Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em của tuổi 19 hãy luôn yêu đời nhé

2021-08-03 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Em của tuổi 19 ơi, hãy luôn mỉm cười như ánh Mặt Trời mỗi buổi sớm mai. Và hãy luôn yêu cuộc đời này dù nắng đẹp hay mưa bão.

***

Gửi tôi của tuổi 19.

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ chính thức khép lại tuổi 18 với biết bao điều còn dang dở và chuẩn bị bước sang tuổi 19 - cái tuổi mà người ta vẫn thường gọi là “tuổi chông chênh bước vào đời”. 

Trước khi sang tuổi mới, có đôi lời nhắn nhủ tôi của tuổi 18. Cảm ơn tuổi 18 đã cho tôi những khoảng trời ký ức thật tuyệt vời, đó là trải nghiệm cảm giác lần đầu thi tốt nghiệp THPT Quốc gia áp lực đến nhường nào, là giây phút chia tay tuổi học trò, chia tay màu áo đồng phục trong những giọt nước mắt ngậm ngùi, là thời khắc rời xa vòng tay chở che của cha mẹ để một mình bước vào mảnh đất Sài Gòn với những cạm bẫy đang chờ phía trước, là những lần đầu tiên biết cảm giác nhớ nhà, nhớ bữa cơm gia đình đến bật khóc, là trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên đi làm một công việc part-time nặng nhọc mới biết đồng tiền kiếm ra nó khó thế nào, là lần đầu tiên vượt hơn 200km bằng xe máy đi từ Sài Gòn đến An Giang,...và còn rất nhiều những “lần đầu tiên” của tuổi 18 ấy. 

Cảm ơn tuổi 18 đã tôi rèn bản thân trở nên cứng cáp và chấp nhận đương đầu với mọi thứ trước mắt mà không cần sự bao bọc của người thân. Cảm ơn tuổi 18 vì tất cả. 

no_-_luc_20

Mong tôi khi bước sang tuổi 19  sẽ không quá khắt khe với chính mình, đừng đè nặng áp lực lên đôi vai nhỏ bé này. Bởi vì trước mắt sẽ phải đối mặt với vô vàn những chọn lựa và chỉ khi đó bản thân mới cảm thấy chơi vơi, mông lung với những lựa chọn ấy. Sẽ là loại cảm giác đầu óc quay cuồng không biết mình đang muốn gì, bản thân đang cần gì và kế đến sẽ phải làm thế nào? Loại cảm giác này nó khó chịu vô cùng. Nhưng người ta bảo rằng mới chỉ 19 tuổi thì có cái gì trong tay đâu mà lo bản thân bị thiệt thòi, tài sản thì chẳng có nên cũng không sợ mất, vốn liếng cũng không thì lấy đâu ra mà lo lỗ này kia. Nói đúng hơn thì tuổi 19 chỉ có niềm tin, nhiệt huyết tuổi trẻ là tài sản vô giá mà thôi. Tuy chỉ có hai bàn tay trắng nhưng lại đang nắm giữ tất cả, vì bản thân còn những ước mơ, những hoài bão cần phải thực hiện. 

Tôi của tuổi 19 ơi, hãy chuẩn bị một tâm lý sẵn sàng để đón nhận những chướng ngại vật mà cuộc sống đang chuẩn bị đặt ra để làm cản đường của chính mình. Rồi bản thân sẽ được nếm được những hương vị cuộc sống ở level cao hơn. Ngọt có, cay đắng cũng có nhưng có lẽ là cay đắng sẽ nhiều hơn đấy.

Dẫu biết đoạn đường phía trước gian nan hơn gấp bội lần, nhưng tôi ơi, kiên cường mà bước tiếp nhé, đừng gục ngã, đừng buông bỏ. Nếu mệt thì hãy cho phép bản thân dừng lại nghỉ ngơi rồi bước tiếp, nếu cuộc sống áp lực quá thì hãy khóc thật lớn, hét thật to, làm mọi cách để giải phóng năng lượng tiêu cực đấy ra bên ngoài. 

Hãy luôn nhớ rằng khó khăn cũng giống như chiếc máy giặt, nó sẽ quăng ta, vặn ta rồi lại ném ta vòng vòng, nhưng rồi chúng ta sẽ sạch và sáng hơn trước. Lúc mà bản thân muốn buông bỏ mọi thứ nhất thì hãy nhắm mắt lại nghĩ về mái ấm gia đình che chở ta suốt quãng thời gian kia, nghĩ về ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ dành cho ta trong suốt 18 năm qua. Đấy sẽ là động lực để gạt tất cả sang một bên và đâm đầu tiến thẳng về phía trước.

gui_-_chinh_-_minh

19 tuổi có lẽ sẽ chặng đường cuối cùng của ngây ngô, trẻ con. Tuổi 19 nó sẽ nằm ở ranh giới mong manh giữa một nửa muốn thoát ra khỏi vỏ bọc yếu mềm, nửa còn lại lại muốn an phận trong vỏ bọc an toàn. Tuổi 19 sẽ mở ra vô vàn những trải nghiệm tiếp theo để hoàn thiện bản thân. Bước ra khỏi vùng an toàn để nhìn ngắm thế giới trong những gam màu khác nhau. Đó sẽ là lần nếm được vị mặn của nước mắt, có thể đó là giọt nước mắt của sự tủi thân, giận dỗi hoặc cũng có thể là nước mắt của sung sướng hạnh phúc. Nhưng dù là giọt nước mắt nào đi chăng nữa thì cũng phải tự gạt nước mắt mà tiếp tục. Phải học cách mỉm cười khi không vui, học cách dù rất đau lòng nhưng miệng thì vẫn nói là không sao, biết được hai chữ “bất công” nó khắc nghiệt như thế nào. Chính những lúc ấy, nơi để bản thân giải tỏa tốt nhất chính là qua những trang viết lách, những dòng tâm sự với chính mình, những khoảng lặng chỉ một mình để thấu hiểu trái tim, chỉ có bản thân mới có thể lắng nghe được chính mình. 

Khi nào mà cảm thấy rằng cuộc sống nơi thành thị này áp lực quá thì tôi ơi, hãy sẵn sàng xách balo lên và đi đến những mảnh đất mới với những con người mới để hít thở không khí bình yên, ta còn trẻ thì ngại gì mà không khám phá, hãy cho bản thân khoảng không gian nghỉ ngơi cần thiết để hồi phục lại tinh thần. Bản thân có thể thành công, có thể thất bại, có thể chùn bước nhưng tuyệt đối không được từ bỏ. 

Em của tuổi 19 ơi, hãy luôn mỉm cười như ánh Mặt Trời mỗi buổi sớm mai. Và hãy luôn yêu cuộc đời này dù nắng đẹp hay mưa bão.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top