Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em chấp nhận yêu xa bởi đơn giản người đó là anh

2019-11-21 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Yêu xa giống như một sợi dây mỏng không biết sẽ đứt lúc nào. Nhưng em hy vọng sợi dây của em và anh sẽ càng ngày càng dày hơn. Em không hứa tương lại ra sao, nhưng hiện tại em chỉ cần có anh bên cạnh em là đủ rồi.

***

Mỗi người sẽ có một câu chuyện của riêng mình, và câu chuyện của em nó không hẳn là trọn vẹn màu hồng, nhưng nó vẫn len lỏi đâu trong đó những hạnh phúc mà anh đã dành cho em. Em không phải là một cô gái ủy mị, ngôn tình, nhưng lý trí làm sao thắng nổi cảm xúc khi trái tim bạn đã biết yêu một người phải không anh. Và vì thế, em viết ra những dòng tâm sự ngày hôm nay để chia sẻ nỗi lòng của mình và tạo động lực để em với anh cùng nhau cố gắng trên con đường không có điểm đến của tương lai.

Chúng ta đang yêu nhau phải không anh? Một thứ tình yêu thiêng liêng mà biết bao bạn trẻ đang tìm kiếm. Nhưng không phải tình yêu nào cũng trọn vẹn cả, và em với anh cũng thế. Chúng ta chấp nhận yêu mà không cần phải gặp mặt hằng ngày, không cần phải chăm sóc cho đối phương, không cần phải trao cho nhau những cái ôm hay cái nắm tay âu yếm, và thứ không trọn vẹn trong tình cảm của chúng ta đó là chấp nhận yêu xa 500km.

Chúng ta đã từng là người yêu cũ của nhau. Khi ai đó nghe đến ba từ “người yêu cũ” thì có lẽ đó là một điều gì đó ám ảnh và không ai muốn nhắc tới. Nhưng em với anh thì khác, chúng ta vẫn làm bạn như những người bạn bình thường, vẫn xem tình cảm của mình như là một gì đó đáng trân trọng của tuổi mới lớn.

Em không biết khi người khác biết đến chuyện tình cảm của mình thì họ sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng đi một vòng tròn lớn bốn năm, chúng ta lại gặp nhau lần nữa, có lẽ điều đó là định mệnh khi trong khoảng thời gian đó, mỗi người đều có được nửa kia của mình, nhưng một điều thật bất ngờ khi hai đứa ở hai nơi khác nhau thì lại nảy sinh tình cảm với đối phương thêm một lần nữa. Mặc dù rất sợ cái thứ gọi là yêu xa, nhưng con tim em lúc đó chỉ nghĩ thôi thì cứ yêu đi, sao phải sợ, chỉ cần con tim mình lúc nào cũng có người để nhớ đến, có động lực để tiếp tục với tương lai, tuổi trẻ là những trải nghiệm để khi già đi sẽ không còn phải hối tiếc điều gì.

Em một mình ở nơi xa lạ, không người thân, không anh. Nhìn những cặp đôi yêu nhau cùng nhau dạo phố, đôi lúc em thấy chạnh lòng và muốn bật khóc giữa phố đông người. Yêu xa, đôi lúc em còn thấy mình tội nghiệp hơn cả những người không có tình yêu. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, và khi suy nghĩ kĩ lại dù sao mình cũng còn có người để nhớ về, người để tâm sự mỗi tối, người để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Yêu xa giống như một sợi dây mỏng không biết sẽ đứt lúc nào. Nhưng em hy vọng sợi dây của em và anh sẽ càng ngày càng dày hơn. Em không hứa tương lại ra sao, nhưng hiện tại em chỉ cần có anh bên cạnh em là đủ rồi.

© Minh Minh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Bước qua tuổi 30 và ngã rẽ cuộc đời

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top