Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau chia tay, chúng ta là gì của nhau cho phải?

2016-02-15 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Sau chia tay, gặp ngườii cũ, cười với nhau, chào nhau một cái. Chuyện chúng ta lại thanh thản và đẹp đẽ biết nhường nào. Sau chia tay, bình tâm lại, nói với nhau những câu chuyện của hai người bạn từng trải. Lòng ấm, mắt không cay, tim không còn đau thêm nữa.

***

Sau chia tay, chúng ta là gì của nhau cho phải?

Đã không ít lần, tôi được người khác hỏi về chuyện này. Giống như một cuộc hoán đổi vị trí thôi mà, nhưng đôi khi kể cả bản thân tôi cũng nhầm lẫn vị trí cho mình.

Khi một mối tình đi qua, hai người từng yêu bỗng sẽ trở nên xa rời với mọi thứ mà thuộc về người kia. Thậm chí, chúng ta còn muốn đoạn tuyệt với nó một cách tuyệt đối nhất. Không bao giờ gặp lại, không bao giờ đào bới lên. Nhưng tôi tin rằng, chắc chắn bạn không thể trong một vài ngày quên hoàn toàn về chúng. Những kỉ niệm chập chờn khi đi qua từng con phố, từng hàng ăn…Những giây phút khó khăn khi phải từ bỏ một người mình yêu thương nhất và cả những thói quen khi có họ bên cạnh. Chúng ta thường tin rằng, vượt qua được những điều đó thì chúng ta sẽ được giải thoát, hoàn toàn có thể tự cứu lấy bản thân mình.

Nhưng điều tôi muốn nói, rằng mỗi con người tới với nhau, đều theo một duyên phận vô cùng đặc biệt. Vì không dưng mà giữa ti tỉ người kia lại có hai người gặp nhau, yêu nhau? Chúng ta trân trọng tuổi trẻ tới vậy, không lẽ những người từng đi qua tuổi trẻ của mình lại để lỡ? Đúng là khi không còn yêu, nên rõ ràng vị trí của người này trong lòng người kia, tránh những rắc rối về sau. Nhưng nếu đánh mất đi một mối quan hệ, một người từng yêu hơn cả bản thân mình, phải chăng đó là điều rất đáng tiếc hay sao.



Sau chia tay, rất khó để làm bạn. Đó là điều mà những người còn đang giữ trong mình những yêu thương sâu nặng còn sót lại với người kia. Bản thân nhiều khi lại tự mâu thuẫn như, chuyện đã qua rồi còn tiếc nuối làm gì, nhưng lại có những giây phút mong chờ hy vọng. Bạn sẽ không dám nói ra những câu tuyệt tình chỉ lo nếu họ đọc được sẽ không bao giờ bận tâm tới bạn nữa. Bạn cũng không bao giờ dám nói ra những lời nhớ nhung, vì sợ người kia sẽ kiêu ngạo, coi thường tình cảm của bạn. Con người luôn luôn là mâu thuẫn như thế. Nhưng khi mọi chuyện thực sự kết thúc theo nghĩa đúng của nó chứ không phải do các bạn tự gượng ép bản thân mình, thì khi ấy, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Còn nếu vẫn chưa ổn, là chưa hề kết thúc.

Nhân duyên đã cho chúng ta gặp được nhau. Nhưng vì một lý do gì đó, chúng ta lại không thể tiếp tục cùng nhau mang danh phận người thương. Bởi vì, cái gì sinh ra cũng có lý do của nó, kể cả chuyện đổ vỡ. Bạn không thể thay đổi điều này, và hơn nữa, bạn không bao giờ thay đổi được điều này nếu bạn không thay đổi bản thân mình trước.

Với những người từng yêu thật lòng, thấu hiểu cho nhau. Việc đầu tiên họ học trong tình yêu không phải là cách yêu, mà là cách làm bạn với một người có những điểm chung đếm trên đầu ngón tay so với bản thân mình. Vậy khi chia tay, đau khổ cũng đau khổ tới tột cùng, nhưng họ lại luôn tìm được cho mình một lối thoát, chứ không hề tự dìm mình vào những ngõ cụt như bao người khác.



Phải chăng họ chưa thực sự thấu hiểu được nhau - một nhu cầu nhỏ bé lại mang giá trị vĩ đại của những kẻ ở mặt đất này?

Sau chia tay, hãy dành cho mình một khoảng lặng. Khóc cũng được, nhớ nhung quặn thắt cũng được, chỉ không được suy nghĩ tiêu cực. Vì một ngày khi bình tâm, hãy tự cho mình một cơ hội, làm bạn với người mà lúc trước bạn nghĩ rằng hai người chẳng thể hòa hợp với nhau được, chỉ toàn là những xích mích tổn thương.Khi hai con người, lại gần nhau bằng tình yêu thường dễ đồng điệu được với những gì đã xảy ra. Và khi đó, hãy nói xem chúng ta còn gì chưa thể nói cho nhau khi còn yêu, chưa thể hiểu cho nhau khi còn thương. Không phải để một lần nữa quay trở lại, mà đây mới chính là lúc giải thoát cho tâm can mình.

Sau chia tay, gặp ngườii cũ, cười với nhau, chào nhau một cái. Chuyện chúng ta lại thanh thản và đẹp đẽ biết nhường nào.

Sau chia tay, bình tâm lại, nói với nhau những câu chuyện của hai người bạn từng trải. Lòng ấm, mắt không cay, tim không còn đau thêm nữa.

© Nhã Tú - blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

back to top