Em chưa đủ dũng cảm để quên anh
2022-09-07 01:25
Tác giả:
Lam Xanh
blogradio.vn - Làm sao em có thể quên đi được, làm sao mà em có thể quên lần đầu mình yêu đến đánh mất bản thân mình. Làm sao em có thể quên lần đầu tiên em được anh yêu đến yên bình đến vậy. Cũng chính anh là người mang tia nắng hạnh phúc đến cho em, cũng chính anh là người khiến em đau khổ với dáng vẻ tồi tệ chưa bao giờ em có. Hóa ra tất cả đều chỉ là em không đủ dũng cảm để quên đi anh.
***
Những ngày mưa tầm tã kéo dài trong nhiều giờ, cả thành phố chìm trong cái lạnh cùng làn gió bấc khi mùa đông lạnh sắp về. Trên những con đường, hàng ngàn những xe cộ xếp dài cho kịp trở về bữa tối.
Những dãy nhà đều sáng đèn, mùi hương thức ăn vẫn còn quanh quẩn trên nẻo đường. Những giọt mưa làm nặng trĩu những lá cây vàng, những chú chim hót tìm nhau lạc trên bầu trời tối tăm. Dòng người vẫn lặng lẽ hoạt động, cuộc sống vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu của nó. Vậy tại sao em luôn cảm thấy mình lẻ loi giữa thành phố nhộn nhịp này.
Chúng ta yêu nhau 5 năm, bỗng một ngày cuối trời thu anh nói chúng ta chia tay. Mùi hoa sữa thoang thoảng len lỏi vào khung cửa sổ, những cơn gió táo bạo lật đổ mọi lá non giữa con đường mùa thu đó, em bật khóc ngay tại khoảnh khắc chết lặng đó. Anh nói chúng ta không hợp, anh cũng không có người mới, anh chưa ổn định được tâm lý của anh dành cho em.
Em đồng ý, mặc dù em vẫn đong đầy tình cảm dành cho anh. Tại sao còn yêu mà em lại chọn chia tay? Em thật sự không muốn làm gánh nặng cho anh, tình cảm này vốn dĩ nó bắt đầu từ một phía mà. Thật ra có nhiều điều em vẫn băn khoăn khi quyết định chia tay anh.
Tại sao ngay từ đầu không có tình cảm anh lại chọn bên em? Tại sao anh không yêu em lại luôn giả vờ là yêu em rất nhiều ? Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Tại sao anh đi rồi không mang theo hết thói quen và kỷ niệm đi chứ? Tại sao lại chỉ có một mình em ôm kỷ niệm tại nơi phố xá đông người đến vậy.
Em vẫn nhớ ngày đó, ngay tại con đường đông người, ngay tại quán hoa anh từng mua cho em, em gục xuống khóc nấc lên. Mọi người hỏi em vì sao vậy, em liền lắc đầu nói không sao. Nhưng chỉ có em biết lúc đó lòng em đau như xé tan ruột gan. Em cũng từng yêu anh đến vậy mà, nhưng hình như tình yêu ấy không đủ lớn để giữ anh lại.
Mặc dù chia tay anh đã được một năm, tại sao em luôn nhớ đến anh. Em luôn khép kín bản thân với xã hội, em đã dần ít nói. Cuộc sống cũng chỉ quanh quẩn đi làm hằng ngày rồi tự mình về nhà. Hình như ngày xưa anh cũng từng hằng ngày đón em khi tan làm thì phải, cũng đúng em vẫn ở đây còn anh thì không.
Thật ra mặc dù em đã quen dần với nhịp sống không có anh nhưng em vẫn chưa thể nào quên được anh. Những thói quen khi ở bên anh thỉnh thoảng em liền lặp lại nó nhưng dường như nó chỉ khiến em đau lòng hơn thôi. Cuộc sống cũng dần thay đổi, mọi người cũng vậy nhưng tại sao trái tim em lại chỉ mãi mãi chờ đợi một người.
Từ ngày anh chia tay em, đó là lần cuối cùng em khóc. Tại sao em đau đến thấu tâm can, một mình với nỗi cô đơn, một mình với tình yêu chẳng còn cơ hội. Một mình nơi phố xá tấp nập, một mình ôm kỷ niệm nơi góc phòng nho nhỏ, một mình với album ảnh nhỏ nhưng tại sao em lại không khóc.
Dường như em không khóc được nữa rồi, em tuyệt vọng cũng chỉ một mình chống lại nó qua hằng ngày, em cũng biết rằng thứ tình yêu đó chỉ một mình em ấp ủ được quay lại. Chúng ta vĩnh viễn chẳng thể nào quay lại như lúc đầu. Vậy tại sao lúc nào em cũng đau lòng mong nó quay lại về như cũ nhỉ? Nhiều lúc em cảm thấy bản thân thật vô dụng, mọi người đều hỏi em tại sao em lại ngu ngốc không quên anh đi được nhỉ?
Làm sao em có thể quên đi được, làm sao mà em có thể quên lần đầu mình yêu đến đánh mất bản thân mình. Làm sao em có thể quên lần đầu tiên em được anh yêu đến yên bình đến vậy. Cũng chính anh là người mang tia nắng hạnh phúc đến cho em, cũng chính anh là người khiến em đau khổ với dáng vẻ tồi tệ chưa bao giờ em có. Hóa ra tất cả đều chỉ là em không đủ dũng cảm để quên đi anh.
© Thu Quỳnh - blogradio.vn
Xem thêm: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.







