Hiểu thêm về giá trị tình bạn qua 45 câu nói hay đáng suy ngẫm
2021-06-19 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Tình bạn sẽ chắp cánh cho những ước mơ và là nguồn động lực giúp ta phát triển mỗi ngày. Hãy học cách thấu hiểu và cùng nhau trưởng thành thông qua những câu nói hay sau đây.
***
Tình bạn sẽ chắp cánh cho những ước mơ và là nguồn động lực giúp ta phát triển mỗi ngày. Hãy học cách thấu hiểu và cùng nhau trưởng thành thông qua những câu nói hay sau đây.
Cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn mỗi ngày nếu như có những người bạn luôn sẵn sàng đồng hành trên mọi chặng đường. Thế nhưng, đôi khi, sự bộn bề của cuộc sống và khoảng cách địa lý lại khiến cho nhiều tình bạn đẹp bị tan vỡ. Dù là lý do gì đi chăng nữa, hãy luôn cố gắng trân trọng tình bạn của mình vì đó là một trong những tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng nhất trên cuộc đời này.
Hãy cùng nhau lắng nghe những câu nói hay của người nổi tiếng để cảm nhận vẻ đẹp của tình bạn nhé.
1. “Hãy cố gắng trở thành cầu vồng giữa bầu trời mây của một ai đó” – Maya Angelou.
2. “Những người bạn thật sự sẽ luôn có kết nối tâm hồn” – L. M. Montgomery.
3. “Một người bạn là người thấu hiểu quá khứ của bạn, tin tưởng vào tương lai của bạn và chấp nhận con người bạn như nó vốn dĩ” – Bernard Meltzer.
4. “Rất nhiều lần, tôi không biết mình đã có thể làm được điều gì ý nghĩa trong đời nếu không có sự ủng hộ của những người bạn gái” – Reese Witherspoon.
5. “Thành tích có thể trở nên cũ kỹ nhưng bạn bè gặp mặt thì luôn vui như ngày đầu” – Jesse Owens.
6. “Bạn sẽ làm được bất kì điều gì nếu có một người luôn ủng hộ ước mơ của bạn” – Misty Copeland.
7. “Một người bạn thực sự sẽ không bao giờ ngăn cản ước mơ của chúng ta” – Arnold H. Glasgow.
8. “Có một số người đến trong cuộc đời của bạn và dành tặng cho bạn tất cả niềm vui, thật khó để tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ tẻ nhạt thế nào nếu không còn họ” – Anna Taylor.
9. “Tôi sẽ làm mọi thứ cho những người bạn thực sự của tôi” – Jane Austen.
10. “Đối với phụ nữ, tình bạn thường được xây dựng từ hàng nghìn hành động tử tế nhỏ bé, được trao gửi qua lại hết lần này đến lần khác” – Michelle Obama.
11. “Tình bạn thực sự là khi cả hai có thể cùng ngồi im lặng mà vẫn cảm thấy thoải mái” – David Tyson.
12. “Tình bạn là một chất hàn gắn giúp kết nối thế giới lại với nhau” – Woodrow Wilson.
13. “Tình bạn là thứ rất khó giải thích. Đó không phải là điều có thể học được ở trường lớp. Nhưng nếu không hiểu được ý nghĩa của tình bạn, bạn sẽ chẳng học được bất cứ điều gì ý nghĩa trên đời” – Muhammad Ali.
14. “Mỗi người bạn đại diện cho một thế giới trong mỗi chúng ta, một thế giới chỉ xuất hiện khi họ đến bên cuộc đời ta” – Anais Nin.
15. “Một bông hồng cũng có thể trở thành cả khu vườn của tôi… đó là người bạn của tôi, thế giới của tôi” – Leo Buscaglia.
16. “Việc trưởng thành ở những nơi khác nhau không thể thay đổi sự thật rằng chúng ta đã có thời gian lớn lên bên nhau: luôn có một sự gắn bó sâu trong gốc rễ” – Ally Condie.
17. “Một người bạn là người nhìn xuyên qua dãy hàng rào sụp đổ và ngưỡng mộ những bông hoa trong khu vườn của bạn” – Chitra Ngan.
18. “Chúng ta hãy luôn biết ơn những người bạn khiến ta hạnh phúc. Chính họ là người đã chăm sóc và khiến khu vườn tâm hồn của ta được nở hoa” – Marcel Proust.
19. “Tình bạn từ những người chân thành là sự thấu hiểu và lắng nghe bằng cả trái tim” – Ed Cunningham.
20. “Một người bạn thật sự là người luôn nghĩ rằng bạn là một quả trứng hoàn hảo dù cậu ấy biết bạn có những vết nứt nhỏ” – Bernard Meltzer.
21. “Bạn bè là những người họ hàng mà bạn tự tạo cho chính mình” – Eustache Deschamps.
22. “Tình bạn là sợi chỉ vàng gắn kết trái tim của tất cả mọi người” – John Evelyn.
23. “Một người bạn tốt giống như cỏ bốn lá: Rất khó tìm và may mắn mới có được” – Irish Proverb.
24. “Một người bạn tốt biết tất cả những câu chuyện hay ho của bạn, nhưng một người bạn thân sẽ sống trong những câu chuyện đó cùng với bạn” – Sree.
25. “Nhiều người sẽ đến rồi đi, nhưng người bạn thật sự sẽ để lại dấu chân trong trái tim bạn” – Eleanor Roosevelt.
26. “Không điều gì có thể so sánh được với sự chân thành và đáng tin cậy của những người bạn tốt” – Jennifer Aniston.
27. “Không có gì tốt hơn một người bạn, đặc biệt là một người bạn với thanh sô-cô-la trong tay” – Linda Grayson.
28. “Bạn thân là người khiến tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình” – Henry Ford.
29. “Món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người chính là tình bạn” – Hubert H. Humphrey.
30. “Bạn bè là gì? Đó là một tâm hồn ngụ trong hai cơ thể” – Aristotle.
31. “Tình bạn của những người phụ nữ giống như một nguồn năng lượng có thể tái tạo” – Jane Fonda.
32. “Tình yêu đích thực rất khó tìm, tình bạn chân chính còn khó tìm hơn” – Jean de la Fontaine.
33. “Cách duy nhất để có được tình bạn đích thực là hãy trở thành một người bạn chân thành” – Ralph Waldo Emerson.
34. “Kim cương không phải là người bạn tốt nhất của một cô gái mà chính người bạn thân mới là viên kim cương của họ” – Gina Barreca.
35. “Bạn thân là người biết tất cả nhưng vẫn luôn chọn yêu thương ta” – Elbert Hubbard.
36. “Thời gian, khoảng cách, sự im lặng không thể ngăn cản tình bạn đích thực” – Isabel Allende.
37. “Bạn bè chính là những người anh, chị mà Chúa không bao giờ ban cho chúng ta” – Mencius.
38. “Một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của tình bạn đích thực là: Thấu hiểu và được thấu hiểu” – Lucius Annaeus Seneca.
39. “Tình bạn sinh ra vào khoảnh khắc một người nói với một người khác: “Bạn cũng vậy ư? Tôi đã nghĩ mình là người duy nhất” – C.S. Lewis.
40. “Điều tuyệt vời nhất của tình bạn là chúng ta có thể không cùng sở thích, sự quan tâm nhưng vẫn dễ dàng chia sẻ mọi thứ cùng nhau” – Elisabeth Foley.
41. “Một người bạn thực sự sẽ luôn ở lại bên ta khi cả thế giới rời đi” – Walter Winchell.
42. “Đi bộ trong bóng tối cùng một người bạn thì tốt hơn phải đi bộ một mình ngoài ánh sáng” – Helen Keller.
43. “Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng tình bạn thực sự sẽ luôn còn mãi, ít nhất là trong ký ức” – Winnie the Pooh.
44. “Bạn thân là người luôn ủng hộ để ta được tự do làm chính mình” – Jim Morrison.
45. “Tình bạn cũng giống như sức khỏe. Giá trị của nó hiếm khi được biết đến cho đến khi mất đi” – Charles Caleb Colton
Theo Elle
Mời xem tiếp chương trình
Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





