Dấu lặng của quá khứ hay dấu chấm hỏi cho tương lai...
2016-12-27 01:20
Tác giả:
Nghe bài hát Yesterday once more - The Carpenters
Chắc là lần cuối cùng tôi viết về tuổi thơ, là lần cuối cùng nắm tay cậu trong suốt quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Bởi tôi hiểu, ở đâu đó đang có người đợi tôi bước đến và cùng tôi đi tiếp chặng đường dài phía trước...
Có thể khi nhắc đến sẽ là những câu chữ điên rồ và bất cần, cũng có thể là những nỗi niềm chua xót không muốn khơi dậy nhưng đó từng là mảnh đất mà tôi và cậu đặt chân tới, con đường mà cậu và tôi từng đi qua và là một phần tâm hồn của chúng ta ở đó - nhẹ dịu và bình an…
Ai cũng phải trải qua để lớn lên, và cơn mưa tuổi thơ ấy có cả sự trong sáng và bạo loạn bởi đối với nó tất cả đều là lần đầu tiên. Con mắt của tuổi thơ là ánh nhìn trong sáng nhất trong cả cuộc đời mỗi con người, đôi khi người ta trả mọi giá để tìm lại nó như tìm lại một người tri kỷ của đời mình, người ta khóc, người ta tiếc nuối, người ta oán hận bản thân khi nhận ra chẳng thể tìm lại chúng - thứ đã mất đi vĩnh viễn. Bởi vậy thay vì hối tiếc, chúng ta luôn trân trọng những điều tốt đẹp ấy bằng cả tấm lòng bao dung và biết ơn… Bởi nó tạo nên bạn hôm nay, vun đắp cho tương lai ta sau này, là liều thuốc giảm đau khi cuộc sống quá khó khăn, cũng có khi lại là vết sẹo nhắc nhở bạn đừng quên mình đã khổ đau ra sao để cố gắng sống thật tốt mỗi ngày…

Tôi lại thường ví tuổi thơ của mình như cơn mưa đầu hạ đầy tàn khốc nhưng lại mát lành đến diệu kỳ. Nghèo khó không hẳn nhưng có những cái còn đáng sợ hơn cả cái vấn đề cơm áo gạo tiền, đó là lòng người. Người ta đổ cho sự ngu dốt bản thân, sự ích kỷ, toan tính, sư xấu xa, trộm cắp cho chữ “nghèo”. Người lớn thì lo sợ nó, còn trẻ con thì bình thản đối mặt. Chúng coi cái việc ăn cơm độn sắn là niềm vui, ở nhà dột là một điều hạnh phúc, chỉ cần mỗi bữa cơm ba mẹ con cái nói chuyện vui vẻ, chỉ cần mưa xuống xua đi cái nóng bức trời hè thì nhà dột có sao. Cái nhìn ấy nhiều khi khiến người lớn giật mình thảng thốt rồi mỉm cười lặng lẽ: Trẻ con có cách nhìn của riêng chúng – không sợ sệt và đầy mới lạ. Chúng có thể rong ruổi cả tiếng đồng hồ khi có cầu vồng, chạy theo hướng nào đó bởi chúng tin rằng cầu vồng ở rất gần với chúng, cứ cố đuổi theo biết đâu lại chạm vào được. Chúng cũng mơ ước được bay trên bầu trời xanh rộng kia như những đàn chim, cũng làm cho mình một đôi cánh bằng cái bẹ cau, tàu lá chuối và cũng tiếp tục tin rằng biết đâu mình cũng có thể bay, cứ cố gắng đi… Chúng cứ tiếp tục mơ ước, tiếp tục cố gắng không mệt mỏi những thứ tưởng chừng như hoang đường ấy trong quãng thời gian làm trẻ con. Tưởng chừng đấy nha, vì biết đâu một Newton, một Mozart, một tên tuổi mới lại được ghi danh trong cuốn thần đồng thế giới.
Tôi cũng thường nghe một câu rằng người nào cứ suốt ngày nghĩ về quá khứ là do họ đang thất bại trong hiện tại. Mà đúng hơn là họ né tránh hiện tại, họ tiếc cho quá khứ - một sự TIẾC chẳng bao giờ hết.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, phải nói rằng không có quá khứ thì làm sao có hiện tại, quá khứ dạy cho bạn nhiều điều, đôi khi nhớ lại nó như nhớ lại một anh bạn thân đã từng rất thân mà nay không bao giờ có thể gặp lại, chỉ là… chúng ta đừng cố níu kéo, đừng quá tiếc nuối để rồi bỏ mặc người bạn đang ở đây.
Có thể để tuổi thơ như một dấu nặng của quá khứ nhưng đừng biến nó thành một dấu chấm hỏi to đùng cho tương lai, bạn có thể mở ra xem lại khi mỏi mệt phải dừng chân ven đường nhưng đừng nhờ đó mà viện cớ để trì trệ, kéo dài thời gian nghỉ ngơi. Còn bây giờ, chào tạm biệt anh bạn thơ ấu, hãy tiếp tục đi đi nào vì còn nhiều người đang đợi tôi ở phía trước. Cả bạn nữa.Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
© Ping – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.







