Đêm vẫn hao gầy như bóng dáng ai
2021-09-15 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Em vẫn gầy như vậy, giống chị đó, anh Kha nói ảnh xót xa vì em quá chìm đắm vào giấc mơ được làm mẹ nên cứ mỗi ngày mỗi hao gầy đi. Em nghe nhiều em bé gọi mẹ ơi ba ơi mà cứ thèm muốn
***
Tôi đã gặp và đã kết bạn bè với họ, một đôi vợ chồng rất lạ trong hạnh phúc
Người chồng hơn tôi đến mười tuổi, người vợ thì bằng tuổi tôi. Hai vợ chồng họ cưới nhau xong là ra nước ngoài sinh sống vì người chồng làm việc bên ấy
Những lần tôi gặp họ, nhìn họ tràn ngập hạnh phúc
Họ là bạn thân của một người bạn của tôi, tình cờ gặp cùng nhau tại nhà bạn ấy nên biết nhau, nhưng người vợ lại tỏ ra thích nói chuyện với tôi, cô ấy xin số điện thoại của tôi và nói khi nào về nước lại sẽ gọi rủ tôi đi chơi
Tôi cười, gật đầu đồng ý
Cô ấy tên Mẫn, còn người chồng tên Kha
Lần ấy, họ ra về trước tôi, Mẫn cứ nhìn tôi với nhiều cảm mến. Tôi nói với cô bạn của mình
- Nhìn họ hạnh phúc quá, chắc là mới cưới nhau
- Không, họ cưới nhau hơn năm năm rồi, nhưng bạn hạnh phúc hơn họ đấy
- Sao bạn lại so sánh, hạnh phúc là không so sánh mà
Bạn tôi cười
.jpg)
- Đúng rồi, tôi nói sao cũng không bằng bạn, nhưng họ đang khát khao có con lắm, anh Kha bị vô sinh, đã tìm đủ mọi hướng để chữa trị nhưng bác sĩ đã lắc đầu, mà y học nước ngoài thì bạn biết rồi đó, vợ chồng họ chẳng lo gì về kinh tế, anh Kha rất giỏi trong kinh doanh nhưng họ không thể sinh con
Tôi ngồi lặng, đúng là nhìn họ giàu có, ai mà ngờ
Bạn tôi cũng trầm hẳn lại
- Ông trời chẳng cho ai tròn vẹn cả, mọi người đều khuyên họ xin con nuôi, nhưng Mẫn chưa chịu, cô ấy nói cô ấy vẫn hy vọng dù chỉ là rất mong manh
…
Mẫn đến nhà tôi chơi, cô ấy đi một mình
- Anh Kha đang giải quyết chuyện gia đình anh ấy nên em đến chơi với chị, ảnh nói lát ảnh sẽ đến đón em
- Em tìm nhà chị có khó lắm không?
- Dạ không, nhà chị nằm ngay vị trí này, rất dễ tìm
Mẫn bằng tuổi tôi nhưng chắc nhìn cô ấy trẻ quá nên cứ xưng em với tôi, cũng có thể vì Mẫn đã xưng như vậy với cô bạn của tôi nên quen miệng luôn
- Em mang gì mà lích kích vậy hả?
- Dạ chỉ có mấy hủ yến em muốn biếu chị, chị giữ dáng sao mà nhìn gầy quá
Tôi cười
- Phụ nữ mình ai cũng sợ mập, chị ăn nhiều lắm nhưng chắc do may mắn nên được vậy
- Sao chị không sinh nữa, em mơ ước được làm mẹ quá chị ơi
Tôi nhìn Mẫn, cô ấy không thân với tôi mà, sao bỗng nhiên tôi muốn ôm cô ấy như ôm đứa em ruột thịt của mình
- Chị hiểu, em vẫn muốn chờ đúng không, biết đâu phép màu sẽ đến
Mẫn cười buồn
- Hết hy vọng rồi chị, anh Kha còn muốn chia tay em nữa, ảnh nói là tại ảnh nên không muốn em phải đau khổ, nhưng em làm sao xa ảnh được, ảnh giống như hơi thở của em rồi chị ơi
- Chị thấy hai người rất thương nhau, anh Kha thương em quá nên nói vậy thôi, mà bây giờ người ta xin con nuôi nhiều lắm, chuyện đó bình thường nhưng hình như em không muốn
- Vì em muốn được mang thai, em muốn được mang nặng đẻ đau như bao phụ nữ khác, còn anh Kha cứ bảo, không có con cũng không sao, miễn là hai đứa thương nhau chân thành, còn chuyện xin con nuôi thì tùy em quyết định, khi nào em muốn là ảnh muốn

- Vậy là vui rồi, em đừng buồn nữa
- Anh Kha nói cho dù em có đi lấy chồng khác thì ảnh vẫn ở vậy, không thể lấy ai khác, vì em là duy nhất trong cuộc đời anh ấy
- Chúc mừng em có một người bạn đời trên cả tuyệt vời, chị ganh với em đó
Mẫn tươi ngay nét mặt, nhìn cô ấy rạng rỡ lên nhiều
- Chị đừng chọc em, mà sao em không thấy anh đâu, ông xã chị đó
- Anh đi làm xa, một tháng mới về một lần, chỉ có chị và nhóc ở nhà. Em thấy em hạnh phúc hơn chị chưa, lúc nào cũng có chồng tháp tùng bên cạnh
Nói xong tôi mới giật mình, ủa đã nói là hạnh phúc là không so sánh mà
Anh Kha đến đón Mẫn, đòi rủ tôi đi ăn nhưng tôi từ chối, bảo còn mấy việc chưa làm xong, thật ra vì tôi chưa thật thân lắm nên thấy ngại, hình như Mẫn biết nên cô ấy nói nhất định lần sau tôi và nhóc phải đi cùng, đã là bạn nhau rồi, anh Kha mời thật lòng nên chị đừng ngại
…
Tôi check mail như mọi ngày và ngạc nhiên thấy một email với cái tên là lạ, đọc kỹ thì đó là email của Mẫn
Sao cô ấy lại gửi mail cho tôi, thoáng một chút lo lắng, tôi đọc
“Gửi chị
Năm nay vợ chồng em không về được vì công việc anh Kha đang có chút trục trặc, vẫn nhớ chị nhiều nhiều, tụi em vẫn hạnh phúc như chị như mọi người mong muốn
Em không muốn xin con, người ta nói vợ chồng mà không có con với nhau sẽ lạt lẽo lắm, đứa con luôn là sự kết nối là sự đầm ấm trong gia đình, nhưng không hiểu sao hai đứa em đi làm về là cùng nấu ăn cùng làm mọi việc trong nhà nên không thấy buồn chị ạ, anh Kha nói ảnh luôn thấy hạnh phúc bên em, ảnh chỉ sợ em nhìn người khác rồi thấy mủi lòng rồi lại suy nghĩ lung tung
Em cũng không còn buồn như ngày trước nữa, em chấp nhận sự thật là tụi em sẽ không thể có con, nhưng sao nghĩ đến việc ôm một đứa trẻ mà không phải giọt máu của mình em cứ chạnh lòng, có lẽ em ích kỷ hay chưa cảm nhận được hết một tình mẹ con xa lạ nên em chưa sẵn sàng chị ơi
Cũng may là công việc cứ cuốn em đi, nhiều người nói là hiếm có vợ chồng nào như tụi em, không có con mà vẫn khắng khít gắn bó nhau, còn thương nhau nhiều là đằng khác. Em nhớ những gì chị em mình đã nói, và rất hiểu là chẳng ai bằng lòng với hạnh phúc của mình
.jpg)
Em vẫn gầy như vậy, giống chị đó, anh Kha nói ảnh xót xa vì em quá chìm đắm vào giấc mơ được làm mẹ nên cứ mỗi ngày mỗi hao gầy đi. Em nghe nhiều em bé gọi mẹ ơi ba ơi mà cứ thèm muốn
Anh Kha nói em biết địa chỉ email của chị đó, chị thấy ảnh tài chưa, em viết cho chị để cảm nhận được quyết tâm chị truyền cho em, biết đâu ngày mai em rủ anh Kha đến các bệnh viện để đặt vấn đề thì sao?
Chắc thủ tục cũng không rắc rối lắm, mà chắc anh Kha cũng muốn lắm mà ảnh cứ chờ em thôi, hay là em chờ về nước mình nha chị, vậy là phải qua năm sau rồi
Chị đọc được thì nhớ trả lời em với, em biết thế nào chị cũng khuyên em ráng chờ về nước mình
Anh Kha nói cứ mỗi khi đêm xuống nhìn em càng hao gầy hơn, còn chị, sao vẫn rất hạnh phúc mà vẫn rất hao gầy
Em Mẫn”
Chưa có ai hỏi chị như em hỏi, chị cũng không biết nữa, chị chỉ biết chắt chiu từng chút một cái gọi là hạnh phúc, cho tròn với thiên chức một người phụ nữ đã có gia đình.
Thương nụ cười và mái tóc buông lơi
Mùa thu úa trên môi
Từng đêm qua ngõ tối
Bàn chân âm thầm nói
Lặng nghe gió đêm nay, ngại ai buốt đôi vai
Bờ vai như giấy mới, sợ nghiêng hết tình tôi
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 533: Mình cưới nhau để làm gì?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.






