                 

Xem thêm: Đón Tết nay để nhớ Tết xưa | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top