Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc đơn giản là cho đi để nhận lại nụ cười

2019-07-25 08:26

Tác giả: Nam Thiên


blogradio.vn  - Tôi chọn một cuộc sống bình thường giữa chốn phồn hoa đô thị, nhưng chỉ cần, cuộc sống tôi luôn tràn đầy niềm vui, nụ cười là đủ. Người ta thường nói, hãy biết như thế nào là đủ trong cuộc sống này.

***

Cuộc sống này có được, có mất…

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày, đôi lúc, ta chợt lãng quên đi nụ cười và niềm vui, thay vào đó là những giọt nước mắt, những nỗi buồn, nỗi lo lắng cho cuộc sống trong cái xã hội đầy ấp khó khăn này. Chúng ta đang quá tất bật chạy theo dòng chảy của xã hội, chạy theo những tham vọng trong cuộc sống, những ham muốn, những hoài bão quá lớn lao, để rồi, đôi khi, ta vội đánh mất chính bản thân mình. Có lẽ, ai cũng có những ước mơ, những điều mình muốn thực hiện, nhưng khác nhau ở chỗ là có người chọn con đường này, trong khi người khác chọn con đường khác, có người chọn bất chấp đạt được thứ mình muốn, còn có người lại kiên trì với bản ngã của chính mình.

Cuộc sống này, có được, có mất. Tôi nói vậy, không có nghĩa là bạn muốn đạt được thứ gì đó, bạn phải bất từ thủ đoạn, mà là bạn sẽ luôn phải đứng giữa những sự lựa chọn, mất đi điều gì và đạt được ra sao. Ở đây, tôi không muốn phán xét con đường bạn chọn là đúng hay sai, vì tôi không trả qua cuộc sống của bạn, làm sao tôi có thể hiểu vì sao bạn chọn lựa như vậy, có lẽ, với tôi là sai, nhưng biết đâu, với bạn là đúng. Vậy nên, bạn hãy cứ bước đi trên con đường mà bạn chọn và mong rằng bạn sẽ kiên định với quyết định của mình.

Tôi chọn một cuộc sống bình thường giữa chốn phồn hoa đô thị, nhưng chỉ cần, cuộc sống tôi luôn tràn đầy niềm vui, nụ cười là đủ. Người ta thường nói, hãy biết như thế nào là đủ trong cuộc sống này. Nhưng đủ là như thế nào, còn tuỳ thuộc vào mỗi chúng ta nữa, nếu như với bạn, một cuộc sống giàu sang, thành công hay đạt được quyền lực, danh vọng là đủ, thì với tôi, một cuộc sống giản đơn, không thị phi, không tranh giành, không cần tiền bạc đầy túi, chỉ cần đủ để tôi sống thoải mái theo cách của tôi, chỉ cần trong cuộc sống của tôi luôn tràn ngập tiếng cười lại là đủ.

Cuộc sống bạn ra sao là do chính bản thân bạn lựa chọn. Tôi đã nói rồi cuộc sống có được, có mất, quan trọng là bạn chọn đạt được điều gì và mất đi điều gì thôi. Và thật sự chả có con đường nào sai hay đúng cả, chỉ có bạn có kiên định đi hết con đường của mình đến cuối cung hay không mà thôi. Trong mỗi chúng ta, không ai là hoàn hảo cả, vì vậy, cứ làm những gì bạn cho là đúng, dù rằng, có lúc, bạn nhận ra là mình đã sai. Không sao cả, vì cuộc đời cho phép bạn phạm lỗi cơ mà, vì bạn là con người, không phải thánh nhân, vậy nên, bạn phải phạm lỗi, cái quan trọng, không phảo bạn phạm bao nhiêu lỗi, mà cái quan trọng là bạn sửa sai và đứng dậy ra sao sau vấp ngã cuộc đời.

Tôi thích một cuộc sống đơn giản, dù rằng nó quá khó trong cái xã hội tàn nhẫn này. Nhưng biết sao được, đó là con đường mà tôi chọn, vậy nên, tôi sẽ làm mọi thứ để có được một cuộc sống đơn giản mà tôi hằng mơ ước. Nhưng dù làm gì đi nữa, có một thứ tôi sẽ không bao giờ thay đổi, đó là bản ngã của mình.

Cuộc sống có cho thì có nhận…

Có lẽ, đôi lúc, ta đã sống quá nhanh trong cái xã hội tàn nhẫn này. Để rồi ta chỉ cố gắng chạy theo những gì mà xã hội mong muốn, mà dần lãng quên đi những giá trị của cuộc sống này. Ta đang dần tàn nhẫn với bản thân mình cũng như vô tâm hơn với những người xung quanh mình thì phải và rồi, chúng ta thích nhận một cách ích kỷ hơn là cho đi một điều gì đó.

Nói vậy không có nghĩa là ai trong chúng ta cũng có những suy nghĩ như vậy, vẫn có những người tốt luôn biết cách cho đi, có những nhà từ thiện hảo tâm. Tôi không biết họ sẽ nhận được điều gì mỗi lần cho đi. Thế nhưng với chính bản thân tôi, khi cho đi tôi nhận lại được nụ cười hạnh phúc của người được nhận. Chỉ đơn giản như vậy đã làm cho tâm tôi  bình yên một chút gì đó rồi.

Làm người tốt không hề dể, nhưng cứ nhìn nụ cười nở trên môi mọi người, điều đó, với riêng tôi, thật tuyệt vời. Bởi vì, tôi đã nghe người ta bảo nhau rằng, cứ cho đi, vì cho đi là còn mãi, còn nhận lại, là mất đi bạn ạ.

© Nam Thiên – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hành trình của hạnh phúc

Nam Thiên

Cuộc sống, vốn dĩ là những ngày tháng chung sống với nổi buồn. Vậy, hãy đến và chia sẽ cùng mình nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

back to top