Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình

2017-04-18 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Yêu một người có thể mở lòng, nhưng nhớ nhung một người là không thể từ bỏ. Đến với nhau, gặp gỡ nhau và yêu nhau trên đời này chung quy cũng chỉ là một chữ “duyên”, nhưng liệu có thể cùng nhau đi đến tận cuối con đường hay không còn do một chữ “phận”.

***

Ngày mưa…

Anh mang đi cùng những nỗi nhớ trong em…

Em giấu mình trong một góc nhỏ tối tăm của căn phòng không mấy lớn và nhận ra thứ con người ta sợ hãi nhất trong cuộc đời này không phải cô đơn, là bóng tối mà giản đơn chỉ là nỗi sợ hãi mất mát nào đó trong trái tim mình, mất đi cảm xúc vì một người mà ta đã từng yêu da diết.

Gặp nhau trong đời này chính là duyên, bên nhau là mệnh. Cuộc đời mỗi con người chúng ta chẳng biết phải trải qua bao cuộc gặp gỡ, quen biết rồi ly tan. Nhưng liệu có mấy ai sẽ cùng ta chung bước đi đến cuối con đường xa phía trước kia.

Có lẽ với anh, em chỉ là một cô gái từng bước qua cuộc đời anh. Một vài giây ngắn ngủi thế thôi nhưng với em nó đã trở thành một ký ức không thể nào xóa nhòa trong cuộc đời em.

Ngày mưa ấy, anh đã đến bên đời em như một giấc mơ. Nó mơ hồ đến mức chính em cũng không dám chắc rằng đó chính là duyên phận. Vô tình gặp nhau, vô tình yêu nhau. Anh đã cho em hạnh phúc, cho em hi vọng về một lời hứa nào đó và cũng chính anh đã lấy đi thứ hạnh phúc vừa chớm nở trong em.

Em sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình

Như vừa mới ngày hôm qua đó thôi. Nụ cười kia, đôi tay kia vẫn thuộc về em, vẫn giữa chặt lấy bàn tay em bước đi qua trên những hàng phượng vĩ bình yên nơi cuối phố. Thế nhưng sao anh lại nỡ vội buông tay em khi đôi mình chưa kịp chào nhau một lời. Hóa ra, những thứ hạnh phúc tưởng chừng sẽ mà mãi mãi nhưng cũng chỉ là hạnh phúc mong manh thôi. Bởi, duyên đôi ta chưa đủ dày hay bởi vì hạnh phúc này vốn dĩ không hề thuộc về em?

Em yêu anh, em yêu tất cả những gì mà anh dành cho em. Bởi vì yêu, em đã chọn tin anh, chờ đợi dù tình cảm anh dành cho em ngày càng nhạt phai. Em rõ ràng biết trái tim anh từ lâu đã hướng về một nơi khác mà chẳng còn thuộc về em. Thế nhưng, tình cảm trong em đã khiến em quên đi mọi thứ để yêu anh.

Nhưng yêu thì sao, chờ đợi thì sao, hóa ra cũng chỉ có một người chờ, một người muốn nắm giữ vậy làm sao có thể giữ lấy một người, khi người kia đã muốn buông tay. Khi yêu, người có thể hứa với ta tất cả nhưng khi muốn rời đi thì tất cả lời hứa kia cũng chỉ là một lời nói bình thường, như gió thoảng mây bay mà thôi.

Mưa, mưa lất phất bay khiến hình bóng anh mơ hồ trở về trong tâm trí em. Những tưởng, đôi ta gặp nhau chính là sự an bài của số mệnh nhưng rốt cuộc đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ là hai người dưng ngược lối nhau thôi anh nhỉ. Mưa mang anh đến bên đời em và cũng chính mưa mang anh đi khỏi em. Hóa ra, cũng chỉ là mưa thôi nhưng sao nó lại mang cho em những cảm xúc xa lạ đến vậy. Nước mắt rơi nào gom nhặt lại được, cũng giống những giọt mưa ngoài kia, rơi rồi lại rơi nhưng mấy ai biết nó lạnh lẽo đến dường nào.

Lời hứa xưa kia vẫn còn nhưng người giờ ở nơi đâu. Nếu biết trước ngày sau sẽ quên thì ngày xưa đừng cho nhau lời hứa. Để rồi một lời hứa cho ta chờ, cho ta đợi, cho ta hi vọng rồi lạnh lùng gạt đi thành những lời dối trái. Dối trá để lảng quên một hạnh phúc mà đôi ta từng vun đắp.

Em sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình

Vì yêu anh, em quên mất bản thân mình, quên mất lời hứa cũng chỉ là một lời nói thôi, nhưng sao em lại giữ nó trong lòng như một kỉ niệm để rồi ngày anh đi, anh đã quên lời hứa năm xưa, quên đi từng có một người chờ đợi nhớ nhung anh và khóc vì anh. Em không dám trách anh, không dám níu giữ anh bởi một lời hứa “mãi mãi yêu em”. Bởi “mãi mãi” kia vốn chỉ là hư ảo, chỉ là một mốc thời gian không có điểm dừng và cũng chỉ có em ngộ nhận hạnh phúc ấy thuộc về em thôi.

Mưa rơi, mưa lại rơi… Giọt nước mắt trong lòng lăn dài. Những tưởng người ra đi sẽ trả lại cho ta cuộc sống như ngày người chưa đến, nhưng hóa ra vết thương đã lành nhưng sẹo kia vẫn còn.

Yêu một người có thể mở lòng, nhưng nhớ nhung một người là không thể từ bỏ. Đến với nhau, gặp gỡ nhau và yêu nhau trên đời này chung quy cũng chỉ là một chữ “duyên”, nhưng liệu có thể cùng nhau đi đến tận cuối con đường hay không còn do một chữ “phận”.

Vậy nên, hãy để duyên này của đôi ta ngủ yên, đến một ngày em có thể buông bỏ được hình bóng của anh trong trái tim mình, buông bỏ thứ hạnh phúc không thuộc về em. Em sẽ mạnh mẽ bước qua nỗi đau của chính mà tìm cho mình thứ “hạnh phúc thuộc về em”.

© Yumi lê – blogradio.vn


Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top