Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy nâng cấp chính mình

2022-01-02 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Mọi người có xu hướng kết giao với những người cùng đẳng cấp, thế nên muốn kết giao với những người giỏi, trước tiên phải nâng cấp chính bản thân bạn.

***

Giả sử có ba kiểu người chính kiểu người trong xã hội. Một là người rất nghèo, hai là người rất giàu, ba là người trung bình.

Vậy theo bạn kiểu người nào dễ bị lãng quên nhất?

Đầu tiên, người nghèo, những người thường phải đối mặt với những khó khăn, bất công, ngày ngày lo nghĩ đến làm sao để kiếm cái ăn miếng mặc. Nhưng họ có một có thứ vô cùng quý giá được gọi là khát khao, họ phải vươn lên, do cuộc sống quá khắc nghiệt, họ không còn con đường nào khác.

Còn người giàu là những người may mắn khi vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, được ưu ái cho những đặc quyền mà hai nhóm còn lại không có, họ đi đôi với những tiêu chuẩn cao do ảnh hưởng bởi môi trường, cách dạy dỗ từ cha mẹ nên nỗi họ mặc định đó là điều dĩ nhiên.

Vậy người trung bình thì sao? Đây là kiểu người không quá nổi trội, họ không giàu có cũng không nghèo khó, họ không tự tin cũng chẳng tự ti. Nói một cách thành thật, kiểu người này rất khó để nuôi dưỡng khát khao và quan trọng hơn là giữ vững lửa trong người. Bởi những thứ họ tiếp xúc hằng ngày, những người họ gặp môi trường xung quanh vẫn bình bình chẳng có gì nổi trội cả, cũng chẳng  quá tệ. Những con người trung bình thường là người ít được nhớ đến nhất.

tu_-_do_7

Thử tưởng tượng xem nếu bạn là một học sinh ngoại hình bình thường, học lực khá, không nhiều cũng không ít bạn bè, hằng ngày bạn đến trường rồi lại về nhà¸bạn không tự ti cũng chẳng tự tin, cuộc sống bình lặng như thế cứ tiếp diễn, đến khi bạn tốt nghiệp ra trường và có việc làm. 

Bỗng đến một ngày đẹp trời nào đó bạn gặp lại giáo viên cũ, một người bạn cũ, bạn phấn khởi đến chào hỏi nhưng người đó chẳng nhớ bạn là ai. Nhưng họ lại nhớ những đứa nghịch nhất lớp, đứa học giỏi, học yếu nhất lớp hay chúa hề của lớp…Cảm xúc của bạn lúc ấy sẽ như thế nào? Là buồn? Là tức giận? Hay mặc kệ?

Cuộc sống của người trung bình như mặt hồ yên ả, không có sóng gió như biển khơi ngoài xa, nhưng nó cũng thật nhàm chán và vô vị. Họ vừa muốn thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn lại vừa muốn ở yên trong đó. Bởi vì họ đã quen với cuộc sống đó quá lâu rồi, tất cả những người xung quanh từ cha mẹ, ông bà, chú bác,hàng xóm…cũng vậy. Chẳng có động lực nào thúc đẩy họ tiến lên cả. Họ không ghét bỏ cuộc sống hiện tại nhưng cũng chẳng hài lòng.

Nhưng nếu được lựa chọn bạn có muốn bản thân trở thành người trung bình hay không? Tôi tin chắc nhiều bạn có câu trả lời là “Không”.

Vậy làm thế nào nếu lỡ sinh ra là người trung bình? Làm thế nào để lột xác bản thân từ người trung bình thành người xuất sắc?

tu_-_do_57

Điều quan trọng nhất, bạn chắc chắn phải thực hiện đó là mở rộng môi trường xung quanh bản thân, hãy tiếp xúc với những người giàu và nghèo. Để được truyền những khát khao và ý chí từ những người nghèo. Được mở mang tầm mắt, nâng cao tiêu chuẩn bản thân bởi những người giàu. Từ đó bạn sẽ tự khắc có động lực, có quyết tâm vươn lên, định hướng được mục tiêu bản thân, từ đó  học hỏi và nâng cấp bản thân để đạt được mục tiêu.

Bên cạnh đó mục tiêu phải đi đôi với hành động, nếu chỉ nghĩ mà không làm chẳng khác nào đi câu cá mà quên đem theo cần câu. Việc đặt mục tiêu rất dễ dàng, việc thực hiện mới khó.

Mọi người trên thế giới đều đang chạy đua với nhau bằng các con số từ những con điểm trên giấy, đến số tiền lương kiếm được hằng tháng đến số tài sản bạn đứng tên. Vậy ai sẽ là người giành được điểm cao nhất? Nó phụ thuộc vào những việc bạn đầu tư thời gian công sức vào, bởi thế hãy quản lý thời gian thật hiệu quả.

Mọi người có xu hướng kết giao với những người cùng đẳng cấp, thế nên muốn kết giao với những người giỏi, trước tiên phải nâng cấp chính bản thân bạn.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Thích ai thì cứ tỏ tình đi, cùng lắm khỏi làm bạn nữa! | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

back to top