Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi khi cuộc sống quá phức tạp để giữ một lời hứa

2019-08-10 08:28

Tác giả: Kiêu


blogradio.vn - Những năm tháng cuồng dại của tuổi trẻ, ai chẳng từng thất vọng, tổn thương vì những lời hứa như mây ngang trời, gió thoảng qua tai nhưng lại ấn trong tim nỗi đau không thể thành lời.

***

Khi lướt qua nhau trên đường, dù giả vờ không quen hay gật đầu mỉm cười khách sáo, lòng bạn có đang gào thét muốn hỏi đối phương rằng liệu người có còn nhớ hẹn ước năm xưa.

Tình bạn, tình yêu hay bất cứ mọi tình cảm nào đang tồn tại đâu thể thiếu vắng những lời hứa. Đó là cam kết mang lại cảm giác an toàn cho đối phương, mang lại niềm tin một ngày mai luôn là cùng nhau. Nhưng chẳng phải hứa hẹn nào cũng theo ta đến cuối đời, có những lời nói mà hôm nay thốt ra một cách kiên định ngày sau lại bị thời gian vùi lấp.

“Sau này, trước 25 tuổi chúng mình nhất định phải đi du lịch cùng nhau đấy”. Ở độ tuổi mộng mơ, ngồi trên chiếc xích đu ngắm lá bàng rơi, những cô gái vô tư ấy hồn nhiên nói với nhau thật nhiều điều về tương lai, và có cả những lời hứa là cùng nhau sau này. Các cô gái ấy nào đâu biết, khi trưởng thành các cô ấy sẽ phải đối mặt với thực tế của xã hội, mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc và những mối lo cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai nhỏ bé, che lấp những giấc mơ cùng hứa hẹn.

“Khi nào kết hôn, mình sẽ là phù dâu cho cậu nhé”. Đáng tiếc, cậu còn chưa kịp gặp được người mình yêu, chúng ta đã không còn là bạn thân của nhau. Vì muôn vàn những lý do, vì những quan điểm đúng sai và vì lòng tự tôn của mỗi người đều quá lớn nên hẹn ước đã xa.

loihuatuagiobay

Những lần ngồi trên bãi cỏ, ngắm trời đêm muôn ánh sao sáng, đã có ai hứa sẽ luôn là bờ vai vững chắc để bạn tựa đầu khi khó khăn, mỏi mệt. Nhưng giờ này nơi đó, chỉ có mỗi bạn tự gặm nhắm niềm đau trong hồi ức, còn bờ vai ấy đã là chốn yên bình của người khác.

Bạn có bắt gặp hình ảnh của bản thân trong những câu chuyện trên không? Khi nhớ về những hẹn ước ngày xưa, tim bạn có còn còn nhói lên, có còn trách móc người đó chẳng vẹn toàn lời hứa, trách người đó tại sao không làm được mà vẫn buông lời ước hẹn?  Nhưng bạn ơi, nếu một tình cảm mà ngay cả lời hứa mà đối phương còn không trao cho bạn, liệu tình cảm đó có thể sâu sắc, có thể nồng nhiệt, có thể tin tưởng nhau chăng? 

Bạn có từng đọc câu nói này chăng: “Đôi khi cuộc sống quá phức tạp để giữ một lời hứa”. Không phải là lời ngụy biện cho sự thất bại của họ, mà là lời sám hối về những điều đã qua. Đôi khi, tình yêu vẫn còn đó, chỉ là bản thân người trong cuộc chẳng thể chống lại sóng gió cuộc đời. Nếu lời hứa của tôi khiến bạn đau khổ, chẳng phải buông tay sẽ tốt hơn sao? Nếu nắm chặt tay bạn, khiến bạn bỏ lỡ cơ hội, sau này bạn có oán trách tôi? Và nếu tình cảm của chúng ta phai nhạt dần, miễn cưỡng bên nhau, bạn sẽ vui? Muôn ngàn lý do để buông tay một ai đó.

Chỉ trách chúng ta chưa đủ kiên định, chưa đủ mạnh mẽ để đối đầu với khó khăn. Trách chúng ta mỗi lần trước vực sâu cuộc đời, chưa từng nghĩ đến cùng nhau vượt qua mà chỉ muốn buông tay để những lời hứa chơi vơi mênh mang. Trách cuộc đời vô thường, để chúng ta vô tình bên nhau rồi lại xa, lỡ hẹn ước ngày trước.

Tuổi trẻ thật đẹp. Tuổi trẻ là ngàn vạn hứa hẹn sau này và cùng nhau. Các bạn đừng e ngại điều gì, đừng hoang mang có nên hay không trao những lời hứa hẹn, vì sợ tương lai chông gai. Chỉ cần là lời chân thành, hãy nói ra. Để đối phương cảm nhận được tình cảm của bạn, để cả hai cùng cố gắng, dù chẳng biết trước điều gì. Để lời hứa là minh chứng cho tình cảm của chúng ta, để khoảnh khắc đó là mãi mãi.

Chúng ta đâu ai biết được giây phút nồng nhiệt yêu nhau, trao nhau hẹn ước, ngày mai, ngày kia, năm tháng sau này liệu có còn đó, ta chỉ nguyện tin rằng tình yêu lúc ấy là mãi mãi.

Không chờ mong người có thể giữ được lời hứa ban đầu, chỉ hy vọng khoảnh khắc người nói, từng câu từng chữ ước hẹn là giây phút chân thành nhất giữa hai chúng ta, là lúc người thật tâm mong muốn đem lại cho ta điều tốt đẹp nhất.

© Kiêu –blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng ta có đủ kiên trì đến cuối đời để thích một người

Kiêu

Ngày mưa, ly cà phê và một quyển sách

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top