Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên do trời định, phận do người tạo

2020-08-16 01:30

Tác giả: Lâm Oanh


blogradio.vn - Cậu có thể lưu luyến những con đường cậu cùng người ấy từng đi qua, nhưng cậu cũng nên nhớ một điều, con đường của cậu không phải chỉ có một mình cô ấy, còn rất rất nhiều những người khác nữa. Và điều quan trọng nhất, phải đi đến hết con đường mới biết được ai sẽ là người đi bên cậu đến cuối cùng.

***

“Em rót vào anh một nỗi buồn

Đường trần vương vấn sợi tơ vương

Trong em đã chớm mầm tan vỡ

Có phải tình duyên lắm đoạn trường.

Người xưa hát khúc ái chia ly

Ở lại một người một phải đi

Duyên phận đắng cay càng chuốc khổ

Hồng trần nghiệp nợ bận lòng chi.”

Trên đời này một người có thể gặp được một người đều là do duyên số, nếu không có duyên sẽ không có lần gặp mặt đó. Chỉ là duyên phận mỏng manh nên đoạn đường có thể đi cùng nhau thật sự không dài.

Giống như cậu có duyên cùng cô ấy gặp gỡ, đem hết những điều tốt đẹp dành cho cô ấy, yêu cô ấy bằng cả trái tim nhỏ bé của mình. Nhưng đoạn đường hai người có thể cùng nhau đi chỉ có thể tới đó mà thôi, phía trước là con đường riêng của mỗi người rồi.

codon1

Cô ấy đi rồi, cậu đứng chôn chân ở đó, lưu luyến đoạn đường cả hai ngày nào từng đi qua. Cậu phải biết, không có bữa tiệc nào không tàn. Tiệc tàn khách tan, cũng đến lúc cậu phải dọn dẹp cảm xúc của mình rồi.

Cậu không thể cùng cô ấy đi chung trên con đường phía trước không có nghĩa là cậu không thể tự mình bước tiếp trên con đường của cậu. Chỉ là cậu vẫn đang cố chấp ôm ấp những điều đã cũ rồi ngủ quên trong chính những kí ức đó mà thôi.

Cậu phải biết, con đường cậu cần phải đi còn rất dài, sẽ còn rất nhiều những lần gặp hữu duyên khác, sẽ còn rất nhiều người cùng cậu đi trên mỗi chặng đường. Trạm kế tiếp có thể có người đang chờ cậu ở đó rồi.

Cậu có thể lưu luyến những con đường cậu cùng người ấy từng đi qua, nhưng cậu cũng nên nhớ một điều, con đường của cậu không phải chỉ có một mình cô ấy, còn rất rất nhiều những người khác nữa. Và điều quan trọng nhất, phải đi đến hết con đường mới biết được ai sẽ là người đi bên cậu đến cuối cùng.

codon2

Có một câu thơ mà tôi rất thích:

“Duyên do trời định, phận do người tạo

Hạnh phúc do chính mình nắm bắt”

Nếu cả hai đã có duyên không phận thì có lưu luyến cũng không làm nên khác biệt gì, thay vào đó cậu nên biết cách nắm bắt hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Học cách yêu bản thân mình trước rồi sẽ gặp được chân ái của đời mình.

Chúng ta còn trẻ, năm tháng thanh xuân còn dài và rộng, yêu thêm vài người, chia tay vài lần rồi cũng tìm được một nửa của bản thân.

Một cuộc tình đi qua nếu không thể tiếp tục cho nhau hạnh phúc và vui vẻ, cũng không nên để lại trong nhau những điều không vui và kỷ niệm không tốt đẹp như vậy. Đến lúc buông bỏ rồi.

© Lâm Oanh - blogradio.vn

Xem thêm: Duyên phận do trời, hạnh phúc do người

Lâm Oanh

Bản thân càng giỏi thêm một phần. Càng ít đi một câu cầu xin người khác.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top