Em đã trưởng thành hơn sau những nỗi đau
2016-07-31 01:30
Tác giả:
Nước mắt cô giàn giụa trên những dòng tin nhắn xin tha thứ của anh. Giá mà những dòng nước mắt đó có thể bôi xóa được sự buồn tủi và chữa lành những tổn thương trong cô. Từng giọt sầu tuôn theo gió mưa tạo nên một không gian vô cùng u ám và mịt mùng. Ranh giới giữa chân thành và phản bội lại mong manh đến vậy sao? Cô thà là sống trong sự lừa dối mà được hạnh phúc, còn hơn là biết sự thật để niềm vui héo úa, tiếng cười tàn lụi.
Mười năm yêu nhau, dẫu sự gắn bó có quen thuộc đến mức nhàm chán thì ân nghĩa cũng đã nặng quằn vai. Chẳng lẽ bấy nhiêu đó không đủ để anh kìm nén và nhắc nhở mình trước những cám dỗ của cuộc sống. Dù rằng anh đã bừng tỉnh sau sự u mê mù quáng, đã ăn năn sau những dối lừa chát đắng nhưng những lỗi lầm mà anh gây ra đâu phải là bong bóng xà phòng mà có thể tan đi trong khoảnh khắc được.
Em quyết định rời xa anh bởi nỗi đau đã làm trái tim em giá ngắt. Những vạt nắng lung linh của kỉ niệm cũng chẳng thể làm lòng em ấm lại được. Những ngày không anh chắc sẽ trống trải lắm nhưng em tin khi đã làm quen được thì ngay cả sự cô đơn cũng sẽ dần ấm áp.
Chiều nay, những con đường quen thuộc bỗng trở nên dài, thật dài! Hơi may heo hắt trong hoàng hôn bảng lảng cuối trời lại càng làm lòng em thêm phiền muộn. Nhìn về phía đằng xa, em chợt thấy một chàng trai đang cúi xuống mở sẵn chỗ để chân ở xe máy rồi nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho bạn gái của mình. Những cử chỉ giản dị mà nồng ấm đó làm em cảm thấy nhớ anh da diết. Anh cũng luôn quan tâm và chăm sóc em ân cần như vậy.

Tiếng chuông tin nhắn reo lên, em hồi hộp nhìn dòng tin:
“Hãy tha thứ cho anh... Anh nhớ em vô cùng!”
Trái tim em giằng xé dữ dội lắm! Nỗi nhớ về anh bỏng cháy, cuốn em vào dòng hồi tưởng miên man. Nếu không thể thay đổi được sự thật thì chi bằng thay đổi cách nghĩ. Em sẽ học cách trân quý những điều tốt đẹp và buông bỏ những nỗi muộn phiền. Không có niềm vui nào là bất diệt, cũng không có nỗi buồn nào trường tồn phải không anh? Có lẽ em đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau những nỗi đau.
Trên đời này, người có được hạnh phúc là người biết chấp nhận như nhau những ngày hạn cũng như những ngày mưa, bởi “lưỡng toàn kì mĩ” là một điều viễn tưởng không thể chạm tới được. Thế nên mọi thứ đều phải thuận theo tự nhiên, đâu thể cưỡng cầu.
Em thổi nắng vào những ngày mưa ảm đạm cho lòng được an yên trong ánh dương hồng. Thứ tha là liều thuốc vô cùng vi diệu, giúp xoa dịu sự buốt nhói của nỗi đau. Liều thuốc màu nhiệm đó chẳng mất tiền mua mà luôn có sẵn trong tấm lòng của mỗi con người. Ngọn lửa hờn ghen chẳng đành nên giờ đây đã tắt lịm. Vết thương lòng cũng dần leo lét lụi tàn. Cuối cùng tình yêu của chúng ta cũng có thể rạng ánh bình minh sau những ngày triền miên dông bão. Trong sự tha thứ ngọt ngào, anh nắm chặt tay em cùng bước tiếp trên con đường tình yêu phía trước. Sự thứ tha ngọt ngào đã hàn gắn những rạn vỡ sau bao ngày cách biệt, giúp chúng ta nhận ra rằng mình không thể mất nhau, cho tình cảm thêm khăng khít, mặn nồng.
© Phạm Thị Huế - blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Video đang được xem nhiều nhất
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






