Em chưa bao giờ nghĩ chúng mình sẽ đổi thay rồi buông nhau
2022-11-16 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Một cuộc tình bắt đầu bằng hạnh phúc và kết thúc trong một tình huống thật éo le. Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình, nhưng thật không may nó đến thật rồi.
***
Ngồi nhâm nhi tách trà chiều cùng người yêu, tôi bỗng chợt nhận ra hình như mọi thứ đang thay đổi và chính anh cũng thế.
Trời đã vào đông, những cơn mưa bất chợt ghé đến mà không một ai hay biết. Những hạt giống hoa tôi trồng cũng đã xuất hiện sự sống. Tôi và anh ngồi uống trà tâm sự, ngắm hoàng hôn sau một tuần làm việc mệt mỏi. Anh thì làm nhân viên văn phòng cho một công ty, còn tôi chỉ là một cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học.
Chúng tôi quen nhau cũng đã hơn hai năm, tình cảm chúng tôi trước nay vẫn rất tốt. Anh luôn chiều theo những sở thích trẻ con của tôi, hay đưa tôi đi lượn khắp Sài Gòn mỗi lần tôi thấy khó chịu, đưa tôi đi uống trà sữa vào mỗi dịp cuối tuần hoặc là đi mua sắm...chỉ cần tôi nói thích thì dù là bất cứ thứ gì anh cũng đều cho tôi. Thế nhưng hơn hai tháng nay anh luôn bận rộn với công việc, lúc nào anh cũng tăng ca đến khuya mới về, rất ít thời gian dành cho tôi. Việc chúc nhau ngủ ngon mỗi tối hay ăn sáng cùng nhau bây giờ thật sự đối với chúng tôi quá xa vời.
Mỗi ngày trôi qua tôi đều thấy anh ngày một khác đi. Trước kia dù bận đến đâu anh vẫn sẽ để lại cho tôi một tin nhắn nhưng bây giờ đến cả tin nhắn của tôi anh vẫn chưa xem. Tôi hỏi thì anh bảo là anh bận quá không có thời gian. Tôi nghe vậy thì cũng thông cảm cho anh. Nhưng ‘cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’. Thì ra bấy lâu nay anh luôn lừa dối tôi. Tăng ca chỉ là một cái cớ để anh tìm hạnh phúc mới cho mình.
Tôi còn nhớ hôm ấy là một chiều chủ nhật, anh quay về nhà sớm tắm rửa sạch sẽ và bảo rằng đi gặp khách hàng với sếp sẽ về trễ nên kêu tôi không cần đợi. Tôi nghe thế cũng dạ cho qua, vì tôi đã quá quen với việc anh không ở nhà.
Vì hôm đó là cuối tuần, nằm ở nhà cũng chán nên tôi có hẹn bạn đi uống trà sữa. Khi đến nơi tôi vô tình phát hiện anh đang ngồi tình tứ với một cô gái lạ - người mà anh bảo là khách hàng. Anh choàng tay ôm eo cô ta, hai người cười cười nói nói nhìn rất hạnh phúc. Tôi lấy điện thoại gọi anh thì anh không nghe máy, sau đó nhắn lại với tôi dòng tin nhắn “Anh đang làm đừng goi anh”. Tôi bỗng chợt đơ người đi, đứng yên chết lặng ở đó, giây phút đó tôi vô cùng nghi ngờ cuộc sống này. Người đàn ông tôi yêu bấy lâu lại đang tay trong tay với cô gái khác.
Tôi cố kìm cảm xúc mình lại cho đến khi về nhà, bao nhiêu cảm xúc tuôn trào ra. Tôi đã khóc một trận thật lớn, cả đêm đó tôi không ngủ được. Cứ nghĩ đến hình ảnh lúc chiều lòng tôi lại đau như cắt. Sáng hôm sau anh về nhà sớm chuẩn bị đồ lên công ty, anh thấy tôi nhưng cũng ngó lơ không nói lời nào mặc cho đôi tôi mắt sưng lên vì khóc.
Lúc ấy tôi buồn lắm. Nhiều ngày sau đó tôi luôn theo dõi anh và biết được hóa ra bấy lâu nay nơi anh tăng ca không phải công ty mà là nhà cô ấy. Tôi thực sự rất mệt mỏi và không còn biết nên làm gì tiếp theo. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và quyết định dừng lại. Tôi hẹn anh cùng tôi uống trà và ngắm hoàng hôn. Anh vẫn chưa biết là tôi đã biết tất cả mọi chuyện.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, hoàng hôn càng đẹp hơn. Nhưng giây phút này trong lòng tôi lại rất muộn phiền. Tôi và anh ngồi rất lâu nhưng không nói với nhau lời nào. Tuy anh ngồi đây nhưng tâm trí anh lại đang nơi nào. Không thể im lặng được nữa tôi quyết định mở lời.
- Anh à, mình chia tay đi.
- Tại sao?
Trông có vẻ ngạc nhiên anh hỏi tôi.
- Có lẽ anh đã tìm được hạnh phúc mới, tìm được cho mình một cô gái mà anh thấy vui khi ở bên, nên em sẽ không làm phiền anh nữa.
- Em biết rồi à.
Anh trầm ngâm nhìn tôi.
Tôi lặng người đi và không nói gì. Cả buổi chiều hôm đó hai chúng tôi như hai con người xa lạ đang ngồi chung trên một chiếc bàn. Đó chắc là buổi trò chuyện cuối cùng của cả hai. Có lẽ là đã chấm dứt thực sự.
Một cuộc tình bắt đầu bằng hạnh phúc và kết thúc trong một tình huống thật éo le. Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình, nhưng thật không may nó đến thật rồi.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Tình như hoa trong gương trăng dưới nước, phút chốc tan thành mây
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.






