Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi qua bão tố để tìm thấy nhau là hạnh phúc phải không anh?

2017-05-11 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tại sao em không xuất hiện sớm hơn? Tại sao nhất định là khi này? Chính thời điểm này, khi anh không còn là những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ, của đỉnh cao sự nghiệp? Tại sao không phải là cuối năm đó mà phải là một năm sau, khi anh về nước, ta nhìn thấy nhau? Trong thành phố chật hẹp này, ta đi qua nhau bao lần, ta lướt qua nhau bao bận, tại sao anh phải đi xa tới vậy, lâu tới vậy để rồi trở về gặp em?

***

Yêu một người như anh - người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân.

Là không còn những hứa hẹn, là không còn tương lai chắc chắn, là không có gì đảm bảo, không những lời nói sáo rỗng. Anh nói rằng anh sẽ chỉ hành động, vì anh không dám hứa, lời hứa là những điều giả dối, anh không muốn làm ai thất vọng, đặc biệt là em!

Yêu một người như anh - người đã từng có tất cả tiền bạc, địa vị, hạnh phúc rồi rơi xuống đáy tận cùng của thất bại.

Là không còn những món quà đắt tiền vô tư tặng em, là những bữa cơm giản dị do chính tay em làm, chỉ cần hai đứa mình cùng ăn, cùng dọn bát đũa, là mùi cơm dẻo canh ngọt cùng em hằng ngày. Là ngồi uống trà chiều chủ nhật cùng nhau ở ban công hoa giấy, kể chuyện công ty, kể chuyện quá khứ, kể chuyện vu vơ, lên kế hoạch đi biển mùa hè tới, chuyện ngắm tuyết mùa đông… đêm tới thủ thỉ cùng em bao điều giản dị anh mong ước… kéo tay em đặt lên ngực mình “vì nơi này đã luôn có em!”

Đi qua bão tố để tìm thấy nhau là hạnh phúc phải không anh?

Yêu một người như anh - người đã mất hết niềm tin vào một tình yêu chân thành.

Em quặn xót khi anh nói rằng “anh đã không bao giờ dám nghĩ rằng người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại quay lưng với mình khi anh không còn gì trong tay!”

Là một sự thấu hiểu mạnh mẽ, là lý trí đầy nhẫn nại để chờ anh, chờ trái tim anh thôi rỉ máu, thôi nghi ngờ và hoàn toàn đặt một người con gái vào trái tim đã từng thương tổn của mình một lần nữa. Em đã từng nói “Chỉ cần anh luôn một lòng một dạ với em, em sẽ chu toàn cuộc sống cùng anh!”. Thế giới này, có hai đối tượng ta không cần giải thích, một là người vô cùng không quan trọng, hai là người vô cùng quan trọng, vì vậy tin yêu nơi nhau là điều rất cần thiết.

Yêu một người như anh - người đã lên xuống gập ghềnh bão tố.

Là cái nắm tay thật chặt, ánh mắt bao dung, cái xoa nhẹ bờ vai sau một ngày vất vả, lau đi những giọt mồ hôi của những lo toan, bao gánh nặng đặt lên đôi vai anh mệt nhoài.

Hãy kể em nghe, hãy để em thấu hiểu anh, bước chân vào thế giới của anh vì chúng ta cần nhau! Hãy tựa vào vai em, đôi vai mỏng manh nhưng sẽ cùng anh kiên cường đối diện tất cả! Chẳng có là chi cả khi ai trong chúng ta đều có những khoảng trống, góc khuất và giây phút muốn gục gã, yếu đuối, rơi nước mắt!

Đi qua bão tố để tìm thấy nhau là hạnh phúc phải không anh?

Em yêu anh thật nhiều, ngay từ phút giây nhìn thấy nhau, chúng ta như định mệnh đã an bài. Anh đã từng tự hỏi rằng: “Tại sao em không xuất hiện sớm hơn? Tại sao nhất định là khi này? Chính thời điểm này, khi anh không còn là những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ, của đỉnh cao sự nghiệp? Tại sao không phải là cuối năm đó mà phải là một năm sau, khi anh về nước, ta nhìn thấy nhau? Trong thành phố chật hẹp này, ta đi qua nhau bao lần, ta lướt qua nhau bao bận, tại sao anh phải đi xa tới vậy, lâu tới vậy để rồi trở về gặp em?”

Anh thương yêu của em, vì đó là chữ Duyên ta viết muộn, đó là Định Mệnh của hai đứa mình. Hai chúng ta phải trải qua ngàn sóng gió, thất bại, tột cùng của đau khổ mới tìm thấy nhau, một nửa phù hợp nhất của đời kiếp này. Mình đến bên nhau như Định Mệnh sắp xếp, đến bên để cùng xoa dịu mọi vết thương và thấu hiểu, tin yêu nhau hơn bất kỳ điều gì!

Ngày mai sẽ lại tươi sang thôi, vì em tin rằng tình yêu trải qua bao gập ghềnh sẽ có nhiều hương vị, sẽ chứa bao câu truyện ly kỳ, bao kỷ niệm vui có, buồn có, để sau này anh kể con nghe, em kể con nghe chuyện bố mẹ đã tìm thấy nhau như thế nào và trọn vẹn chữ Duyên cùng nhau như thế nào, anh nhé!

© Khiếu Phương Lan – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top