Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em tự làm mình tổn thương

2016-04-25 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Em hiểu được lí do mình chia tay, bởi em đã quá vội đưa tay cho người khác. Cái tuổi hai tư làm em cảm thấy mình chịu áp lực, phải có người yêu, phải hẹn hò để rồi cưới. Em biết bản thân chưa thật sự sẵn sàng nhưng lại muốn tiến tới để rồi người tổn thương chính là mình.

***

Thật ra em vẫn không hiểu được chính mình sau ngần ấy năm. Cứ mỗi ngày qua đi, em lại cảm thấy như bản thân có thêm một điều mới mẻ.

Em đã từng nghĩ rằng mình thích sự cô đơn, thế nhưng càng ngày em lại càng sợ mình cô đơn. Em muốn biết về hạnh phúc, về sự đồng cảm, sẻ chia và thấu hiểu.

Có những ngày em chỉ nằm dài và suy nghĩ về mình, về những người xung quanh mình. Em tự nhiên muốn được như những người ngoài kia, muốn tụ tập bạn bè, muốn đùa nói, muốn đi ăn ở những hang quán lề đường chật chội nhưng rôm rả tiếng cười. Em cũng muốn có những ngày đúng nghĩa cuối tuần, rủ nhau đi tắm biển, đi ăn hải sản, dạo biển đêm, nghe tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi ngang. Em muốn tâm hồn mình được tự do, được thoải mái hát ca và kể chuyện. Những điều ấy chẳng biết là bao lâu rồi em không có được.

Sau những ngày bận rộn với guồng quay cuộc sống, em bám mình vào công nghệ, vào những thứ em cho là hiện đại. Em quên mất những giá trị thực của đời người là gặp gỡ, là trực tiếp trò chuyện. Em quên mất tuổi trẻ chỉ đến một lần rồi lặng lẽ qua đi. Và em đang mất dần tuổi trẻ của chính mình.

Em gặp anh trong thời điểm em nhận ra điều ấy. Anh dễ dàng cười với em, hào phóng dành cho em những lời chào và những câu bông đùa. Em ngơ ngác rồi chợt nhận ra đã lâu lắm mình mới nhận được một lời chào.

Em tự làm mình tổn thương

Ngày đó em hai mươi tư tuổi, cái tuổi vẫn trong thời kì tiến tới sự trưởng thành. Em cũng chẳng còn đặt nặng cái tên cho một mối quan hệ nào đó, cũng chẳng dễ mở lòng và sẻ chia bất cứ điều gì. Em nép mình trong cái vỏ bọc “người lớn” và tự dặn bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ. Em đã trải qua những mối tình, à cũng không được gọi như thế nữa, đó là những tình cảm của thời trẻ, dễ đến và dễ đi. Ngày trước, em dễ dàng thích anh chàng lớp kế bên chỉ vì anh ta có cái đồng hồ trông ngầu ngầu và nhiều bạn nữ khác cũng thích anh ta. Em không phải kiểu con gái nhút nhát. Em tự tay chuẩn bị một chiếc lọ đựng sao giấy, trực tiếp đến gặp anh ra tỏ tình. Và dĩ nhiên em nhận được một lời từ chối thẳng thừng và chiếc lọ bị ném đi vỡ tan tành. Em trở thành trò cười của đám bạn, còn trong mắt hắn ta, em là một con bé ngốc xít đầy mộng mơ. Thế nhưng em chẳng thèm khóc, cũng chẳng buồn, vì em biết mình đang sống thật với tình cảm của mình, nó giúp em hiểu một điều rằng, nếu hôm đó em không làm thế, em sẽ cứ mãi ôm hình bóng của hắn ta trong đầu và nảy ra vô số điều mộng tưởng. Ngày học đại học, em nhận được bức thư tỏ tình của chàng trai cùng khoa với vọn vẹn ba chữ “Anh yêu em”. Em bật cười, vò nát bức thư rồi ném thẳng vào mặt chàng ta, “Hôm qua chị gặp em nắm tay cái Hân đi chơi rồi nha!”. Và rồi đến tận tuổi này, em vẫn chưa thật sự có một buổi hẹn hò, một cái nắm tay và cái hôn đúng nghĩa.

Rồi cuối cùng cuộc đời đẩy đưa chúng ta yêu nhau. Em không chắc mình yêu anh nhưng em khẳng định mình cần anh. Những ngày không có anh, em cứ cảm thấy thiếu, em chẳng làm tốt việc gì. Và có lẽ là lần đầu yêu đúng nghĩa, em không nhận ra được sự hời hợt nơi anh. Mãi đến sau này khi không còn tồn tại trong đời nhau, em cứ ngẫm lại, hóa ra trong cuộc tình này, em là người bước quá dài, còn anh chỉ muốn dừng lại.

Em tự làm mình tổn thương

Em hiểu được lí do mình chia tay, bởi em đã quá vội đưa tay cho người khác. Cái tuổi hai tư làm em cảm thấy mình chịu áp lực, phải có người yêu, phải hẹn hò để rồi cưới. Em biết bản thân chưa thật sự sẵn sàng nhưng lại muốn tiến tới để rồi người tổn thương chính là mình.

Em đau, một phần nhỏ là vì mất anh trong đời, phần lớn hơn cả là vì mệt mỏi với gánh nặng mang tên tình yêu. Ở cái ngưỡng tuổi không hẳn là trẻ cũng chẳng phải già, em bó mình trong khuôn khổ của thói đời: bớt ngông nghênh và cũng phải bớt đi sự trẻ con. Những gì đã qua, những gì ở quá khứ em đóng lại như đóng trang cũ của đời mình, em tự viết tiếp những trang mới cho cuốn nhật kí đời mình, để rồi sau này ngồi nhìn lại em sẽ biết những ngày trẻ mình đã thật sự sống thế nào.

© Thanh Phượng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa cơn say và vết thương cũ

Giữa cơn say và vết thương cũ

Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

back to top