Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng bao giờ hy sinh bản thân chỉ để vừa lòng người khác

2020-09-12 01:27

Tác giả:


Hãy chấp nhận sự thật bạn chẳng thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, hạnh phúc của bản thân và làm những điều dưới đây chỉ để vừa lòng người khác.

***

Để được mọi người yêu mến hơn, dễ dàng hòa nhập hơn, không ít người trong số chúng ta luôn cố gắng để tỏ ra thật hoàn hảo. Thực tế là trong chúng ta không ai là hoàn hảo và hãy chấp nhận sự thật bạn chẳng thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người.

Thay vì cố gắng làm điều bản thân không thích, trở thành hình mẫu mà mọi người muốn, hãy trân trọng bản thân hiện tại. Đó là bí quyết để bạn có được hạnh phúc và các mối quan hệ chân thành.

Dưới đây là những điều bạn nên ngừng làm chỉ để vừa lòng người khác.

1. Giả vờ khiêm tốn

Nhiều người thường giả vờ khiêm tốn và nghĩ rằng điều đó khiến bản thân mình trở nên thật “ngầu” song sự thật là trông bạn khá giả tạo. Bạn đưa ra một tuyên bố nghe có vẻ khiêm tốn nhưng với ý định kéo mọi người chú ý tới điều mà bạn thật sự tự hào.

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những người giả vờ khiêm tốn phần lớn là những người không thành thật. Khiêm tốn là tốt song điều này không có nghĩa bạn phải sống giả dối trước mặt mọi người. Nếu tự hào về điều gì đó, vì sao lại không thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình?

2. Du lịch chỉ để khoe khoang thay vì khám phá, tận hưởng

Theo một nghiên cứu khác, có một bộ phận khá đông những người trẻ đi du lịch chỉ để thể hiện bản thân, khoe những bức ảnh “ảo” trên mạng xã hội thay vì để khám phá và trải nghiệm các vùng đất mới. Chắc hẳn bạn không còn lạ gì những người chỉ thích đến nơi có góc chụp “sống ảo”, luôn ngồi “đếm like” sau khi đăng ảnh của mình.

Đã đến lúc bạn nên ngừng nhìn vào số lượng like, lượt share để cảm thấy tự hào. Không ai có thể sống thay bạn. Du lịch thực sự nên là khoảng thời gian bạn cho mình được nghỉ ngơi, những phút giây hạnh phúc bên người thân, bạn bè, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực tại một vùng đất mới.

3. Giả vờ vui vẻ dù không thích thú

Chúng ta cố gây ấn tượng tốt với nhau bằng việc thể hiện thật tích cực. Bạn không dám thể hiện rằng mình không thích mà cố tỏ ra rằng bản thân đang rất vui. Đó là bởi bạn sợ người kia sẽ ghét mình, sợ bị từ chối.

Hãy cứ là chính mình. Đó là cách để bạn có được những mối quan hệ thực sự tốt đẹp. Nếu họ thực sự thích bạn, họ sẽ trân trọng con người bạn, thay vì luôn chú tâm vào những khuyết điểm.

4. Khoe khoang tình cảm trên mạng xã hội

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều cặp đôi luôn tìm cách thể hiện tình cảm của mình cho tất cả mọi người cùng biết. Họ không ngần ngại chia sẻ những bức ảnh ôm ấp, thân thiết nơi đông người và âm thầm xóa đi khi “đường ai nấy đi”.

Việc khoe khoang tình cảm quá nhiều trên các phương tiện mạng xã hội chỉ thể hiện rằng bạn đang thiếu sự tin tưởng vào tình cảm đó và cần sự xác nhận của người ngoài. Hãy nhớ, mạng xã hội là con dao hai lưỡi, hãy nghĩ đến những tình huống khác nhau có thể gặp phải trước khi chia sẻ bất cứ thông tin gì riêng tư.

5. Giấu đi con người thật

Đôi khi để tạo ấn tượng tốt, chúng ta luôn cố gắng quá mức để trở nên hoàn hảo. Ăn mặc thật hợp thời, cố gắng thân thiện hết mức, làm theo những điều mà số đông làm…

Tuy nhiên, việc "gồng mình" theo người khác liệu có khiến bạn thực sự hạnh phúc không? Đừng trở thành một con người khác chỉ để bản thân được chấp nhận hay yêu quý hơn. Hãy làm những gì khiến bạn thực sự thoải mái.

6. Tiêu tốn quá nhiều tiền cho đám cưới

Ngày nay, đám cưới đôi không còn mang ý nghĩa là ngày quan trọng trong đời của lứa đôi mà trở thành dịp để cô dâu chú rể khoe khoang sự giàu có, gây ấn tượng với khách mời… Tất nhiên, việc chi nhiều tiền cho đám cưới không phải là điều gì xấu song đừng cố gắng làm quá mọi thứ chỉ để tỏ ra thật nổi bật.

7. Từ bỏ ước mơ vì ai đó

Ước mơ và tham vọng là một trong những điều để ta có động lực sống mỗi ngày, khiến chúng ta không ngừng tiến lên phía trước. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta lại quyết định gác lại, từ bỏ ước mơ của mình chỉ để vừa lòng một ai đó.

“Chồng tôi không muốn tôi đi đi làm”.

“Bố mẹ không muốn tôi theo ngành đó”.

Không ai có thể sống cuộc đời này thay bạn. Hãy cứ sống và theo đuổi ước mơ của mình. Đó chính là cách để chúng ta hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này.

Theo Kiên Nguyễn (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Mời xem thêm chương trình:

Đã đến lúc học cách yêu thương chính mình | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top